Son Heung-min trở thành ‘hung thần’ quá đáng sợ của Man City

Giang Lao
Giang Lao
22/11/2020 09:49 GMT+7

Với bàn thắng vừa ghi mở tỷ số ngay phút thứ 5 trong trận Tottenham thắng Man City 2-0 rạng sáng 22.11 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, ngôi sao Son Heung-min đích thực là ‘hung thần’ của ‘Man xanh’.

Ngoài bàn thắng này, thì trong 2 lần tiếp Man City gần đây nhất trên sân nhà mới Tottenham Hotspur của Spurs, đều xảy ra cùng kịch bản Son Heung-min ghi bàn rồi thủ môn Lloris cứu phạt đền và “Man xanh” trắng tay ra về.
Lần này một lần nữa kịch bản lập lại, nhưng chỉ khác là thủ môn Lloris xuất sắc giải cứu các cơ hội của Man City, trong khi Son Heung-min lại “sắc như dao cạo” nhận đường kiến tạo tuyệt đỉnh của Tanguy Ndombele thoát xuống dứt điểm hiểm hóc đưa bóng qua hai chân của thủ môn Ederson mở tỷ số 1-0 cho Tottenham.
Vào hiệp 2, Lo Celso vừa vào sân phút 65 chưa tới 35 giây đã nhận ngay đường kiến tạo của Harry Kane ghi bàn ấn định luôn chiến thắng 2-0 cho Spurs đầy ngoạn mục.
Đây cũng là đường kiến tạo thành bàn thứ 9 của Harry Kane trong 9 trận từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác và nhiều hơn so với tổng cộng 94 trận trước đó của ngôi sao tuyển Anh này từng thi đấu ở mọi giải (chỉ có 8 pha kiến tạo).
Trong khi đó, với Son Heung-min bàn ghi vào lưới Man City trong trận Tottenham thắng 2-0 là bàn thứ 9 chỉ trong 11 cú sút trúng đích ở Ngoại hạng Anh mùa này, đạt hiệu suất tuyệt đỉnh và giúp anh đang dẫn đầu giải vua phá lưới.

Son Heung-min tiếp tục ghi bàn vào lưới Man City, và khiến đối thủ hùng mạnh này trắng tay ra về

Reuters

Ngoài ra, bàn thắng này cũng giúp Son Heung-min là “hung thần” thực sự của Man City khi ghi đến 5 bàn cả trong 5 trận gặp gần đây. Tổng cộng, Son Heung-min (ghi 6 bàn ở những lần Tottenham đối đầu Man City) chỉ kém hơn so với chân sút Jamie Vardy của Leicester (ghi 9 bàn), là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào lưới “Man xanh” của HLV Pep Guardiola.
Không chỉ Son Heung-min hay Harry Kane bén duyên ở các trận gặp Man City gần đây, HLV Mourinho nay cũng phá dớp hay thua người đồng nghiệp Pep Guardiola trước đây, khi lần đầu tiên có 2 chiến thắng liên tiếp trước kình địch nhiều duyên nợ này qua một chiến thuật thi đấu đáng ngưỡng mộ vì chơi phòng ngự nhưng luôn nắm thế chủ động.

Hạ gục Man City là trận thắng thứ 4 liên tiếp, và là trận bất bại thứ 8 đưa Tottenham lên ngôi đầu với 20 điểm vượt qua Chelsea (18 điểm) trước khi Liverpool tiếp Leicester lúc 2 giờ 15 rạng sáng mai (23.11)

Reuters

Theo các thống kê, trong cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man City rạng sáng 22.11, Spurs chỉ nắm có 26% thời gian kiểm soát bóng so với “Man xanh” tới 74% cả trận.
Đội bóng của HLV Pep Guardiola cũng tạo tới 15 cơ hội nhưng chỉ có 3 cú sút trúng đích và không ghi bàn, trong khi đội của HLV Mourinho cho thấy sự hiệu quả gần như 100% chỉ có 3 cú sút và 2 trúng đích nhưng đều thành bàn do Son Heung-min và Lo Celso ghi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.