Sao sướng cũng không cho người ta sướng?

01/12/2015 10:33 GMT+7

U.21 HAGL chật vật mùa giải đầu tiên ở V-League, vô địch giải này có lẽ là chiếc cúp duy nhất trong năm mà họ giành được. Không những thắng mà họ còn đá đẹp. Họ đã vô địch sao không để họ sướng?

U.21 HAGL chật vật mùa giải đầu tiên ở V-League, vô địch giải này có lẽ là chiếc cúp duy nhất trong năm mà họ giành được. Không những thắng mà họ còn đá đẹp. Họ đã vô địch sao không để họ sướng?

U.21 HAGL đã đoạt Cúp Clear Men 2015 sau khi vượt qua U.19 Hàn Quốc trong trận chung kết U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên.U.21 HAGL đã đoạt Cúp Clear Men 2015 sau khi vượt qua U.19 Hàn Quốc trong trận chung kết U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên.
Chiều qua vừa hết giờ làm việc thì đúng lúc trận chung kết giữa U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và U.19 Hàn Quốc ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên mở màn. Trời lại mưa, tôi nán ngồi lại với các anh đồng nghiệp xem hết trận. Công Phượng ghi 2 bàn, U.21 HAGL vô địch, chuyện đó chắc anh chị biết rồi.
Hết trận trời vẫn mưa, tôi lại ngồi lướt facebook tranh thủ xem phản ứng của nhà báo, của dư luận về trận đấu thế nào. Đúng là muôn vẻ, đa phần là khen hết lời. Không khen mới lạ, đá với một đối thủ dù trẻ hơn nhưng đến từ một nền bóng đá phát triển hơn nhiều, lại chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, vậy mà cầu thủ Việt Nam chơi “trên cơ”.
Nhưng cũng từ facebook lại có không ít những hoài nghi. Đại loại “thắng rồi nhưng hãy giữ đôi chân trên mặt đất”; “bình tĩnh, chỉ là đấu trường nhỏ”… Gớm, sao phải khổ hạnh thế, đến ngay cả chuyện sướng cũng không cho người ta sướng.
Đá hay, đá đẹp thì cứ sướng đi. Vô địch thì cứ sướng đi. 20.000 khán giả trên sân Thống Nhất đội mưa xem HAGL đá sướng 10 thì mình ở nhà xem ti vi sướng 5 thôi cũng được. Sao phải trì hoãn cái sự sung sướng ấy vậy?
Cả hai bàn thắng trong trận đều do Công Phượng thực hiện.
Bao nhiêu năm rồi, vì biết bao nhiêu lời dặn dò “hãy giữ đôi chân trên mặt đất” kiểu ấy mà bóng đá Việt Nam có khá hơn lên được chưa? Vậy sao không tận hưởng ngay giây phút hoan hỉ chiều qua mà cứ phải đăm chiêu nghĩ về chuyện xa xôi phía trước. Đang cơn sướng mà chẳng được sướng thì bao giờ mới hết khổ? Những người dặn dò các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh như vậy tôi cho là có tâm, nhưng hình như không nghĩ đến hiệu quả của lời dặn dò.
U.21 HAGL gồm toàn cầu thủ trẻ, họ chật vật mùa giải đầu tiên ở V-League, vô địch giải này có lẽ là chiếc cúp duy nhất trong năm mà họ giành được. Không những thắng mà họ còn đá đẹp, người hâm mộ ủng hộ họ đến quên mình. Họ đã vô địch sao không để họ sướng?
Cuộc đời phải có những phút giây quên đi mệt nhọc, quên đi đường đời chông gai phía trước mà vui với hiện tại chứ. Đang sung sướng bay bổng mà cứ bắt “giữ đôi chân ở dưới đất” khác nào đang cắn dở miếng thịt bò Kobe ngon lành mà bị bắt phải nhớ tới trẻ em nghèo đói ở châu Phi.
Họ sẽ tự biết sướng đến đâu thì nên dừng. Họ là cầu thủ chuyên nghiệp, họ đá bóng để được trả lương, và sẽ đến một lúc họ sẽ phải quay về với công việc của họ; điều ấy có lẽ các anh chị nhà báo, các anh chị trên facebook nhắc cũng hơi thừa.
Như tôi chẳng hạn, gã đàn ông 30 tuổi, vẫn chưa vợ. Nếu có một ngày may mắn lấy được cô gái mình yêu, các anh chị chỉ vì yêu quý tôi mà nói tôi “đừng sướng nữa” thì chắc tôi sẽ buồn lắm? Nên thôi, nói theo ngôn ngữ tuổi teen thì chúng ta cứ “xõa đê” và chúng ta hãy cứ để họ “xõa đê”, các anh chị ạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.