Rớt nước mắt, cầu nguyện 'chú lính chì' Đức Lộc: Ở thế giới khác con không còn đau nữa!

22/12/2019 12:47 GMT+7

Những ngày qua, mạng xã hội ngập tràn trạng thái thương tiếc về sự ra đi của bé Phạm Đức Lộc. Sau 3 năm kiên cường chống chọi với bệnh tật, bé đã trút hơi thở cuối cùng, trong lời cầu nguyện ra đi thanh thản của rất nhiều người bởi sự can đảm, hồn nhiên của bé.

Sau 3 năm trời chống chọi với bệnh tật, được sự ủng hộ và theo dõi của cộng đồng, nhưng Đức Lộc đã không thể chống lại được số phận… Sáng 20.12, mọi người bàng hoàng nghe tin từ mái ấm Đức Quang (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), cho biết Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào 19 giờ 29 phút ngày 19.12.
Trước đó 2 ngày, Đức Lộc bất ngờ phát bệnh. Mái ấm Đức Quang đã nhanh chóng đưa bé lên bệnh viện ở TP.HCM để kiểm tra. Thế nhưng trên đường đi, bé có dấu hiệu mệt mỏi nên mái ấm đã quyết định cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) để bé thở oxy, đồng thời nhập viện tại đây. Trưa 19.12, Lộc có dấu hiệu nguy kịch và được chuyển gấp lên bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Tình trạng của Đức Lộc liên tục được cập nhật

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau 3 năm chống chọi với bệnh tật, sức khỏe em đến hồi suy kiệt

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hàng nghìn người ngày đêm cầu nguyện bình an cho "chú lính chì"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Từng giờ chống chọi với bệnh tật, tình hình của Lộc được cập nhật trên fanpage của mái ấm Đức Quang và một số trang cá nhân khác. Hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ về bé tràn ngập trên mạng xã hội. Tất cả đều cầu nguyện cho bé vượt qua cơn bạo bệnh.
“Lộc ơi, chiến đấu đi con... Không được bỏ cuộc Lộc ơi...Xin con xin con hãy tiếp tục chiến đấu”, tài khoản Yen Pham động viên. “Cố lên con trai! Mọi người sẽ ở bên cạnh con. Mong phép màu đến với con thêm một lần nữa. Cho dù có đau đớn, khổ sở vẫn cố gắng vượt qua nha con. Cầu nguyện cho con mau khoẻ để về đoàn tụ với mái ấm Đức Quang”, tài khoản Kiều My cũng bình luận.
Tuy nhiên, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Đức Lộc vẫn không qua khỏi vì bệnh tình quá nặng...
“Hơn 3 năm qua, trên 1200 ngày đời, đối với tất cả chúng ta thời gian đó chẳng là bao so với cuộc sống trong cõi này… Nhưng đối với Đức Lộc đó là chặng đường quá dài để vượt qua. Con đã từng phút từng giây, từng ngày từng tháng đương đầu, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Có những lúc tưởng rằng con đã vượt qua được và có thể tiếp tục cuộc hành trình đầy chông ai này… Nhưng hỡi ôi! con đã quá mỏi mệt và không thể đi tiếp được nữa. Đức Lộc đã giã từ các Cha các Mẹ, giã từ Sư Phụ Lệ Hiếu cùng các huynh đệ Mái Ấm, những trái tim thân ái đã chung tay sát cánh để giành lại từng hơi thở, từng nhịp tim, cố gắng giật lại sinh mạng của con khỏi lưỡi hái tử thần”, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt khi mái ấm Đức Quang đăng những dòng báo tử…

Những dòng báo tử khiến mọi người rơi nước mắt...

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

“Về với Đức Phật nha con. 3 năm trước nhìn con cô đã khóc. 3 năm sau vĩnh biệt con thật sự rồi... Ở thế giới khác con không còn đau đớn nữa, ngủ ngon và an nhiên nha con...”, tài khoản Lê Hương Ly đau xót. Tài khoản Nhung Le cũng bày tỏ sự thương tiếc: “Thương con, vì con sinh ra gặp nhiều điều nghiệt ngã và đau đớn. Con đã cố gắng và thật cố gắng, nhưng duyên trần gian con đã hết. Cầu mong con trên trời thanh thản, an vui, con nhé. Nam mô a di đà phật”.
“Dõi theo con từ lúc mới sinh phải đấu tranh với bệnh tật đến lúc con ra đi. Con quá giỏi quá anh dũng. Cầu mong con tìm được miền đất mới sẽ hạnh phúc để bù đắp cho những đau khổ mà con đã trải qua”, tài khoản Selena Le chia sẻ, sau khi theo dõi hành trình đến và đi của Đức Lộc. “Thương con quá. Giống như con chỉ đang chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài đầy mệt mỏi. Nhìn con bình an và an nhiên đến lạ thường. Sao quay quắt tấm lòng quá. Cảm ơn con đã xuất hiện trên cuộc đời này để chúng ta biết chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với cuộc sống nơi cõi vô thường này như nào. Bình yên con nhé. Mãi yêu con”, tài khoản Ny Đoàn xúc động.
Lễ Liệm cho Đức Lộc diễn ra lúc 12 giờ trưa 20.12 tại mái ấm Đức Quang. Lễ hỏa táng diễn ra lúc 19 giờ ngày 22.12 tại Lò Thiêu Tân Lập (Tân Phước, Tiền Giang). Suốt những ngày này, cộng đồng mạng vẫn dõi theo từng nghi thức tang lễ, bởi những xót thương dành cho “chú lính chì” Đức Lộc vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
Phạm Đức Lộc là bé trai từng bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức vào tháng 7.2016 và được trụ trì Thích Lệ Hiếu phát hiện, mang đi cấp cứu. Bấy giờ, dây rốn Lộc vẫn còn máu, thân người ướt sũng, da tím tái. Nhà chùa đã trình báo cơ quan chức năng nhưng không ai đến nhận.
Lộc mắc căn bệnh não úng thuỷ, viêm phổi, thường xuyên lên cơn co giật, dù được chạy chữa khắp nơi nhưng không khả quan. Khi câu chuyện về Lộc lan tỏa, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ đưa bé Singapore cứu chữa. Sống chết qua nhiều lần mổ, Lộc bỗng phục hồi một cách ngoạn mục và trở về Việt Nam vào tháng 6.2017, sống trong mái ấm Đức Quang. Tuy nhiên, theo định kỳ, Lộc phải liên tục sang Singapore điều trị và thăm khám. Cho đến cuối cùng thì bệnh trở nặng và qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.