Sông Hàn, đêm cảm xúc thăng hoa!

28/03/2009 00:43 GMT+7

Đêm qua, pháo hoa tỏa sáng trên sông Hàn. Du khách và người dân TP Đà Nẵng trực tiếp chiêm ngưỡng đã không ngớt lời trầm trồ, thán phục nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng, tạo cảm xúc thăng hoa cho hàng vạn tâm hồn... Xem video màn trình diễn của đội Việt Nam; đội Tây Ban Nha; đội Philippines

 Mời nghe đọc bài

Náo nức với... pháo hoa

Ngay từ sáng sớm bà Nguyễn Thị Út, 62 tuổi, ở Điện Bàn, Quảng Nam đã nhờ đứa cháu nội đưa mình ra Đà Nẵng “coi họ bắn pháo bông” như cách nói mộc mạc của người dân xứ Quảng. Đi sớm, nhưng bà Út và đứa cháu nội đâu có biết, những người ở tít tận Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Trà My; những người ở các tỉnh xa như Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình... và cả những cụ ông, cụ bà ở các xã miền núi huyện Hòa Vang cũng “canh me” thời gian tề tựu sớm về sông Hàn. Đó là chưa kể những khách du lịch nghe tin thi pháo hoa cũng đã tìm vị trí thuận lợi từ nhiều ngày qua. Tìm được chỗ ở bờ đông, gần đường Nguyễn Công Trứ, một địa điểm xem “bình dân” không mất tiền nhưng cũng đâu có thoải mái gì, bởi xung quanh cơ man là người kéo đến. Thoáng cái, chỗ hai bà cháu đứng đã chật như nêm.

Như thấu hiểu sự chờ đợi của người dân suốt nhiều giờ liền, lúc này những thuyền giăng đèn kết hoa sáng rực mới nối đuôi nhau xuôi ngược Hàn giang. Trên thuyền vang vọng những bài ca, câu hát ngọt ngào ca ngợi sự đổi thay kỳ diệu của Đà Nẵng sau 34 năm giải phóng. Sông Hàn sôi động hẳn lên. Xa xa, bên vịnh Đà Nẵng, cầu Thuận Phước cũng “góp vui” bừng sáng với đủ sắc màu. Nếu chọn một vị trí thuận lợi phía bờ đông, chếch về thượng lưu sông Hàn thì ta có thể nhìn thấy một bức tranh lung linh huyền ảo, kết hợp giữa ánh sáng của hai cây cầu, giữa sắc màu của hoa đăng, của thuyền và pháo hoa kéo dài trên sóng nước, giữa trời đêm Đà Nẵng yên bình. “Thiệt không uổng công tui chờ từ 2 giờ chiều. Từ hồi giải phóng tới giờ, hơn 30 năm rồi, nay tui mới thấy đẹp ra ri” – bà Lê Thị Tâm, ngồi gần chỗ bà Út, nhà ở huyện Hòa Vang buột miệng xuýt xoa.

m vang sông Hàn

Pháo hoa muôn màu đua nhau nổ toang trên bầu trời mở đầu cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009. Kỷ nguyên mới là màn trình diễn của Tập đoàn pháo hoa Dragon đến từ Philippines phản ảnh khát vọng của một thành phố năng động như Đà Nẵng. Xen giữa nền nhạc êm dịu là những chiếc lá rơi hiệu ứng kim tuyến, hình lá cọ lung linh mang đến cho người xem bao khát vọng của cuộc sống, của tình yêu. Phút chốc, bầu trời rực sáng với đủ các loại pháo, rồi hoa các loại; pháo sáng trên mặt nước, pháo màu xanh dương, đỏ tía, vàng chanh, cam và xanh lục bay cao, nổ tung; pháo chùm, pháo đuôi... cuồn cuộn theo tiếng nhạc sôi động với nhiều hình thù khác nhau như trái tim, hoa anh đào, hoa chuông lượn lờ giữa không trung bao la... Với 8 màn trình diễn cho một chủ đề Kỷ nguyên mới, đội pháo hoa đến từ Philippines đã làm cho người xem “ngưng đọng trong cảm xúc” như tên gọi của màn số 8 thực sự lay động lòng người. Trên nền trời đêm pháo hoa nổ bùng không dứt. Màu của cầu vồng và pháo chào mừng kết lại hơn 20 phút với nhiều xúc cảm từ các nghệ nhân Philippines mang đến Đà Nẵng.

Trước khi diễn ra cuộc thi, đại diện của đội Tây Ban Nha tâm sự: “Chúng tôi sẽ thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng, mang lại niềm vui và sự hào hứng cho người xem”. Quả nhiên, bằng kinh nghiệm, sự kết hợp tài tình giữa các sắc màu đã làm hài lòng cả thị giác và thính giác người xem. Pháo được bắn lên nhiều phát một lúc tại nhiều vị trí khác nhau, xen lẫn giữa âm thanh và ánh sáng trên nền nhạc du dương đã thực sự truyền cảm hứng, sự vui tươi, sảng khoái cho người xem.

Tiếng vỗ tay vang lên ào ào, lan từ điểm này sang điểm khác, chen lẫn là tiếng xuýt xoa, những lời trầm trồ tán dương khi màn trình diễn của đội Việt Nam khởi động màn trình diễn mang tên m vang sông Hàn. Dòng sông Hàn bình lặng bỗng nổi sóng dồn dập như đoàn quân giải phóng ào ạt từ các hướng tiến về Đà Nẵng 34 năm trước. Màu sắc rực rỡ và ánh sáng của pháo hoa như lời nhắn gửi của người dân thành phố về tương lai tươi sáng. Thành phố đang trên đường phát triển, phong cảnh hữu tình với núi non, sông biển liền kề, bên cạnh các lễ hội dân gian hấp dẫn đang trở thành địa điểm thu hút du khách thập phương.

 

Bên lề cuộc thi

* Đi xem sớm nhất. Kỷ lục này có lẽ thuộc về gia đình ông Võ Bình, 79 tuổi, nhà ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Gia đình ông lên xe từ lúc 10 giờ và đến cầu quay sông Hàn... lúc 13 giờ 30. Trên tay, có đầy đủ thức ăn, nước uống để giữ sức xem... pháo hoa.

* Trúng mánh nhờ kẹo và nước uống. Từ đầu giờ chiều, người dân ở quận Sơn Trà đã mang bánh, kẹo, nước uống ra bán cho người xem. Một chai nước bình thường giá có 3 ngàn đã hét lên 5.000 đồng.

* Mua vé massage để xem pháo hoa. Riêng trong 2 ngày 27 và 28.3, các điểm massage New Day, World Club, Spa Mekong không còn là chỗ dành riêng cho các... quý ông. Rất nhiều nhóm khách gia đình và cả các nhóm bạn... quý bà cũng mua vé massage để xem pháo hoa.

* Phóng viên “khát” internet. Địa điểm tác nghiệp ngoài trời, nhưng phóng viên nhiều tờ báo điện tử phải chịu áp lực từ yêu cầu tòa soạn là sau khi kết thúc mỗi phần thi phải truyền ngay hình ảnh về để cập nhật tin, ảnh. Có trường hợp phóng viên sau khi đi tiền trạm đã tìm được tiệm internet công cộng rất hợp lý. Giữa giờ nghỉ 15 phút liền tức tốc chạy đến thì tiệm internet đã đóng cửa vì lý do cả nhà đi xem pháo hoa.

* Khổ vì đón khách. Một người thân có nhà nằm ngay mặt tiền Trần Hưng Đạo đối diện điểm bắn pháo hoa nhiều tháng qua liên tục than trời. Từ gia đình họ hàng, đồng nghiệp đến bạn bè tứ xứ gọi điện nhờ “xí phần”. 3 tầng lầu và cả sân thượng đều kín chỗ, nhận lời tất cả thì không được, mà từ chối người này thì lại mất lòng người kia.

* “Sốt”... máy ảnh. Cửa hàng máy ảnh Trường Sơn (đường Phan Châu Trinh) cho biết, từ 2-3 ngày qua, mỗi ngày cửa hàng bán được hơn 10 chiếc máy ảnh (trong khi ngày thường rất khó bán 1-2 chiếc/ngày). Khách chủ yếu chọn những máy ảnh du lịch tầm từ 2 – 3 triệu đồng/chiếc. Một số tiệm máy ảnh Anh Đức, Nikon (đường Nguyễn Văn Linh) cũng có khá đông người đi mua máy.

Hữu Trà - Nguyễn Tú

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.