Sao đang làm gì?

06/12/2003 18:59 GMT+7

Renee Zellweger đành chịu thua... cây đàn ghi-ta; Hilary Duff: “Tôi không phải là kẻ tham lam”; Phút ngẫu hứng của Britney Spears.

Renee Zellweger đành chịu thua... cây đàn ghi-ta

Khi chuyện tình giữa Renee và ca sĩ nhạc rock Jack White kết thúc, những người bạn của Jack White cho biết anh chia tay Renee không phải vì sức ép của vai tiểu thư Jones với thân hình ngày càng quá cỡ của Renee mà chính vì Renee không chịu nổi sức ép từ cây đàn của Jack. Jack thường ở lì suốt ngày đêm trong studio, ve vuốt cây đàn hoặc dẫn Renee đến các tiệm cà phê xập xệ ở Detroit bàn luận về âm nhạc và cuối cùng Renee cảm thấy chán nản. m nhạc mới là tình yêu lớn nhất của Jack!

Hilary Duff: “Tôi không phải là kẻ tham lam”

Mẹ của ngôi sao 16 tuổi này vừa bật mí về lý do Hilary rời khỏi hãng

Hilary Duff
Disney - nơi đã tạo dựng tên tuổi cho cô với loạt phim truyền hình The Lizzie McGuire. Theo bà Susan thì Hilary ra đi vì “buồn khổ với cách đối xử của Disney chứ không phải vấn đề tiền bạc và Disney nên tôn trọng Hilary hơn”. Trong khi đại diện hãng Disney cho biết phía gia đình Hilary đòi hỏi mức thù lao ngày càng cao qua mỗi tập phim (từ 1 triệu đến 4 triệu rồi 5 triệu USD/tập) thì bà Susan nói rằng hãng đã buộc Hilary làm việc suốt ngày và sau đó lao đến các cuộc hẹn với cái bụng đói ngấu rồi phải ngồi chờ đợi. Để chứng minh, Hilary đã ký hợp đồng đóng trong bộ phim The Cinderella Story của hãng Warner Bros với mức thù lao chỉ 1,5 triệu USD.

Britney Spears
Phút ngẫu hứng của Britney Spears

Trong lúc đang “thoi thóp” trong dòng xe cộ kẹt cứng của New York, Britney bèn giết thời gian bằng cách thò đầu ra khỏi chiếc xe Limousine sang trọng của mình và... hát to lên cho mọi người cùng thưởng thức. Vì tiếng còi và những âm thanh ồn ào trên đường phố, không ai nghe rõ Britney hát gì nhưng trông cô rất vui vẻ. Một cách giải tỏa stress chăng?

Hoàng Dung
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.