Sống sót sau 66 giờ bị chôn vùi

26/10/2011 14:55 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được một người phụ nữ 27 tuổi từ trong đống đổ nát, 66 giờ sau trận động đất kinh hoàng giết chết 459 người tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, AFP đưa tin vào hôm nay, 26.10.

>> 459 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người phụ nữ tên Gozde Bahar, là một giáo viên tại thị trấn Ercis thuộc tỉnh Van, nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra hôm 23.10 tại khu vực miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AP, tim của Gozde Bahar, một giáo viên dạy tiếng Anh, đã ngừng đập khi vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát, nhưng rất may các bác sĩ tại bệnh viện gần đó đã cấp cứu kịp thời và giúp cô hồi tỉnh.

Trước đó, cũng theo AP, lực lượng cứu hộ đã cứu sống một sinh viên 18 tuổi bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong 61 giờ.

AP dẫn lời hãng tin Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sinh viên trên tên Eyup Erdem, được đưa ra dưới một tòa nhà cao tầng tại Ercis trong những tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người. Erdem bị thương và đang được điều trị ở một bệnh viện dã chiến.

Cùng với những trường hợp trước đó như một đứa bé sơ sinh 14 ngày tuổi được cứu sống sau 48 giờ, hay một cậu bé 10 tuổi cũng được cứu dưới tòa nhà 7 tầng bị hư hại ở phía đông tỉnh Van sau 54 giờ bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ hiện có thêm nhiều hi vọng cứu sống những nạn nhân khác của trận động đất.

Được biết, trận động đất xảy ra tại tỉnh Van, nơi phần đông dân cư là người Kurd, vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 23.10 (giờ địa phương, tức 17 giờ 41 phút giờ VN), với tâm chấn cách thành phố Van 19km và ở độ sâu chỉ có 7,2km.

Ngoài báo cáo đã có 459 người thiệt mạng, còn có 1.352 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng này.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.