Sao Mai - Điểm hẹn 2006: Đến hồi "nước rút"

17/07/2006 23:36 GMT+7

Đêm 15/7 là đêm thứ 4 của vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) 2006 của VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam). Trong đêm này, khán giả đã chứng kiến phong cách nhạc dance - R&B làm những cuộc đổi ngôi thú vị và cũng là đêm cuối cùng để 12 ca sĩ trẻ thi tài trước khi bước vào đêm Gala chọn ra 6 ca sĩ xuất sắc nhất SMĐH 2006.

Bất ngờ đêm "nước rút" cuối cùng

Cuộc đổi ngôi đầu tiên, Hoàng Hải đã vươn lên đứng đầu tuần thứ 3 - phong cách rock do khán giả bình chọn, đẩy Hà Anh Tuấn xuống vị trí thứ 2. Cả hai ca sĩ nam này đang dắt tay nhau vào vòng 2 bằng những lá phiếu trực tiếp từ khán giả và cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu số phiếu bình chọn. Ở đêm thứ 4, Hoàng Hải mở màn tự tin với Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), giọng hát đã bộc lộ nét riêng nhưng lại hạn chế ở vũ đạo. Ngược lại, Hà Anh Tuấn với một ca khúc mới tinh của Hồ Hoài Anh mang một thông điệp cổ vũ nhiệt tình Đừng dừng chân. Tuấn có nhạc cảm R&B tốt và làm chủ sân khấu với những động tác vũ đạo chừng mực nhưng đủ để màn trình diễn cuốn hút.

Chàng trai thứ ba của cuộc thi, thú vị không kém là Phạm Anh Khoa tiếp tục khẳng định vị trí ấn tượng nhất của mình từ đêm rock. Với ca khúc R&B Phép lạ (Tuấn Khanh), Anh Khoa tưng bừng phô diễn sự mạnh mẽ của mình trong các động tác khỏe khoắn làm sân khấu tưng bừng thực sự. Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) khó có thể chê được thí sinh này trừ việc cho rằng ca khúc phối hơi thiên về rock alternative. Như vậy sau 2 đêm cuối, Phạm Anh Khoa vẫn khẳng định anh là ca sĩ nam xuất sắc nhất cuộc thi cho dù số phiếu bình chọn vẫn đang thua các bạn khác. Phía nữ khác hẳn với những sự náo nhiệt và lấp lánh bề ngoài. Ngọc Anh tiếp tục nhận được những lời khen ngợi với ca khúc Hãy cho em gần bên anh (Anh Quân). Ca khúc cũ nhưng ít được biết đến từ album của ca sĩ Anh Tú đã tìm được một giọng nữ đẹp để phô diễn một quãng giọng rộng, với những nét luyến láy đúng chỗ tinh tế. Lối hát tròn trịa sang trọng này có nét tương đồng với Mỹ Linh nên cũng không bất ngờ khi nhận được sự khích lệ hơi... quá khích của thành viên HĐNT, ca sĩ Mỹ Linh: "Em có thể là diva nhạc R&B tương lai của Việt".

Trong khi đó, cô bé Cẩm Tú gây thất vọng lớn nhất vì khác hẳn với con người hiện đại và những động tác nhảy hip hop rất nghề là bài hát Hè gọi (Tuấn Hùng) gượng ép và quá non nớt cả về chủ đề lẫn tiết tấu, ca từ. Dương Quốc Hưng hoàn toàn hời hợt và lạc lõng với Về đây (Vũ Quốc Việt).

Dự đoán sớm 6 chiếc vé chung kết

Minh Thư

Phương Linh, Minh Thư vẫn giữ phong độ ổn định và không còn tìm thấy những đột biến so với 3 đêm trước, nhưng vẫn rượt đuổi sát 2 nam ca sĩ Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn đang dẫn đầu. Anh Khoa và Ngọc Anh cũng đang cạnh tranh số phiếu ở đêm cuối cùng để lọt vào nhóm 4 ca sĩ được khán giả yêu thích. Cả 4 ca sĩ này đều hy vọng vào sự ủng hộ của khán giả hơn là tấm vé khó đoán trước của HĐNT. Trong khi đó, Mai Trang và Hồng Phương, hai giọng nữ đẹp đẽ này chỉ còn có thể hy vọng tấm vé của HĐNT. Khán giả đều đã tương đối nhìn ra nhóm 6 ca sĩ của vòng 2. Khó có thể có một bất ngờ nào nữa. Theo dự đoán của 6 ca sĩ của vòng cuối SMĐH năm này là: Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải, Anh Khoa, Ngọc Anh, Minh Thư và Phương Linh. Một kết quả rất cân bằng: 3 nam - 3 nữ, 3 Bắc - 3 Nam, hoàn toàn xứng đáng để có chứng kiến những cuộc rượt đuổi căng thẳng và hấp dẫn tiếp theo.

Chu Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.