Theo tờ Mothership ngày 3.2, có hai vợ chồng mang hộ chiếu Bỉ và đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel vào thứ ba (31.1) cùng với đứa con của họ. Họ dự định lên chuyến bay của hãng hàng không Ryanair đến Brussels (Bỉ) để về lại quê nhà.
Có tổng cộng 3 người, tức là 2 vợ chồng cùng 1 đứa con. Tuy nhiên đã không có vé cho trẻ. Cặp đôi này được nhân viên hãng hàng không Ryanair thông báo rằng phải mua thêm một vé cho em bé.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cặp vợ chồng này hoặc không thể hoặc không muốn mua vé cho con của họ nên cuối cùng họ quyết định... bỏ con ở quầy làm thủ tục của hãng hàng không và lên chuyến bay của mình.
Một đoạn video quay cảnh em bé (con của cặp đôi người Bỉ) trong xe đẩy bị bỏ lại ở quầy làm thủ tục ở sân bay.
Cơ quan quản lý sân bay Israel cũng đã xác nhận vụ việc: "Tất cả nhân viên của chúng tôi đều bị sốc. Chúng tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Chúng tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy”.
Sự việc cuối cùng đã được giải quyết khi cảnh sát đến. Các cơ quan chức năng cũng không phải vào cuộc điều tra. Cặp đôi nhanh chóng được gọi lại để nhận con.
Sốc với cặp vợ chồng bỏ con ở sân bay
Bình luận (0)