Số phận các điệp viên Nga sẽ ra sao?

28/07/2010 15:46 GMT+7

(TNO Để được ngồi tán gẫu, hát hò với thủ tướng, chắc chắn bạn phải là người rất đặc biệt, nhất là sau đó thủ tướng lại lên báo khoe về cuộc gặp này. Với một người xưa nay kín kẽ như nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, đây càng là chuyện hiếm, khiến các nhà phân tích chính trị đang phải gãi đầu gãi tai.

Tương lai sáng lạn

Theo lời kể của ông Putin thì ông đã cùng nhóm 10 điệp viên vừa bị trục xuất khỏi Mỹ ngâm nga bài hát có tên Đất mẹ bắt đầu từ điều gì?. Khi một nhà báo hỏi các điệp viên vừa bị lộ sẽ sống ra sao, ông Putin trả lời ngay: “Họ sẽ làm việc. Tôi biết chắc rằng họ sẽ có những công việc ngon lành. Tôi chắc rằng họ sẽ có một cuộc sống thú vị và tươi sáng”.

 
 Anna Chapman xuất hiện trên trang nhất báo chí khắp thế giới - Ảnh: AFP

“Công việc tươi sáng” đó là gì? Tờ Time dẫn lời Mikhail Lyubimov, một đại tá về hưu của KGB - Cơ quan An ninh quốc gia Liên Xô (cũ) và là một điệp viên lão luyện thời chiến tranh lạnh, nói rằng đối với những điệp viên vẫn giữ được bí mật dù qua phong ba bão táp, khi trở về họ thường được đổi sang một tên họ, nhân thân mới để vẫn có thể làm việc trong ngành tình báo, dù không thể “ra trận” được nữa. Nhưng trường hợp 10 điệp viên vừa từ Mỹ trở về thì khác. Cả thế giới đã biết mặt họ, nhất là cô điệp viên xinh đẹp Anna Chapman, vốn có cả những tấm ảnh nude nóng bỏng rò rỉ trên mạng internet. Một công ty làm phim cấp 3 thậm chí còn mời Chapman đóng phim sex!. “Việc để cho họ liên lạc với các điệp viên khác trong khi những người hâm mộ suốt ngày bám theo xin chữ ký, các tay săn ảnh liên tục đón đường… là quá nguy hiểm”, cựu gián điệp Lyubimov nhận định.

Vì thế, theo lời ông này, “công việc ngon lành” mà Thủ tướng Putin hứa sẽ đại loại như việc làm trong các ngân hàng hay các công ty do chính phủ điều hành.

 
 Thủ tướng Nga Putin không tiếc lời ca ngợi nhóm điệp viên vừa trở về - Ảnh: Reuters

Nhưng dường như cô điệp viên nóng bỏng đang nổi như sóng cồn Chapman vẫn chưa sẵn sàng để hòa mình vào cuộc sống bình thường. Hồi tuần trước, Angelina Jolie đã gởi thư mời Chapman đến dự buổi ra mắt tại Moscow bộ phim Salt, trong đó Jolie đóng vai một gián điệp Nga. Dù Chapman không đến nhưng Cordelia Donovan, một người bạn ở New York (Mỹ) vẫn thường xuyên liên lạc với Chapman sau khi cô này bị trục xuất khỏi Mỹ cho biết Chapman rất phấn khởi với chuyện này. “Cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ bình thường thôi. Tại sao cô ấy lại không muốn bước chân lên thảm đỏ cơ chứ”, Donovan nói với tờ Time.

Nếu không màng đến điện ảnh, thậm chí cô nàng điệp viên bốc lửa còn có thể bước chân vào chính trường. Đảng Dân chủ tự do ở Nga tiết lộ đang tính toán dành một chỗ cho cô trong cuộc bầu cử quốc hội lần tới.

Sai lầm ngớ ngẩn

Thật ra mà nói, ở nước Nga, sẽ không gì có giá trị trên chính trường bằng một “giấy chứng nhận” làm việc trong ngành tình báo. Hàng loạt bộ trưởng và dân biểu Nga hiện nay đều từng kinh qua các công việc trong ngành tình báo. Bản thân ông Putin từng là một điệp viên KGB sừng sỏ ở Đông Đức thời chiến tranh lạnh. Trong thời gian làm tổng thống và bây giờ là thủ tướng Nga, ông Putin luôn nỗ lực khôi phục danh tiếng của các cơ quan tình báo, nhằm cố gắng tuyển dụng được nhiều người tài.

Một số nhà quan sát cho rằng đó chính là lý do khiến Putin cố tình công khai bày tỏ sự quan tâm, sự đánh giá cao của ông đối với nhóm điệp viên, dù rõ ràng họ là những người thất bại. Nói với các nhà báo, ông Putin không tiếc lời ca ngợi các điệp viên: “Hãy thử tưởng tượng xem, anh phải học một ngoại ngữ như thể đó là tiếng mẹ đẻ của anh. Anh phải nghĩ bằng ngoại ngữ đó, nói bằng ngoại ngữ đó và làm tất cả các nhiệm vụ đất mẹ giao phó… Ngay cả con cái của anh cũng không biết việc anh đang làm!”.

 
 Robert Baum (bìa phải) - luật sư của nữ điệp viên Chapman trong vòng vây của báo giới - Ảnh: AFP

Những lời khen như thế này khiến cho Oleg Nechiporenko, một đại tá KGB khác phải kinh ngạc. Nechiporenko nói thẳng thừng những điệp viên làm việc trong thời ông có nghề hơn nhiều. Nhiều cựu điệp viên khác cũng cho rằng những sai lầm ngớ ngẩn của nhóm điệp viên mà Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tiết lộ thuộc loại đáng xẩu hổ. Một trong số đó là việc Chapman đăng ký một sim điệp thoại bằng một cái tên Nga giả ở địa chỉ 99 Fake St. (chữ Fake có nghĩa là giả mạo), rồi ném biên lai vào thùng rác công cộng, để cho FBI sau đó chụp lấy.

Công bằng mà nói, dù các điệp viên có phạm lỗi thì khi họ về nước cũng được đón tiếp, một quy trình được xem là đương nhiên, coi như là bước đệm để họ tái hòa nhập vào xã hội. “Đối với tôi thì đó là một vòng hoa, những tấm huân chương, sự thăng chức và tất nhiên, tôi được khen ngợi”, Nechiporenko nhớ lại.

Nhưng với nhóm điệp viên vừa từ Mỹ trở về, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Để được ngồi tán gẫu, hát hò với thủ tướng, chắc chắn bạn phải là người rất đặc biệt, nhất là sau đó thủ tướng lại lên báo khoe về cuộc gặp này. Với một người xưa nay kín kẽ như nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, đây càng là chuyện hiếm, khiến các nhà phân tích chính trị đang phải gãi đầu gãi tai.

Có lẽ ông Putin đang muốn bày tỏ tối đa sự tôn trọng đối với cả ngành tình báo. Và chắc chắn, ông sẽ làm cho cuộc sống của nhóm điệp viên thất bại này trở nên hào nhoáng tối đa!

Kiều Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.