Sống thật, ghen cuồng

10/05/2014 08:05 GMT+7

(TNTS) Phiên xử hôm đó diễn ra ở một vùng ngoại ô heo hút nhưng vẫn đông nghẹt người dự khán. Có lẽ, do nạn nhân là người nổi tiếng và cũng có lẽ đây là lần hiếm hoi một vụ án mạng đồng tính liên quan đến ca sĩ được công bố.

 Sống thật, ghen cuồng d

Đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông trung niên, gương mặt khá hiền lành. Chỉ đến khi bản cáo trạng được công bố nhiều người mới ngỡ ngàng vì bị cáo Đ. cũng từng là chồng của một phụ nữ và là cha của hai đứa con. Chỉ vì muốn sống thật với giới tính, thỏa mãn những ham muốn cá nhân, Đ. chối bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha và cuối cùng là gây tội ác.

Sau gần 20 năm lấy vợ, có hai con, Đ. luôn cảm thấy bức bối muốn thoát khỏi chiếc lồng không phải của mình khi tình cảm luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông khác chứ không phải phụ nữ. Quyết định ly hôn năm 2010, giao con cho vợ nuôi, Đ. bỏ quê lên thành phố sinh sống bằng nghề đầu bếp. Trong một lần nấu tiệc cho một đám cưới, Đ. gặp gỡ một nam ca sĩ cũng đến đây hát. Một năm sau khi ly hôn, Đ. bắt đầu yêu thương chàng ca sĩ. Hai tháng sau khi quen biết, Đ. lập gia đình mới, chung sống như “vợ chồng” với chàng ca sĩ.

Trước tòa, Đ. cho hay cuộc sống mới không thuận buồm xuôi gió, không hạnh phúc như anh nghĩ bởi ghen tuông và nợ nần chồng chất. Đ. bảo chung sống với nhau chưa được một năm mà hai bên thường hay cãi vã, Đ. đi làm ở đâu chàng ca sĩ cũng ghen nên phải nghỉ. Còn chàng ca sĩ đi hát liếc mắt, cười đùa với người này, người nọ thì Đ. lại nổi xung. Thậm chí, nhiều lần Đ. phải dọn đồ đi, chia tay... nhưng rồi lại quay về vì nhiều lý do. Và cuối cùng là một án mạng đau lòng.

Trước ngày xảy ra án mạng, Đ. kiểm tra điện thoại của người yêu thì phát hiện những tin nhắn qua lại giữa ba người. Nội dung đại ý có người mai mối chàng ca sĩ cho một anh Việt kiều Úc, và người yêu của Đ. cũng có những tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại cho người bạn mới. Lờ mờ nhận thấy nguy cơ tan rã mối tình của mình, Đ. đã chất vấn người yêu và giữa hai người nảy sinh cãi vã nhưng rồi cũng được giảng hòa.

Hôm đó, chàng ca sĩ đi hát. Đ. nằm nhà, chợt nhớ sắp đến kỳ trả tiền thuê nhà trọ nên đi tìm người quen vay 2 triệu đồng và có uống chút rượu. Đến nửa đêm, Đ. về nhà thì bị người yêu trách mắng, đòi trả phòng trọ. Đ. nghĩ rằng chàng ca sĩ có ý định bỏ mình theo người tình giàu có nên ẩu đả xảy ra. Trong cơn cuồng nộ, Đ. cầm dao đâm người tình 3 nhát. Thấy máu ra nhiều, Đ. ném dao đưa người tình đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Khi được nói lời sau cùng, Đ. bảo anh đã hối tiếc thật nhiều, không trốn tránh trách nhiệm cho những sai lầm của mình, chỉ mong mọi người hãy tha thứ. Tòa tuyên phạt 20 năm tù, Đ. tra tay vào còng bước đi không một lần ngoảnh mặt nhìn hai đứa con thơ dại...

Lê Nga

>> Thêm người tố đạo diễn X-Men lạm dụng tình dục đồng tính
>> Y án tử hình kẻ giết cha người tình đồng tính
>> Sách đồng tính Việt được dịch ra tiếng Pháp
>> Jennifer Lopez được trao giải về đồng tính
>> Gần 50% người được hỏi ủng hộ quyền chung sống của người đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.