Sài Gòn nhìn Hà Nội bỏ xa trên mặt trận bóng đá phủi

22/04/2016 06:38 GMT+7

Người Sài Gòn vẫn tự hào về phong trào bóng đá rộng khắp, đông đảo của mình. Sài Gòn cũng luôn hãnh diện về đẳng cấp tổ chức mọi sự kiện, chương trình, dự án… Nhưng phải thừa nhận, về tổ chức bóng đá phủi, Hà Nội đang bỏ xa.

Người Sài Gòn vẫn tự hào về phong trào bóng đá rộng khắp, đông đảo của mình. Sài Gòn cũng luôn hãnh diện về đẳng cấp tổ chức mọi sự kiện, chương trình, dự án… Nhưng phải thừa nhận, về tổ chức bóng đá phủi, Hà Nội đang bỏ xa.

Hà Nội ra mắt giải phủi với trình độ tổ chức chuyên nghiệp thứ 2 - Ảnh: Minh Tú

 Người Sài Gòn luôn tự hào về việc có số lượng đội phủi, số lượng người chơi bóng phong trào đông nhất Việt Nam. Thực tế, niềm tự hào đó là xứng đáng nếu nhìn vào số lượng sân cỏ nhân tạo khổng lồ hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến nửa đêm.

Người Sài Gòn mê bóng đá, cũng không thiếu những ông bầu chất bóng đá ngấm vào xương tủy. Nhờ vậy, mới có vô số ngôi sao đã được phát hiện và tỏa sáng, thậm chí lên tuyển như Lư Đình Tuấn, Giang Thành Thông, Lưu Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Thanh…

Ấy vậy mà bao nhiêu năm, qua biết bao giải phủi từ sân 5, sân trong nhà, sân 7 hay sân 11 thì việc quy tụ và quy chuẩn hóa một giải phủi đẳng cấp cho các CLB tại TP.HCM vẫn luôn là chuyện xa xôi.

Đội trưởng CLB Hà Nội, Ngọc Duy khoe tài ở HPL - Ảnh: Minh Tú
Vào lúc này, với sự ra mắt của giải bóng đá phong trào hạng Nhất - Cúp Bia Saigon Special (SL1 - S1), giới phủi Hà Nội lại đi trước cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng một bước dài.

Sau 3 mùa thai nghén, cuối cùng giấc mơ của tất cả dân phủi của bóng đá Hà thành đã trở thành hiện thực. Hà Nội không chỉ có đặc quyền về giải bóng đá Ngoại hạng (HPL) làm biết bao dân phủi thèm muốn, mà đã có một bước đi xa hơn khi cho ra đời giải bóng đá phong trào hạng Nhất - Cúp Bia Saigon Special lần thứ nhất (SL1-S1).

Để có được điều đó, như những nhà tổ chức của VietFootball từng thú nhận họ đã từng phải như đi trên dây, trên băng mỏng. Làm sao giữ độ nhiệt cho giải, nhưng cũng giữ bình tĩnh được anh em đá phủi (vốn đầu dễ nóng để cùng nhau nhìn về tình đồng thuận chung. 

Từ một ý tưởng, qua 3 năm, Hà thành đã có những sân chơi nhiều đẳng cấp để anh em bóng đá phủi đọ tài, trong bầu không khí cuồng nhiệt của 7.000 - 8.000 khán giả, con số mà vừa rồi khiến cầu thủ CLB Sài Gòn chuột rút cả 2 chân vì khớp.
Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ đang là ngôi sao được phát hiện nhờ HPL - Ảnh: Minh Tú

Có mặt trong lễ ra mắt ngày hôm nay, Phó chủ tịch VFF ông Nguyễn Xuân Gụ rất phấn chấn khi chứng kiến giải bóng đá phong trào Ngoại hạng phát triển mạnh mẽ, có thêm giải hạng Nhất để các đội cạnh tranh, lên xuống hạng với sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao V-League và hạng Nhất, thậm chí là tuyển quốc gia như Văn Quyết, Trọng Nghĩa, Lê Quang Long...

Ông Gụ còn bày tỏ mong muốn giải đấu phát triển hơn nữa, thu hút nhiều đội bóng mạnh từ miền Trung ra Hà Nội thi đấu. Trong khi đó, BLV Quang Huy mong muốn giải đấu sẽ phủ sóng mạnh mẽ trên khắp cả nước, có nhiều cầu thủ tài năng, nhiều đội bóng phong trào mạnh ở mọi miền cùng thi đấu trong một ngày không xa. 

Điều này, có lẽ trước tiên phải nhìn vào Sài Gòn, địa phương giàu tiềm năng đáng lý phải là tiên phong, thay vì phải nhìn cảnh một doanh nghiệp trong thành phố ra tận thủ đô để tài trợ cho giải bóng đá phủi.
Ngoại hạng, hạng Nhất và sẽ có thêm hạng phủi khác nữa
Tương lai, giới phủi Hà thành không chỉ có 2 hạng đỉnh để đá - Ảnh: Minh Tú

SL1 gồm 12 đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt trên sân 7 người. Đội xếp nhất và nhì sẽ giành quyền lên chơi tại giải Ngoại hạng mùa 2016. CLB xếp thứ 11 và thứ 12 sẽ xuống hạng, với tấm nhìn về một hạng đấu nữa cho giới phủi Hà thành.

Mỗi đội tại SL1 đăng ký tối đa 20 cầu thủ, nhiều nhất là 7 cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam năm 2016 (Vô địch Quốc gia, Hạng nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia).  

Mỗi CLB chỉ được phép sử dụng tối đa 3 cầu thủ chuyên nghiệp trong số 7 quyền thay người. Người đã ra sẽ không được phép trở lại sân thi đấu nữa.

Giải sẽ khai mạc ngày 24.04 và kết thúc ngày 03.07.2016, thi đấu vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần và giữa giai đoạn các CLB được bổ sung, thay thế cầu thủ theo quy định. 

Danh sách 12 đội tham dự giải SL1 2016 lần thứ nhất: Coca, Phương Anh, Vinapros, EOC, Dương Nội, HBG, Gia Việt, Suzika Hữu Bằng, Cộng, Quang Trung, Du Lịch.  Phần thưởng cho 3 đội xếp cao nhất SL1 2016 sẽ lần lượt là 20, 15 và 10 triệu đồng.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.