
Độc đáo làng Việt: Làng giữa phố
Giữa phố núi Pleiku (Gia Lai) có một ngôi làng của người Jrai. Làng có tên gọi là Pleiku Roh thuộc P.Yên Đỗ. Mặc dù ở giữa phố thị nhưng ngôi làng độc đáo này vẫn giữ được nét truyền thống đặc sắc của người Jrai.
Hôm qua, ngày tiễn ông Táo về trời, cũng là lúc người dân TP.HCM bắt đầu chuẩn bị tết.
Tin tức về Sản vật Tết xuống phố; Sân bay “nóng hầm hập” người về quê ăn tết; Quần đảo Solomon chia rẽ trong vòng xoáy ảnh hưởng của Trung Quốc... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.1.2022.
Chỉ với 5 g trà, 8 người uống miệt mài qua đến lượt pha thứ 20, rồi 25, vậy mà hương trà vẫn nồng nàn không dứt, thức uống ảo diệu. Đấy là măng trà, một sản vật mà tạo hóa ưu ái dành cho đất Việt.
Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) - thành viên của Tập đoàn F.I.T đã tổ chức Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh - Vikoda.
.
Ở rẻo cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế) có một khu chợ đặc biệt của đồng bào Pa Kôh, Tà Ôi, Pa Hi… để bán những sản vật của núi rừng Trường Sơn. Khu chợ cũng nhộn nhịp hơn vào những ngày gần Tết nguyên đán.
Từ nỗi trăn trở làm sao lưu giữ hương vị đặc trưng của sản phẩm truyền thống là rượu tà vạc, nhóm thanh niên xã biên giới huyện vùng cao Quảng Nam đã cùng lên ý tưởng đưa sản vật này vươn xa.
Những ngày cuối năm, tiết trời thung lũng A Lưới se lạnh. Thời điểm này, lúa rẫy, nếp than… đã về đầy sàn, người Tà Ôi tranh thủ lên nương tìm sản vật rừng để chuẩn bị đón tết chung với anh em người Kinh.
Những sản vật độc đáo, hiếm khi được nghe nói đến từ khắp nơi đã được đưa về các thành phố lớn phục vụ người tiêu dùng cao điểm mua sắm tết.
Chúng tôi đã có dịp về An Giang, Đồng Tháp, nơi đầu nguồn của dòng Mê Kông chảy vào đất Việt. Theo ghe đi đổ đáy cá linh mới tận mắt chứng kiến sự đồi dào của các sản vật mùa nước nổi.
Cứ mỗi độ xuân sang, làng thanh trà Thủy Biều lại nở hoa trắng xóa. Đây cũng là địa điểm hấp dẫn dành cho du khách hay những ai yêu thích chụp ảnh nghệ thuật khi có dịp đến với Huế mộng mơ.