Rủ nhau đi lùng cá sấu

16/11/2007 00:43 GMT+7

Hôm qua 15.11, PV Thanh Niên đã có mặt tại xóm Mới, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nơi mấy ngày qua, cả người lớn lẫn trẻ con rủ nhau đi lùng cá sấu sổng chuồng. Ông Trịnh Bá Tiên, Phó bí thư Đảng ủy xã Khánh Phú cho biết, nhiều trường hợp dân bắt được cá sấu đã bí mật làm thịt bán hoặc giấu đi chờ tiêu thụ.

Người dân ở thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú, cho biết cách trại cá sấu Yang Bay khoảng 2 - 3 km, khá nhiều cá sấu con bò lên bờ suối hoặc bụi lau lách đã bị bắt.

Chiều tối qua 15.11, ông Trần Văn Sơn, Trưởng trại cá sấu Yang Bay cho biết, chuồng nuôi cá sấu hiện đã bị hư hại nặng, cần nhiều thời gian sửa chữa. Đề phòng mưa lũ có thể xảy ra, phải chuyển cá sấu sang khu vực nuôi gấu ở Công viên du lịch Yang Bay cách đó khoảng 1 km. Khu vực chuồng nuôi gấu này có mặt bằng cao, diện tích hơn 5.000m2 với hệ thống tường bê tông bao quanh khá chắc chắn và hồ nước nhân tạo. Gấu đã được nhốt vào chuồng để dành diện tích còn lại cho cá sấu.

Đến chiều qua, Tổng công ty Khánh Việt cho biết đã thu mua thêm được 14 cá sấu và tổng số cá sấu bị bắn, bắt hoặc xẻ thịt sau khi sổng chuồng lên đến 118 con. Hiện nay, hai chó nghiệp vụ của công an là John và Tigon đã bắt đầu tập làm quen với mùi cá sấu trước khi tìm kiếm trong vài ngày tới.

Lưu Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.