Roy Keane: ‘M.U thiếu thủ lĩnh, nhạt nhòa và còn lâu mới là ‘Quỷ đỏ’ Manchester’

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2020 07:48 GMT+7

Cựu danh thủ của Manchester United (M.U), ông Roy Keane bình luận trên Sky Sports chi trích dữ dội màn trình diễn của các đàn em ở trận thua Arsenal 0-1 rạng sáng 2.11 trên sân nhà Old Trafford.

Theo Roy Keane: “Khi bạn chơi ở sân nhà, và trước đối thủ mạnh như Arsenal, bạn phải sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng M.U không có những điều này. Việc thiếu năng lượng, sự tích cực và chất lượng trong lối chơi, rõ ràng buộc M.U chỉ chạy theo đối thủ và sụp đổ”.
Cũng theo ông Roy Keane: “Cách chơi thụ động của M.U dù đứng vững sau gần 1 giờ đồng hồ thi đấu, nhưng tôi luôn e ngại sẽ có điều tệ hại xảy ra, vì chất lượng thi đấu của các cầu thủ không thực sự tốt và họ không ở trạng thái bình tĩnh”.
Dự đoán của Roy Keane thành sự thật khi ở phút 68 tiền vệ Pogba dường như mất bình tĩnh khi có pha đá vào phía sau Hector Bellerin (Arsenal) trong vòng cấm khiến M.U bị thổi quả phạt đền tạo bước ngoặt trận đấu.
Từ chấm 11m, Pierre-Emerick Aubameyang dễ dàng hạ thủ môn De Gea ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại M.U ngay tại sân Old Trafford, và lần đầu thắng ngay sân khách trước một đội trong nhóm “tốp 6” ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1.2015 đến nay.

Aubameyang ghi bàn từ chấm 11m sau khi Pogba phạm lỗi trong vòng cấm giúp Arsenal thắng 1-0 trước M.U

AFP

Cũng trong cuộc bình luận trên Sky Sports, Roy Keane chỉ ra nguyên nhân M.U phập phù dù vừa có 2 chiến thắng ở Champions League trước PSG 2-1 và RB Leipzig 5-0, đó là: “Thiếu hẳn những cầu thủ là thủ lĩnh của đội bóng. Ngay cả Rashford, dù được nhiều người khen ngợi vài tháng trở lại đây, nhưng ở trận đấu với Arsenal, hình ảnh cơ thể của cậu ấy khiến tôi thất vọng. Vì Rashford đôi lúc buông xuôi, như nhún vai tỏ ý không hài lòng vì đồng đội thi đấu không như ý mình.
Theo tôi, M.U cần những cầu thủ có trái tim sư tử, như danh thủ Nobby Stiles (người vừa qua đời trong tuần này, cũng là cựu danh thủ của M.U). Khi đội nhà thất thế, thì bạn phải xắn tay áo lên. Nobby Stiles từng là một con người như thế ở M.U, một cầu thủ luôn thi đấu với mọi nhiệt huyết của mình. Vì thế, HLV Solskjaer sẽ còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi nghĩ rằng việc thiếu chất lượng và những ngôi sao thủ lĩnh như hiện nay, M.U còn quá lâu nữa mới trở lại”. 

HLV Solskjaer bất lực trước trận thua của M.U

Reuters

Hiện sau trận thua Arsenal, khó tin nhưng là thật sự khi M.U đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh (hạng 15) với vỏn vẹn 7 điểm. Giữa tuần này M.U hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp Istanbul Basaksehir ở lượt thứ 3 Champions League trước khi quay về đến sân Goodison Park gặp Everton.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.