'Sông nước miền Tây' đẹp bình dị qua tranh của Nguyễn Hồng Quân

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/11/2019 12:50 GMT+7

Lâu lắm rồi Hội Mỹ thuật TP.HCM mới có một triển lãm độc đáo bằng chất liệu màu nước, chỉ vẽ riêng Sông nước miền Tây nên thơ của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân, tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Họa sĩ Nguyễn Hồng Quân sinh năm 1957, là con trai của nhạc sĩ Phan Nhân (quê An Giang) và NSƯT Phi Điểu (Đồng Tháp). Năm 1995, anh thi vào ĐH Mỹ thuật TP.HCM và tốt nghiệp khóa sơn dầu.
Chính quê cha đất mẹ gắn bó từ thuở ấu thơ đã giúp Nguyễn Hồng Quân hoàn thành các tác phẩm về quê hương đồng bằng sông Cửu Long đẹp đến nao lòng. Anh tậm sự: “Tôi vẽ như lên đồng chỉ trong vòng một năm để kịp ra mắt triển lãm này. Đây là tình cảm thương yêu, nỗi niềm của một người con dành cho cha mẹ và nguồn cội của mình”.

Tác phẩm Bến chờ

 

Bên nhau ngày nắng

 

Tác phẩm Cập bờ của Nguyễn Hồng Quân

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ gây ngạc nhiên cho người xem
Nổi tiếng là họa sĩ lâu năm trong nghề vẽ tranh màu nước nên với triển lãm cá nhân đầu tiên ở độ tuổi không còn trẻ của Nguyễn Hồng Quân cũng gây nhiều ngạc nhiên cho đồng nghiệp, người xem.
Bằng 68 tác phẩm, trong đó có nhiều bức đậm chất Nam bộ như: Nhà thờ màu hồng ven sông Cái Bè, Sương sớm trên sông Hậu, Phố và sông, Phà trên sông Tiền, Ngược xuôi theo dòng đời..., Nguyễn Hồng Quân đã giúp người xem cảm nhận được cuộc sống nhẹ nhàng của người dân nông thôn bình dị, hiếu khách từng bắt gặp đâu đó khi xuôi ngược Sông nước miền Tây.
Cảm xúc rất thật về phong cảnh, sinh hoạt cuộc sống, con người mộc mạc, chân chất nơi quê cha đất mẹ suốt một thời tuổi trẻ cũng như hiện tại được tác giả gửi gắm vào tranh. Dòng sông, con thuyền, nếp nhà, rặng dừa, lục bình trôi… là những hình ảnh quen thuộc , thân thương cứ thế tuôn trào theo cảm xúc.

Chuẩn bị cho chuyến đi

Công việc trên sông

Nhận xét về Nguyễn Hồng Quân, họa sĩ Ca Lê Thắng cho rằng: “Có người nói: ‘Làm nghệ thuật cho vui và là cuộc dạo chơi trong thế giới cái đẹp’, cũng có người nói: ‘Làm nghệ thuật là sự dâng hiến cực kỳ gian nan, là sự hành xác mình’ nhưng Hồng Quân thì khác, anh làm nghệ thuật là cộng cả hai thứ trên, chịu đựng gian khổ trong niềm hân hoan sáng tạo.”.
Thanh Niên xin giới thiệu một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân đang trưng bày tại triển lãm Sông nước miền Tây ở Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3, TP.HCM) diễn ra đến hết ngày 6.11:

Tác phẩm Đợi người nơi ấy

 
 

Máy xúc ven sông Tiền

Mưu sinh trên dòng sông Hậu

Nắng lên, thủy triều xuống

Ngã ba sông

Nghỉ ngơi

Những căn nhà gắn bó với dòng kênh

Sự chân chất, mộc mạc của người dân miền Tây với cuộc sống nhẹ nhàng, hiền hòa, cởi mở cùng lớp phù sa màu mỡ, trù phú do  thiên nhiên ban tặng đã được họa sĩ Nguyễn Hồng Quân cũng là người miền Tây truyền tải như có hồn phách vào tận trong từng tác phẩm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.