0
Chuyến tàu 077 rời vùng hồ Baikal vào giữa trưa, trực chỉ hướng Tây, đích đến của nó là Novosibirsk, thành phố lớn thứ ba của Nga và lớn nhất vùng Siberia.
0
Du khách đến hồ Baikal được dịp thưởng thức các đặc sản, trong đó cá hồi trắng hồ Baikal là món ngon nổi tiếng thế giới. Trong chuyến hành trình nước Nga tác nghiệp tại World Cup, nhà báo Đỗ Hùng tranh thủ thưởng thức món ngon này và giới thiệu đến độc giả của Báo Thanh Niên.
0
Sau khi nhập cảnh từ Mông Cổ vào Nga, nhà báo Đỗ Hùng đi từ Ulan-Ude qua Irkutsk, thành phố nằm bên kia hồ Baikal nổi tiếng. Trên nhiều đoạn của hành trình kéo dài 7 tiếng đồng hồ này, tàu chạy dọc bờ nam hồ Baikal. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng và mênh mông như biển hiện ra bên khung cửa sổ.
0
Sau chặng dừng chân Ulaanbaatar, nhà báo Đỗ Hùng tiếp tục tiến về Moscow. Chặng hành trình tiếp theo sẽ là chuyến tàu đêm Ulaanbaatar lên Sukhbaator ở miền biên giới Mông Cổ - Nga. Sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh xong, xe còn chạy khoảng 200 km nữa trên đất Nga để đến thành phố Ulan-Ude. Đây là điểm bắt đầu của hành trình xuyên Siberia đến với thủ đô Moscow, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup 2018.
0
Nhà báo Đỗ Hùng đã tới Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ. Đất nước ở vùng hoang mạc, thảo nguyên xa xôi này từ lâu nổi tiếng với Thành Cát Tư Hãn và những kỵ binh thiện chiến. Tuy nhiên, ngày nay Mông Cổ không phải là một điểm đến được nhiều du khách chọn, vì sao?
7
Giữa trưa nắng chang chang, Tuya, Selenge và Sarangerel hối tôi chạy nhanh qua cửa khẩu nằm sâu trong sa mạc Gobi.
0
Hành trình đường bộ đến Nga tác nghiệp tại World Cup 2018 của nhà báo Đỗ Hùng tiếp tục với chặng vượt qua sa mạc Gobi rộng lớn, vào Mông Cổ - đất nước có chung đường biên giới với Nga.
0
Sau điểm dừng Bắc Kinh, hành trình tới Moscow của nhà báo Đỗ Hùng tiếp tục với chặng đường bộ từ thủ đô Trung Quốc tới miền sa mạc Gobi, giáp giới với Mông Cổ. Trên chặng hành trình này, nhà báo Đỗ Hùng không còn đi tàu hỏa, thay vào đó là xe khách đi xuyên đêm trong quãng đường 800 km, lên thành phố Nhị Liên Hạo Đặc.
0
Rất nhiều tài liệu về Gobi nói rằng: chưa đến Gobi là coi như chưa đến Mông Cổ. Thế là chúng tôi quyết định đến được Gobi cho thỏa chí. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản.