Sống sót sau 108 giờ bị chôn vùi

28/10/2011 09:14 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 13 tuổi đã được cứu sống ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm nay 28.10, sau gần 5 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

BBC cho hay, cậu bé tên là Ferhat Tokay này đã được cứu khỏi một ngôi nhà bị đổ sập ở Ercis.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện Tokay vẫn còn sống vào đêm 27.10 và đưa cậu bé khỏi đống đổ nát vào sáng nay.

“Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện ở Sahra và sức khỏe có vẻ tốt”, một quan chức cứu hộ cho hay.

Vài giờ trước đó, một thanh niên cũng đã được cứu sống sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không còn nhiều hy vọng tìm thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vào hôm 23.10, cướp đi sinh mạng của ít nhất 523 người và làm hơn 1.600 người bị thương.

Tính đến nay, 185 người đã được cứu sống song hiện hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Mưa và tuyết đã gây cản trở nhiều đến công tác cứu hộ và tái thiết các nơi bị động đất tàn phá.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.