Southampton đập nát tham vọng chiếm ngôi đầu Premier League của Arsenal

27/12/2015 06:50 GMT+7

Tham vọng giành ngôi đầu bảng Premier League của Arsenal đã bị đập nát sau khi các 'Pháo thủ' bị Southampton đánh bại với tỷ số 4-0 trong trận đấu muộn vòng 18 diễn ra rạng sáng nay (27.12, giờ VN).

Tham vọng giành ngôi đầu bảng Premier League của Arsenal đã bị đập nát sau khi các 'Pháo thủ' bị Southampton đánh bại với tỷ số 4-0 trong trận đấu muộn vòng 18 diễn ra rạng sáng nay (27.12, giờ VN).

Ozil và các đồng đội vấp ngã ở St Mary - Ảnh: Reuters
Đang hừng hực khí thế sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở vòng trước, Arsenal hành quân đến sân St Mary của Southampton với hy vọng trở lại ngôi đầu bảng Premier League sau khi Leicester nhận thất bại trên sân Liverpool. Trong khi đó, đội chủ nhà Southampton đang có phong độ không tốt khi chỉ có 1 điểm trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã chơi một trận xuất sắc và khiến thầy trò HLV Arsene Wenger phải trắng tay ra về.
Dường như áp lực buộc phải thắng đã khiến cho các cầu thủ Arsenal không còn là chính mình. Họ chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng nhưng lại không thể tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, các pha tấn công của Southampton tuy ít nhưng lại rất nguy hiểm.
Martina lập siêu phẩm sút xa - Ảnh: AFP
Đội chủ sân St Mary có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 bằng một siêu phẩm của Cuco Martina. Trong lần hiếm hoi được đá chính, Martina đã trở thành cầu thủ Curacao đầu tiên ghi bàn ở Premier League khi tung ra một cú vẩy má ngoài chân phải từ cự ly khoảng 30m, đưa bóng đi vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Petr Cech của Arsenal.
Bị thủng lưới, Arsenal tiếp tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, với việc hàng loạt trụ cột vắng mặt, các pha lên bóng của đội khách đã không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Southampton. Cơ hội hiếm hoi mà các học trò của HLV Wenger tạo ra được trong hiệp 1 là pha đánh đầu đưa bóng đi vào cạnh lưới của Theo Walcott ở phút 39.
Pha đánh đầu đi chệch cột dọc của Walcott - Ảnh: AFP
Ở trận này, Southampton không có sự phục vụ của bộ đôi Graziano Pelle và Cedric Soares nhưng những cầu thủ khác đã làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. Phút 55, Shane Long nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà khi dứt điểm cận thành từ pha chuyền bóng của Sadio Mane.
Lúc này, trận đấu đã trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của Arsenal. Các học trò của ông Wenger tấn công trong vô vọng và đến phút 59 thì bị thủng lưới lần thứ 3. Jose Fonte là người lập công khi bật cao đánh đầu ghi bàn trong một tình huống đá phạt góc.
Long dứt điểm cận thành ghi bàn - Ảnh: Reuters
Fonte đánh đầu hạ Cech trong một pha đá phạt góc - Ảnh: Reuters
Chưa dừng ở đó, ở phút cuối cùng của trận đấu, từ một pha phản công nhanh, Long thoát xuống phá bẫy việt vị và lần thứ 2 đánh bại thủ môn Cech của Arsenal bằng một cú sút đưa bóng đi qua hai chân của thủ môn này, ấn định chiến thắng 4-0 cho Southampton.
Với chiến thắng này, Southampton có 24 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Arsenal giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 2 với 36 điểm, vẫn kém Leicester 2 điểm nhưng bị Man City rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.