SLNA hòa kịch tính ở “chảo lửa” Lạch Tray

25/02/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Tối nay (25.2), giải Vô địch quốc gia Việt Nam (V.League 2012) đã diễn ra 4 trận đấu sớm của lượt đấu thứ 7. Cuộc đối đầu đáng chú ý trên sân Lạch Tray giữa V.Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã diễn ra kịch tính và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

(TNO) Tối nay (25.2), giải Vô địch quốc gia Việt Nam (V.League 2012) đã diễn ra 4 trận đấu sớm của lượt đấu thứ 7. Cuộc đối đầu đáng chú ý trên sân Lạch Tray giữa V.Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã diễn ra kịch tính và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

>> N.Sài Gòn thua 2 trận liên tiếp
>> Công Vinh tỏa sáng, Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng
>> Sân Thống Nhất rộn ràng

 
Tiền đạo Đình Tùng (phải) đã có bàn thắng giải tỏa tâm lý ở V.Hải Phòng - Ảnh: Quang Thắng

Sau khi lấy lại được cảm giác chiến thắng ở trận đấu trước K.Khánh Hòa ở vòng đấu trước, V.Hải Phòng dưới thời HLV Lê Thụy Hải đã bước vào trận đấu với sự hưng phấn cao độ. Trên khán đài, hơn 20.000 khán giả ngồi gần kín sân cũng tiếp sức rất nhiều cho đội bóng đất cảng.

Trong khi đó, SLNA đến sân Lạch Tray với sự thận trọng bởi đội bóng xứ Nghệ luôn gặp khó khăn mỗi khi làm khách trước V.Hải Phòng trong những mùa giải gần đây.

Kết quả

V.Hải Phòng - SLNA: 2-2

K.Khánh Hoà - Sài Gòn FC: 2-2

K.Kiên Giang - HAGL: 2-3

N.Sài Gòn - Thanh Hóa: 2-0

Bên phía SLNA, đây là trận đấu mà trung vệ Huy Hoàng được tin tưởng tung ra sân trong đội hình xuất phát. Bất chấp việc phải trở lại sau ca chấn thương và án phạt đầy tai tiếng với Samson, trung vệ kì cựu này đã có một trận đấu hiệu quả và ngăn chặn được nhiều pha bóng nguy hiểm.

Văn Quyến được vào sân thay người từ phút 40 nhưng tiền đạo này một lần nữa gây thất vọng khi xuất hiện rất mờ nhạt trên sân.

Đây cũng là trận đấu đáng nhớ với Đình Tùng, một trong những tiền đạo nội được chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Tuy luôn là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải bóng đá vô địch Việt Nam gần đây, nhưng mùa bóng này Đình Tùng đã khởi đầu rất khó khăn trong màu áo đội bóng mới V.Hải Phòng. Phải đến trận đấu này, bàn thắng từ một pha đánh đầu đã lấy lại cho cầu thủ gốc Thanh Hóa cảm giác ghi bàn.

Đây là bàn thắng mà người hâm mộ hy vọng sẽ giải toả tâm lý để Đình Tùng lấy lại phong độ.

 
V.Hải Phòng của HLV Lê Thụy Hải đã có trận hòa kịch tính trên sân nhà - Ảnh: Quang Thắng

Trong hiệp 1, V.Hải Phòng là đội bóng thi đấu đầy quyết tâm, chủ động tấn công, tạo ra nhiều tình huống hãm thành và cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, SLNA mới là đội có được bàn thắng duy nhất trong 45 phút đầu tiên, do công của Bebbe và xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà ở phút 19.

Ngay đầu hiệp 2, V.Hải Phòng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Fagan. Nhưng cũng ngay sau đó, SLNA có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 của Bebbe nhưng bị trọng tài Trung Hiếu khước từ một cách khó hiểu.

Tấn công không nhiều nhưng một lần nữa SLNA lại có bàn thắng dẫn trước ở phút 75 khi Hồng Việt tận dụng sự lơ là của hàng phòng ngự V.Hải Phòng để băng xuống ghi bàn.

Đến phút 84 Đình Tùng đánh đầu ấn định tỷ số hòa 2-2 cho V.Hải Phòng. Với trận hòa này SLNA tạm thời lên vị trí thứ 4.

* Trên sân Nha Trang, đội chủ nhà K.Khánh Hòa tuy thiếu vắng một số trụ cột đã có trận đấu khá hay trước Sài Gòn FC. Bị dẫn trước nhưng K.Khánh Hòa đã lội ngược dòng dẫn lại với tỷ số 2-1 bằng các bàn thắng của Jose và Ansah. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không thể bảo toàn được chiến thắng cho đến khi hết giờ.

Với 2 bàn thắng của Nsi và Kesley, Sài Gòn FC chia điểm bằng trận hòa 2-2 và tiếp tục duy trì thành tích bất bại, vươn lên bằng điểm số với đội đầu bảng Hà Nội T&T nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. K.Khánh Hòa có thêm một điểm tạm thời vươn lên vị trí thứ 9. 

 
Các cầu thủ K.Kiên Giang thất vọng sau trận thua trên sân nhà trước HAGL - Ảnh: Khả Hòa

* Trên sân Kiên Giang, chủ nhà và HAGL đã có trận đấu kịch tính với phần thắng 3-2 nghiêng về đội khách. Cùng gặp khó khăn như nhau nên cả K.Kiên Giang và HA.GL đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số do công của Osani nhưng sau đó liên tiếp thủng lưới 3 bàn. Trước khi hết giờ, Osani rút ngắn khoảng cách xuống 2-3 cho K.Kiên Giang. Tác giả 3 bàn thắng của đội khách là Paolo, Văn Trương và Evaldo.

Với trận thắng này HAGL tạm thời vượt qua khó khăn, leo lên vị trí thứ 7, còn K.Kiên Giang thua trận tiếp tục vùi sâu ở vị trí chót bảng.

* Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn đã giành thắng lợi 2-0 trước Thanh Hóa bằng 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Được Em và Quang Hải. Trận này N.Sài Gòn có lợi thế lớn ở ngay phút thứ 10 khi Bật Hiếu, trung vệ có liên quan tới vụ va chạm với Sài Gòn FC ở Cúp quốc gia phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Với lợi thế hơn người, N.Sài Gòn đã không khó để giành chiến thắng. Nhờ kết quả này, N.Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 8, còn Thanh Hóa thua trận này rớt xuống hạng 12.

Giải Hạng nhất quốc gia 2012: Nhóm đầu bị kìm chân

Chiều nay, giải hạng Nhất quốc gia cũng đã diễn ra vòng đấu thứ 7. Cả hai đội bóng vừa thay “tướng” là SQC.Bình Định và TDC.Bình Dương đều có kết quả hòa.

 
Trẻ bóng đá Hà Nội đã có chiến thắng quan trọng trước ĐTLA để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng - Ảnh: Minh Tú

Ở nhóm dẫn đầu gồm QNK.Quảng Nam, Hà Nội, XSKT.Cần Thơ và Đồng Nai, không có đội bóng nào giành trọn 3 điểm khiến cho cục diện giải hạng Nhất chưa có sự bứt phá đáng kể.

Trong khi đó, vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tay, F.Tây Ninh và TDC.Bình Dương tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng.

Kết quả

Trẻ bóng đá Hà Nội - ĐTLA: 2-1

Lâm Đồng - Trẻ SHB.Đà Nẵng: 3-2

Than Quảng Ninh - Hà Nội: 3-2

Đồng Nai - TP.HCM: 1-1

SQC.Bình Định - F.Tây Ninh: 1-1

QNK.Quảng Nam - HV.An Giang: 0-0

XSKT.Cần Thơ - TDC.Bình Dương: 1-1

Anh Tuấn - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.