SSEAYP ký sự - Bài 2: Indonesia - đất nước vạn đảo

12/12/2008 17:22 GMT+7

Sau 3 ngày lênh đênh trên biển với nhiều hoạt động chung, đoàn tiếp tục cập cảng Jakarta (Indonesia) vào ngày 12.11. Sseayp ký sự - Duyên dáng áo dài Việt Nam

Indonesia có tất cả hơn 16.000 đảo lớn, nhỏ, trong đó 5.000 hòn đảo có người ở. Nơi đây được đánh giá là đất nước có nhiều núi lửa hoạt động nhất trên thế giới (có đến gần 130 núi lửa còn hoạt động)... Thời tiết ở Jakarta những ngày giữa tháng 11 khá nóng, nên một số thành viên vừa bị bệnh ở Brunei trước đó phải tiếp tục phải ở lại tàu để bác sĩ theo dõi. Đây là điều đáng tiếc, vì các bạn sẽ không thể tham gia chương trình homestay ở Indonesia. Nhưng điều này lại rất cần thiết vì SSEAYP chưa đi được nửa hành trình.

Thăm tổng hành dinh ASEAN

Khi tàu vừa cập cảng Jakarta, rác ở cảng rất nhiều, nên hai chiếc thuyền phải đi vớt rác, nhưng xem ra vẫn khó giải quyết dứt điểm tình trạng rác tràn mặt nước. Theo chương trình, những thành viên SSEAYP được đến thăm một số nơi trước khi đoàn tham gia chương trình homestay. Trên đường đi, thành viên đoàn Việt Nam cảm nhận không khí ở Jakarta khá giống với TP.HCM hay Hà Nội về hàng quán vỉa hè, sự đông đúc xe cộ và không khí oi bức.

Điểm đầu tiên đoàn được ghé thăm là Tòa nhà Dân biểu Indonesia. Đây quả là niềm vinh dự cho những thành viên tham dự SSEAYP vì có cơ hội biết được hoạt động chính trị của đất nước trong cùng khối ASEAN này. Tiếp đến đoàn ghé trụ sở Ban thư ký ASEAN đóng tại Jakarta. Tại đây, đoàn được giới thiệu khá nhiều thông tin về các nước trong khu vực Đông Nam Á, các hoạt động để kết nối những thành viên trong khối ASEAN với nhau. Trong cuốn cẩm nang phát cho từng thành viên có mục giới thiệu những gương mặt trẻ xuất sắc của mỗi nước. Cầu thủ bóng đá Phan Văn Tài Em là đại diện duy nhất của thanh niên Việt Nam có tên trong cuốn cẩm nang này.

Điểm đến cuối cùng trong ngày là trụ sở Bộ Ngoại giao của Indonesia, và các thành viên trong đoàn được nghe giới thiệu về loại nhạc cụ đặc trưng với tên gọi Angklung. Đây là loại nhạc cụ làm bằng tre, mỗi cây đàn tương ứng với một nốt nhạc (tất cả 7 nốt) và cả đoàn hơn 300 người tham gia một vài bản hòa tấu độc đáo của những ca khúc tiếng Anh, tiếng Nhật phổ biến.

Nồng nhiệt với SSEAYP

 

Màn tung cờ của đoàn Việt Nam - Ảnh: Lê Hân

Ở Indonesia, SSEAYP được chào đón với đoàn gồm 11 chiếc xe buýt sang trọng chở các thành viên, rồi đến xe chở ban điều hành, xe cứu thương, có cả đoàn cảnh sát dẫn đường... Ở các buổi ra mắt, đoàn đều được chính quyền địa phương tổ chức tiếp đón nồng hậu. Buổi tối, cả đoàn phải ghé lại tàu, kể cả các bạn ở Indonesia để ngày tiếp theo bắt đầu chương trình homestay. Đây cũng là điều mà các bạn Indonesia cũng như thành viên các nước có tàu cập cảng phải chịu, vì dù muốn về thăm gia đình ngay, nhưng vẫn không được tách đoàn về nhà.

Tham gia chương trình homestay, gia đình nuôi chúng tôi nhận đến 4 người. Nhà của gia đình nuôi ở khá xa trung tâm Jakarta, mất 2 tiếng đồng hồ đi bằng xe hơi, nếu đường không kẹt xe. Nói thế nghĩa là ở Indonesia, cũng giống như ở TP.HCM hay Hà Nội, cảnh kẹt xe diễn ra như cơm bữa. Thậm chí, bố nuôi phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ buổi sáng để đi từ nhà đến nơi làm việc, dù chỉ có 30 km.

Gia đình nuôi khá sang trọng, bố nuôi là nhân viên nhà nước, còn mẹ nuôi làm việc cho một công ty bảo hiểm. Dù khá bận, nhưng trong hai ngày chúng tôi đến, mẹ nuôi tên Lula Bagus nghỉ hẳn ở nhà để chăm lo chu đáo cho những đứa con nuôi. Mẹ nuôi còn dẫn chúng tôi đi thăm họ hàng, chòm xóm để giới thiệu về những đứa con nuôi xa lạ.

Đây là điều đáng quý đối với mỗi thành viên, vì là cơ hội để biết thêm về văn hóa và sinh hoạt nơi đây. Khi đến một đất nước nào, các thành viên đều cố gắng học vài câu chào hỏi bằng tiếng của nước đó để tạo cảm giác thân thiện và cũng để phòng những lúc đi gặp họ hàng, vì không phải ai cũng biết tiếng Anh. Buổi chiều chúng tôi được dạo quanh khu trung tâm của Jakarta, thăm thú một số danh thắng...

Rồi ngày chia tay cũng đến. Trước khi tàu nhổ neo, mỗi nước phải trình diễn màn tung hô cờ. Đây là màn tung hô cờ đầu tiên từ khi bắt đầu hành trình đến giờ. Đoàn Việt Nam được chuẩn bị khá kỹ nên ra mắt với màn tung hô cờ khá ấn tượng. Cuối cùng đến lúc tàu rời cảng, mỗi thành viên được phát một dây ruy-băng dài để nối với gia đình nuôi. Nhạc chia tay nổi lên, mọi người vội vàng ôm chặt nhau hơn rồi nói lời tạm biệt để lên tàu. Với không khí khá xúc động này, khi tàu dần rời xa cảng, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt của mỗi người. Nhiều bạn vẫn ngồi ở lan can nhìn về phía đất liền... (còn tiếp)

Lê Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.