Sẻ chia lúc hoạn nạn

06/11/2009 02:09 GMT+7

Hôm qua 5.11, Báo Thanh Niên phối hợp Báo Phú Yên, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh Bình Định và Phú Yên đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho bà con những vùng ngập lụt nặng tại các địa phương: huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu (Phú Yên); huyện miền núi Vân Canh và các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Các chuyến hàng trị giá hơn 90 triệu đồng gồm: 700 thùng nước khoáng, 950 thùng mì tôm do cán bộ, nhân viên Nhà máy nước khoáng Thạch Bích (Quảng Ngãi) ủng hộ.

Khi đến với bà con ở huyện miền núi Vân Canh, chúng tôi mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn phá kinh hoàng do mưa lũ. Nỗi bàng hoàng vẫn còn in hằn trên khuôn mặt hốc hác vì lũ dữ của nhiều người dân. “Nước lũ lên nhanh quá, người già sống đến 80 tuổi ở đây cũng bảo chưa bao giờ bị lũ lớn như vậy”, anh Rah Lan Ngọc ở xã Canh Thuận nói. Chỉ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, nước lớn từ sông Hà Thanh đổ về dồn dập. Bị nặng nhất là hai xã Canh Hiệp và Canh Vinh. Riêng Canh Vinh, nước ngập toàn xã, nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi tài sản của hơn 6.000 người dân. Theo ông Lê Thanh Trang, Chủ tịch UBND H.Vân Canh, huyện có 5 người chết do lũ, con số nhà sập hoàn toàn theo thống kê sơ bộ là 45 nhà, hơn 400 nhà bị hư hỏng nặng...

Địa bàn bị chia cắt nên việc vận chuyển hàng cứu trợ hết sức khó khăn. Cầu Khẩu (còn gọi là cầu Trắng) bị gãy sập do bão lũ đã cắt đứt tuyến đường huyết mạch lên Vân Canh. Lực lượng thanh niên tình nguyện phải trung chuyển bằng nhiều cách mới có thể chuyển hàng đến với bà con. Ông Trương Văn Quang - Giám đốc Nhà máy nước khoáng Thạch Bích chia sẻ: “Chúng tôi thật sự xúc động khi đọc Báo Thanh Niên biết được có quá nhiều bi cảnh do bão lũ. Cán bộ, nhân viên của nhà máy đã tự nguyện quyên góp để phần nào giúp bà con trong cơn nguy khó...”.

Đức Huy - Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.