Sau khi được tha, "tỉ phú" Lê Quốc Hồ tuyên bố mình bị lừa

20/06/2006 00:23 GMT+7

Lê Quốc Hồ vẫn khẳng định "Bị mất 2,5 tỉ USD" Chiều 19/6, hết hạn 2 lệnh tạm giam, Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ tạm giam, cho tỉ phú đô la "dỏm" Lê Quốc Hồ được tại ngoại.

Theo Viện KSND TP Hà Nội, quyết định này căn cứ vào tình hình sức khỏe hiện nay của bị can là rất xấu, khi ông này đang mắc bệnh tiểu đường trầm trọng và một số bệnh khác. Mặt khác, quá trình điều tra cũng đã làm sáng tỏ vụ án, không cần thiết phải tiếp tục tạm giam.

Về phía mình, CQĐT xác định quá trình điều tra 8 tháng qua đã làm rõ hành vi phạm tội lừa đảo của Lê Quốc Hồ. Riêng việc giám định bệnh tâm thần đối với bị can, đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, nếu xác định Lê Quốc Hồ mắc bệnh tâm thần phân liệt thì ông ta phải được đưa đi chữa bệnh, còn sau này, nếu như Bệnh viện Tâm thần T.Ư xác định ông ta phải chịu một phần trách nhiệm hình sự thì lúc đó đưa ra xét xử theo kết quả điều tra mà Công an Hà Nội đã làm rõ.

Theo tài liệu điều tra thì khoảng 8h ngày 15/10/2005, ông Lê Quốc Hồ trình báo với cơ quan công an: đêm 14/10/2005, kẻ gian đã phá cửa sổ nhà ông, lấy đi một số tài sản gồm 25 tỉ USD tiền mặt (loại mệnh giá 100 USD) và một số vàng, bạc, kim cương, đá quý trị giá khoảng 10 tỉ USD (được đựng trong 25 vali, thùng, hòm), ông Hồ nói đây là tài sản riêng của mình. Nhưng chiều ngày 16/10, ông Hồ khai lại chỉ mất khoảng 10 vali và một số thùng tôn trong có 2,5 tỉ USD (không phải mất 25 tỉ USD như lời khai ban đầu). Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập tài liệu, cơ quan công an khẳng định không có tài liệu gì chứng minh được nguồn gốc tài sản và cũng không xác định được sự việc ông Hồ mất trộm 2,5 tỉ USD tiền mặt. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh để trục lợi. Điển hình là việc ông Lê Quốc Hồ chữa bệnh gout cho ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long lấy 12.500 USD; chữa bệnh liệt cho anh Lê Huy Hoàng ở Hải Phòng lấy số tiền 22.900 USD và 512 triệu đồng mà không chữa khỏi bệnh.

Khoảng 19h tối qua 19/6, ngay sau khi rời trại tạm giam của Công an TP Hà Nội, gia đình ông Lê Quốc Hồ đã đưa ông ta đến ngay tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội để tố giác "một số vấn đề nghiêm trọng, trong đó có việc ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Công ty Y dược Bảo Long đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Hồ một số lớn tiền mặt và tài sản. Sau 8 tháng bị tạm giam, Lê Quốc Hồ sụt mất 22 kg (trước đó ông ta 76 kg nay chỉ còn 54 kg). "Tỉ phú" Hồ run run nói trong nước mắt:

- Tôi tưởng hôm nay tôi chết rồi, việc này tôi thấy cơ quan công an thật là quá lắm, tôi không phải là con người lừa đảo mà chính ông Khai là người lừa đảo tôi và dòng họ tôi, họ bắt tôi viết di chúc cho bản thân họ rồi tất cả tiền nong chữa bệnh là anh Khai đã cầm hết. Tôi kết hợp với Bảo Long chữa bệnh, tiền thì người Bảo Long cầm hết. Lúc họ bảo tôi đưa 10 triệu đồng, khi thì đưa 50 triệu đồng, họ cầm hết tiền của tôi, tôi không cầm một cái gì của bệnh nhân cả, tất cả tài sản tôi đều để trên đó. Nếu bắt tôi, phải bắt anh Khai đầu tiên.

* Vì sao ông cho rằng, ông Khai  có hành vi lừa đảo ông?

- Cô Gạt (em ông Khai) và ông Khai tập trung muốn lừa cả dòng họ của tôi, họ bảo tôi đóng cổ phần 5% vào Y dược Bảo Long để đưa tôi lên làm chủ tịch HĐQT, tôi mang tất cả 2,5 tỉ tiền đô la lên để ở Công ty Bảo Long.

* Ông khẳng định đã mang lên Bảo Long 2,5 tỉ USD?

- Trong số tiền đó, có 1 tỉ USD là tiền mệnh giá 100 USD tiêu ngay được, còn 1.500 tờ mệnh giá 1 triệu USD phải biết sử dụng mới tiêu được, tiền này không thể tiêu được ở đất nước VN. Mà có tiêu được ở VN thì chỉ có mười ăn tám. Ngoài ra còn các loại tượng vàng, kim cương... trị giá rất lớn.

* Số tiền nhiều như vậy ông lấy ở đâu ra?

- Tiền này là do dòng họ của tôi để lại, tiền từ bà cụ tôi cho tôi, rồi tiền từ nước ngoài gửi về. Giờ thì họ đã lấy hết tiền, vàng, kim cương của tôi rồi. Hết Bảo Long lấy lại đến trộm lấy, từ đêm đến sáng có tới mấy vụ trộm.

* Sau 8 tháng bị tạm giam, ông có còn khẳng định mình bị mất 2,5 tỉ USD như hồi năm ngoái?

- Tôi mất 2,5 tỉ USD là chuyện có thật.

* Về những cọc tiền USD của ông mà CQĐT xác định bên ngoài là tờ 100 USD, còn bên trong toàn là tiền mệnh giá 1 USD, ông giải thích thế nào?

- Tôi nghĩ số tiền đó của tôi đã bị đánh tráo. Hồi đó cô Hằng, Phó chủ tịch HĐQT, thủ quỹ Công ty Y dược Bảo Long (vợ chú Khai), mở hộ tôi cái két trong chùa ở Tam Bảo. Cô ấy mở hộ tôi, tôi mở không ra, sau đó cô ấy đem ra ô tô cho tôi. Khi đem về chùa của tôi, tôi cứ thế xách về, vậy thì số tiền đã bị đổi. Tôi nghĩ số tiền đó đã bị đổi, người của Bảo Long đã đổi của tôi rồi, còn ai thì tôi không biết, vì cô Hằng cầm ra ô tô hộ tôi, sau đó lại mang hộ tôi lên tầng 10 của Bảo Long. Mấy hôm sau tôi về chùa, thì cứ thế xách cái túi về mà không giở ra xem lại.

Hơn 20h, ông Lê Quốc Hồ được người nhà dìu ra ô tô. Một số thành viên trong gia đình ông quả quyết: "Chúng tôi sẽ kiện vụ này tới cùng".

Việt Chiến - Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.