Siêu mẫu Ngọc Quyên: 'Vợ chồng tôi tổn thương nhiều vì miệng đời'

20/04/2016 12:45 GMT+7

Tôi đến nhà thăm Ngọc Quyên tại Orange County, California (Mỹ) vào buổi trưa cuối tuần. Đây là căn nhà mới của hai vợ chồng, nằm gần khu người Việt.

Tôi đến nhà thăm Ngọc Quyên tại Orange County, California (Mỹ) vào buổi trưa cuối tuần. Đây là căn nhà mới của hai vợ chồng, nằm gần khu người Việt.

Chồng cô đang ngồi ở ghế salon, còn Quyên đang tất bật nấu nướng, và mẹ của Quyên đang phụ cô chăm em bé. Ngọc Quyên rót cho tôi một ly nước đầy rồi bảo: “Đợi tôi xíu nhe bạn, đang dang dở công việc nhà”.
Với những ai từng thân với Quyên, chắc chắn sẽ không thể nào tin được đây chính là một siêu mẫu đình đám một thời. Gương mặt Quyên không trang điểm, lộ đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ do phải thức khuya trông con. Tắt bếp, Ngọc Quyên quay sang pha nước ấm để tắm cho con. Trông Quyên rạng ngời niềm hạnh phúc.
Chồng Quyên tế nhị đứng dậy ra vườn nhà sau dắt mấy chú cún đi dạo để lại không gian riêng tư cho chúng tôi trò chuyện. Trước khi đi, anh không quên làm trò với con trai và hôn tạm biệt Quyên. Nhìn cảnh ấy, tôi bất giác mỉm cười và mừng cho cô bạn của mình đang thực sự có một cuộc sống an yên, hạnh phúc chứ không hề giống như những lời đồn thổi.
Ngọc Quyên và thiên thần nhỏ của mình - Ảnh: T.Phúc
Đổi nhà mới vì phong thủy
* Sao Ngọc Quyên lại đổi nhà? Căn nhà cũ vừa rộng vừa đẹp hơn?
- Siêu mẫu Ngọc Quyên: Hồi xưa tôi không tin vào phong thủy gì hết. Căn nhà cũ rộng hơn nhưng mà hai vợ chồng tôi cứ gây nhau hoài. Từ lúc dời về nhà mới, tôi cẩn thận xem kỹ phong thủy nên vợ chồng rất yên ấm, thuận hòa. Tinh thần của tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhà cũng có hai vợ chồng, đứa con và mấy chú chó thôi nên cũng không cần quá rộng. Nhà mới ở gần khu người Việt hơn, thèm ăn gì đi cũng tiện.
* Trước những tin đồn về vợ chồng chị chia tay hay chuyện chồng chị không giàu có mà rất “tầm thường”, chị nói gì?
- Tôi có bao giờ bảo chồng tôi giàu có đâu. Anh ấy là bác sĩ, chỉ là tầng lớp trung lưu. Ở bên Mỹ này thà giàu hẳn hoặc nghèo hẳn, chứ bình bình như anh ấy mới khổ vì phải đóng thuế rất nhiều. Còn những người nghèo thì được trợ cấp của chính phủ. Anh ấy là bác sĩ phổi, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ nuôi hai mẹ con tôi là được rồi! Tôi thấy thương chồng mình. Vì anh lấy tôi mà phải chịu rất nhiều áp lực từ miệng đời. Họ phán xét đủ điều về anh, nói anh là “lang băm”, là “bác sĩ dỏm”. Tôi không cần phải giải thích về cuộc sống riêng tư của mình cho thiên hạ biết.
Từ trước tới giờ anh đâu sống trong showbiz nên không quen thị phi. Làm gì đi đâu cũng bị người ta nói ra nói vào. Lúc dư luận ồn ào về việc tôi đi bán mỹ phẩm ở Phúc Lộc Thọ, tôi và anh cũng cãi nhau nhiều. Người ta nói anh không lo cho tôi được mới để tôi đi bán buôn như vậy. Nhưng tôi nói thật, tính tôi là người không thích phụ thuộc vào ai. Không lẽ giờ tôi cần vài nghìn đô để gửi về gia đình tôi mở miệng xin anh? Hay tôi muốn mua sắm gì cũng phải hỏi ý anh? Lúc đó tôi mới qua Mỹ, tiếng Anh không nói giỏi thì chỉ có các công việc như làm nails, bán hàng thôi chứ làm gì bây giờ.
Ở Việt Nam tôi nổi tiếng thế nào không cần biết nhưng qua đây thì ai cũng như ai, cũng phải lao động và kiếm tiền. Nếu bắt tôi ở nhà hoài chắc tôi sẽ chết vì stress.
* Có lẽ vì không thấy Ngọc Quyên chia sẻ hình ảnh chồng trên facebook như trước đây nữa nên mọi người mới đoán già đoán non?
- Đúng vậy. Sau những thị phi, chúng tôi quyết định sẽ không post hình chồng lên facebook nữa. Ai nghĩ gì thì nghĩ. Chồng tôi nói anh cũng không thích lên mạng xã hội, mình làm gì người ta cũng biết nữa. Vì vậy tôi đã hứa không post hình anh lên facebook. Còn thực tế, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Ngọc Quyên cho biết không cảm thấy tiếc nuối về một 'quá khứ vàng son' đã qua, cô đang rất hạnh phúc với những gì hiện có - Ảnh: T.Phúc
Hạnh phúc vì được làm người bình thường
* Sau khi nghỉ công việc bán mỹ phẩm ở khu mua sắm Phúc Lộc Thọ, hiện tại bận rộn chăm con như vậy, Ngọc Quyên kiếm tiền riêng bằng cách nào?
- Tôi bán hàng online qua facebook. Tôi thấy thu nhập cũng khá. Hiện tại tôi cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên cũng chưa có nhiều khách hàng lắm nhưng tôi tin, có công mài sắt có ngày nên kim, mình phải kiên trì chịu khó một thời gian, chắc tầm một hoặc hai năm tới sẽ ổn.
* Sao Ngọc Quyên không thuê người phụ cho đỡ vất vả mà tự mình phải lo hết mọi thứ?
- Bên Mỹ này thuê người rất tốn kém. Nếu như ở Việt Nam chỉ cần trả khoảng 8 triệu VND là có người chăm 24/24 nhưng ở bên này ít nhất cũng phải gần 2.000 đô la Mỹ/tháng là ít vì ở đây người ta quy định mức lương tối thiểu. Bên cạnh đó con cũng còn quá nhỏ, tôi muốn tự mình chăm sóc và lo cho con. Không ai thương con bằng ba mẹ ruột nên hiện giờ tôi, chồng và mẹ của tôi từ Việt Nam qua thay phiên nhau trông nom bé.
* Hỏi thật, có bao giờ Quyên cảm thấy tiếc nuối về một “quá khứ vàng son” đầy hào quang của mình khi còn trong showbiz ở Việt Nam?
- Tiếc nuối thì có làm được gì? Hào quang nào rồi cũng tắt thôi. Ở đời này lạ lắm, nghèo thì bị khinh, giàu thì bị ghét, còn không lên tiếng gì thì bị đồn thổi không đúng sự thật. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói tôi khổ. Họ nói tôi có chồng bác sĩ mà sao vẫn phải đi làm, không được sung sướng. Nhưng có bao giờ họ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Họ có bao giờ hỏi tôi có vui không, hạnh phúc không? Khi còn trẻ, hạnh phúc của tôi là được sải bước trên sàn catwalk, là được mặc những bộ đồ đẹp, là túi xách hàng hiệu, là hào quang rực rỡ của showbiz mang lại, còn bây giờ, hạnh phúc chỉ giản đơn là có một cuộc sống bình yên, giản dị bên chồng con của một người phụ nữ bình thường.
Người ta hay áp đặt định nghĩa về hạnh phúc của họ lên tôi. Họ bảo cô ấy là diễn viên người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam mà giờ sống vậy, thê thảm quá. Nhưng tôi đâu thấy thê thảm. Giờ tôi có nhà, có xe đẹp, chồng, có con, không lo thiếu ăn thiếu mặc, điều kiện an sinh xã hội tốt, thế thì có gì mà không hạnh phúc? Liệu rằng nếu tôi lấy một người chồng đại gia ở Việt Nam, tôi có được bình yên như hiện tại? Sống cần biết đủ với những gì mình đang có. Những người nói tội nghiệp tôi giả sử lấy tôi về, liệu họ có lo cho tôi tốt, có mua cho tôi nhà, xe hay không? Nói suôn thì dễ lắm, làm được hay không mới đáng nói.
Bên Mỹ này không phải giống như ở Việt Nam. Cuộc sống bên này lạnh lùng hơn nhiều, mạnh ai nấy sống thôi, không ai lo cho ai đâu. Mọi thứ đều rất sòng phẳng. Có một người đùm bọc mình vậy là tốt rồi.
Chồng tôi tổn thương nhiều vì miệng đời
* Sau một thời gian dài chung sống, Ngọc Quyên cảm nhận như thế nào về ông xã?
- Anh là người đàn ông tốt. Anh không những lo cho mình và con cái mà còn biết quan tâm lo cho cả gia đình mình nữa. Từ khi sinh con, tôi đâu đi làm được nữa, chồng tôi là người lo kinh tế, tôi ở nhà chăm sóc con và làm nội trợ. Anh cũng đóng tiền cho tôi đi học. Tiếng Anh của tôi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tôi biết nhiều người đàn ông khi yêu thì nói giỏi lắm, nhưng đến khi làm thì chẳng làm được gì, chỉ giỏi tính toán đã lo được gì cho người yêu.
Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi lo riêng của người nghèo. Đừng bao giờ đem cuộc đời người này hoặc những chuẩn mực của người này áp vào người khác. Tôi không bao giờ sĩ diện vì đã từng là một người nổi tiếng. Tôi lao động chân chính, không làm gì trái luật pháp cả. Đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi thì cớ sao lại chê cười tôi. Một người lười biếng thì mới đáng bị chê trách chứ! Xin mọi người hãy quên đi một Ngọc Quyên ngày nào. Giờ đây chỉ còn một bà mẹ Ngọc Quyên, tất bật với tã sữa, mà người ta hay gọi là “bà mẹ bĩm sữa” đó! (cười to).
Ngọc Quyên cho biết hiện cô đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình - Ảnh: T.Phúc
* Quá trình mang thai, vượt cạn của Quyên có gì đáng nhớ không?
- Rất nhiều kỷ niệm mà nhắc lại tôi vẫn thấy mắc cười. Gần đến ngày sinh tôi vẫn cứ đi học bình thường. Thầy giáo và bạn bè ai gặp tôi cũng đều dịu dàng, nâng niu hết mức vì thấy bụng tôi quá to. Thầy cứ hỏi sao không chịu nghỉ ở nhà đi? Lần đầu tiên thấy bà bầu nào lì lợm như tôi. Tôi nhớ có lần tôi lái xe đi thi thì bị xe tông. Tôi cũng sợ hết hồn gọi điện thoại cho thầy nói là mình bị tai nạn phải vô bệnh viện kiểm tra thai nhi, kiểm tra xong sẽ vào thi sau chứ không chịu bỏ làm thầy phải năn nỉ tôi ở nhà đi vì sợ có chuyện gì. Mang thai, ngày nào tôi cũng đi bộ, dắt chó đi dạo suốt. Còn một tuần nữa đến ngày lâm bồn mà đợt đó ngay mùa sales của nước Mỹ tôi và mấy đứa bạn vẫn tung tăng đi mua sắm.
Vui nhất là cái ngày tôi sinh bé! Mới buổi sáng bác sĩ khẳng định là “còn lâu”, mới chỉ nở 2 phân thôi. Cứ về nhà đi! Ai dè tối đó nở đủ 10 phân và chồng tôi phải cấp tốc chở vào bệnh viện. Chưa kịp chích thuốc gây tê là con đã chào đời. Tôi nghĩ nhờ tôi đi lại nhiều nên sinh rất dễ.
* Từ khi có con rồi, Ngọc Quyên thấy mình thay đổi như thế nào?
- Mẹ tôi rất cưng tôi nên từ nhỏ đến lớn, mẹ không cho tôi động đến việc nhà. Hồi ở Việt Nam, nấu nướng giặt giũ tôi chưa bao giờ phải lo chứ đừng nói tới chuyện trông con. Nhưng qua bên Mỹ, cái gì tôi cũng phải biết làm. Rồi khi sinh con, bao nhiêu kế hoạch của tôi cũng phải dừng lại hết. Thử nghĩ xem, nào là phải hút sữa, cho con bú, thay tã, tắm rửa cho con… quay đi quay lại là hết ngày. Nghe tiếng con khóc là mình thấy xót không chịu nổi.
Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Khi sinh con xong, tôi ứa nước mắt vì nghĩ tới mẹ mình ngày xưa cũng vất vả vì tôi như thế. Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ là vậy. Hồi còn độc thân, tôi không biết nghĩ gì nhiều, tôi ham chơi lắm. Tôi không thích ở nhà vì cảm thấy rất bó buộc. Còn bây giờ, tôi cứ ở nhà miết. May mà các bạn tôi cũng thông cảm cho tôi.
* Ngọc Quyên lấy lại vóc dáng rất nhanh sau khi sinh con, Quyên có thể chia sẻ bí quyết?
- Là phụ nữ, tôi rất ý thức chuyện vóc dáng sau sinh. Vì vậy tôi tích cực tập thể dục 3 tiếng mỗi ngày. Dạo gần đây bận rộn quá nên tôi giảm xuống còn 1 - 2 tiếng thôi. Một phần tôi sinh thường nên cơ thể cũng phục hồi nhanh.
* Còn tình cảm của hai vợ chồng có gì khác từ sau khi sinh con?
- Hai vợ chồng yêu nhau nhiều hơn. Ngày trước, khi chưa có con, hai vợ chồng cãi nhau cũng thường vì nhiều chuyện vặt vãnh. Nhưng khi có con rồi thì khác. Cả hai không có thời gian để mà giận hờn nhau vì bận chăm con. Giận mấy mà nghe tiếng con khóc là hai vợ chồng lập tức chạy lại dỗ dành. Nhìn thấy con là thấy tim mình tan chảy và quý trọng hơn cuộc sống gia đình mình đang có. Anh đi làm về là quấn con suốt.
* Nhiều người cho rằng cuộc sống của Việt Kiều ở Mỹ không hề “màu hồng”, rất buồn chán chứ không vui như Việt Nam? Riêng Quyên nghĩ sao về đời sống của cộng đồng người Việt ở Mỹ?
- (Cười) Tùy vào cách nhìn của bạn mà thôi. Người giàu ở Việt Nam thì đúng là sướng thật. Cuộc sống ở Sài Gòn nhộp nhịp, hàng quán khắp nơi, đi đâu cũng thấy người, sao mà không vui. Nhưng vì sao bao nhiêu người mơ về giấc mơ Mỹ? Bởi lẽ trẻ em ở nước Mỹ là số 1. Con cái của bạn sẽ được chính phủ lo cho học hành miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12. Bạn mà không có tiền nuôi con thì cũng được trợ cấp. Con cái mình ở đây sẽ có điều kiện tốt hơn. Quan trọng là bạn muốn gì thôi. Màu hồng hay xám cũng do mình.
* Cảm ơn Ngọc Quyên và chúc Quyên luôn hạnh phúc, bình yên với những gì mình đã chọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.