Sẽ thắng nếu phát huy được sức mạnh tinh thần

06/01/2010 09:01 GMT+7

Đây là trận đấu mà chính người trong cuộc như HLV Calisto cũng dự đoán, VN có thể sẽ lấy trọn vẹn 3 điểm nếu phát huy được tối đa sức mạnh tinh thần. Và tất nhiên không mắc phải những sai lầm đáng tiếc như… trận chung kết SEA Games 25 vừa qua!

Đình Luật sẽ đá ở vị trí hậu vệ trái  - Ảnh: B.D

Đây là trận đấu mà chính người trong cuộc như HLV Calisto cũng dự đoán, VN có thể sẽ lấy trọn vẹn 3 điểm nếu phát huy được tối đa sức mạnh tinh thần. Và tất nhiên không mắc phải những sai lầm đáng tiếc như… trận chung kết SEA Games 25 vừa qua!

Dường như thất bại của U.23 VN trước U.23 Malaysia trong trận đấu quyết định của SEA Games 25 vẫn ám ảnh HLV Calisto dữ dội và ông muốn đội tuyển VN coi đó là bài học đắt giá để không phải chuốc lấy kết quả buồn trong chuyến làm khách tại Tây Á. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong những buổi tập đấu đối kháng gần đây, ông Calsito đã tạm chuyển câu cửa miệng rất quen thuộc của mình là “Fighting!” (tạm dịch: Phải chiến đấu) sang: “Không được để mất bóng!” hay “Phải giữ đúng vị trí”. Một vài cầu thủ do thiếu tập trung hoặc ham chuyền dài nên đã phá hỏng cự ly đội hình. Trên sân tập ở Lebanon, ông Calisto đã nhấn mạnh rất nhiều lần điều tối kỵ này và yêu cầu đội tuyển VN chỉ được phép chơi bóng nhỏ, ít chạm. Ông giải thích, VN sẽ chỉ phát huy được sức mạnh khi chọn cho mình đúng lối chơi sở trường, không thiên về thể lực.

Không khó đoán đội hình xuất phát trong trận đấu hôm nay chính là đội hình đã thắng Hòa Phát HN cách đây ít ngày. Hàng hậu vệ gồm Đình Đồng (phải), Như Thành, Phước Tứ (cặp trung vệ), Đình Luật (trái); tiền vệ: Thành Lương (trái), Duy Quang (trụ) Vũ Phong (phải); Tấn Tài, Trọng Hoàng (trung tâm) và tiền đạo Việt Thắng. Trong buổi tập đầu tiên tại Lebanon, HLV Calisto cũng đã bố trí đúng nhân sự như trên để đấu với đội hình 2.

Tuy coi đây là đội hình tối ưu nhất với lực lượng đang có trong tay nhưng HLV Calisto vẫn chưa thể yên tâm với một vài vị trí. Trong sơ đồ 4-5-1, việc buộc phải tung Đình Luật ra ở đội hình chính được coi như một giải pháp tình thế, thay vào chỗ Quang Thanh (bị chấn thương trong trận gặp Syria). So với Thanh, Luật không có khả năng hỗ trợ tấn công vì khi chơi ở CLB Quân khu 4 (nay đổi thành Navi Bank), trung vệ này chỉ giỏi về phòng ngự và không thuận chân trái. Nhưng vì tuyển VN không còn hậu vệ biên nên HLV Calisto không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ông cũng đã từng đẩy Mai Tiến Thành từ tiền vệ xuống chơi hậu vệ trái nhưng trái ngược hoàn toàn với Đình Luật, thiên hướng tấn công của Thành “rìu” lại quá nhiều, ham lao lên tấn công, rất nguy hiểm và không phù hợp với ý đồ chiến thuật của HLV trưởng.

HLV Calisto cho biết: “Chúng tôi đến đây sau một quãng đường dài không phải để nhận trận thua. Chúng tôi đã phạm một số sai lầm trong trận đấu với Syria và điều đó không được lặp lại. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này, một trận đấu rất khó khăn nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể giành được chiến thắng. Nhưng trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra”.

Về phía Lebanon, HLV Emile Rustom hy vọng đội của ông sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại Asian Cup: “Chúng tôi không có cơ hội vượt qua vòng loại do những trận thua trước đó. Nhưng tôi đã đưa các gương mặt trẻ vào đội tuyển và hy vọng họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm từ trận đấu với Việt Nam. Việt Nam chơi tốc độ và có thể lực tốt, chính sự cổ vũ của khán giả đã khiến Việt Nam tạo ra khác biệt ở trận lượt đi. Chúng tôi sẽ cố gắng trình diễn lối chơi tốt nhất. Được biết trận đấu này sẽ diễn ra trên sân không có khán giả do Lebanon bị AFC phạt vì để CĐV quậy trong trận gặp Trung Quốc ở lượt đấu trước.

Calisto và nỗi buồn mang tên Hồng Sơn

Trước ngày lên đường sang Lebanon, HLV Calisto ở lại khách sạn La Thành khá muộn. Ông ăn tối xong với cầu thủ rồi tự bắt taxi trở về nhà mình ở khu chung cư cao cấp trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chúng tôi đã vô tình đi cùng ông một tuyến phố và chợt nhận thấy qua cửa kính ô-tô, phản chiếu một gương mặt nặng trĩu lo âu và cả nỗi buồn. Ông buồn vì cảm thấy bị “phản bội”. Người mà ông bấy lâu tin tưởng, người mà bản thân ông cũng đã bỏ 1 phiếu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2008, đã phụ lại lòng tin của ông. Ông nói với các trợ lý rằng, việc Hồng Sơn mất hộ chiếu sẽ rất khó mang ra pháp luật để phán xét nhưng chính người có hành động đó sẽ bị lương tâm phán xét.

Trên khía cạnh chuyên môn, Hồng Sơn đang là thủ môn số 1 của đội tuyển. Nhưng với ông Calisto, số 1 không có nghĩa là tất cả. Ông tiếc vì Tấn Trường đang trong giai đoạn dưỡng thương nhưng ông vẫn còn hai thủ môn khác. Có thể trình độ chưa thể bằng Sơn nhưng ông đoan chắc, lương tâm nghề nghiệp của Đức Cường hay Quang Huy còn trong sáng gấp vạn lần “ai đó”. Cũng chính vì niềm tin này mà chúng ta, những người đang theo dõi từng bước chân của đội tuyển trên đường xa vạn dặm, cũng hy vọng rằng, dù Cường hay Huy được đứng trong khung gỗ thì thủ môn của đội tuyển VN ở trận đấu hôm nay cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Q.S

Lan Phương - Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.