Sự thật về dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD

26/02/2009 00:06 GMT+7

Một dự án được giới thiệu là khu y tế kỹ thuật cao vừa được rình rang động thổ vào cuối tuần qua. Nhưng khi hỏi ra thì các cơ quan chức năng đều lắc đầu: không biết, chưa hề nghe về dự án... Vậy mục đích của lễ động thổ này là gì? Mời nghe đọc bài

Bệnh viện "siêu hiện đại"

Buổi lễ động thổ diễn ra ngày 21.2 tại một khu đất trống gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1A, H.Bình Chánh, TP.HCM, với sự tham dự của hơn 100 quan khách. Tại đây, người ta giới thiệu về dự án khu y tế quốc tế kỹ thuật cao Hải Thượng y viện (HTYV) có quy mô gồm bệnh viện 600 giường, 13 khoa khám chữa bệnh, quy tụ đội ngũ y bác sĩ lên đến 900 người là những chuyên gia đầu ngành đã trải qua nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn trên thế giới; trung tâm nghiên cứu và xét nghiệm; trung tâm đào đạo y tá trưởng và sức khỏe cộng đồng do các giảng viên ĐH Harvard (Mỹ), các ĐH Úc, Canada, Bỉ, Thụy Điển và Việt Nam đảm trách; trung tâm bồi dưỡng y khoa, ngoại ngữ chuyên ngành; trung tâm hội nghị, triển lãm về y tế...

Chưa hết, HTYV còn là mô hình quản lý y tế cao cấp, phương pháp khám chữa bệnh mới nhất trên thế giới, chữa trị những bệnh ngặt nghèo bằng công nghệ cao nhất, hội chẩn với các chuyên gia hàng đầu thế giới (cung cấp bệnh án thông qua internet). Bên cạnh đó, HTYV còn kết hợp với các bệnh viện địa phương nhằm chuyển giao công nghệ, kiến tạo dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh liên thông với mạng lưới 43 bệnh viện trên toàn thế giới... Và đặc biệt, HTYV hướng đến việc khám chữa bệnh miễn phí 100% cho tầng lớp dân nghèo; khám, phát thuốc miễn phí cho 2.000 bệnh nhân mỗi ngày.

Không cơ quan quản lý nào biết!

HTYV được trình bày xây dựng trên tổng diện tích 19,5 ha, do Công ty Quản lý Bệnh viện Nhân Đạo HTYV làm chủ đầu tư (?). Chủ đầu tư được hình thành gồm những thành viên như: SAMCO (Úc), tổ chức liên tôn hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc, tổ chức các hiệp hội phi chính phủ của Liên Hiệp Quốc Úc (?), tổ chức Phật giáo quốc tế phát triển văn hóa, giáo dục – xã hội và quỹ hòa bình thế giới (?)... Hoành tráng thế, nhưng điều lạ là địa điểm xây dựng HTYV ở đâu thì không hề thấy đề cập. Chưa hết, khi được hỏi về dự án này, các cơ quan chức năng ở TP.HCM đều trả lời: “Chưa hề nghe, không hề biết”.

Chiều 25.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà cho biết ngay sau khi nghe dư luận râm ran về những điều khó hiểu xung quanh dự án HTYV, bà đã yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư... kiểm tra, làm rõ và “Lãnh đạo các cơ quan chức năng đều khẳng định chưa hề cấp giấy phép cho dự án này”. Trước tình hình này, bà Hà giao Ban quản lý khu Nam chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của dự án, cụ thể là về tính pháp lý, giấy phép của dự án, nếu có sai phạm thì phải đề xuất biện pháp xử lý. Thời gian kiểm tra, rà soát là 7 ngày, sau đó báo cáo kết quả cho Thường trực UBND thành phố. “Quan điểm của UBND thành phố là sẽ làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc này, tránh không để xảy ra những trường hợp tương tự”, bà Hà nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM Nguyễn Thị Hữu Hòa khẳng định sở chưa hề cấp giấy chứng nhận đầu tư nào cho dự án như HTYV và cũng “chưa nghe gì đến dự án này”. Ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh, địa phương có lễ động thổ diễn ra, cũng nói UBND H.Bình Chánh không hề nhận được thư mời dự lễ động thổ dự án. “Hôm đó (21.2), huyện có hội nghị quan trọng, lãnh đạo phải dự nên không ai dự buổi lễ này. Vả lại, do địa điểm lễ khởi công dự án nằm trong khu Nam thì thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu Nam”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế cũng khẳng định: “Không hề nghe và biết về dự án HTYV”. Ông Châu nói: “Khi nhận được thư mời dự lễ động thổ, Sở thấy lạ quá nên cử một trưởng phòng đến dự để xem xét tình hình rồi về báo cáo lại. Sau đó, Sở có mời những người liên quan đến dự án lên làm việc để hỏi về các giấy tờ, thủ tục liên quan đến dự án”. Về nội dung buổi làm việc, bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân Sở Y tế, cho biết: “Khi làm việc với phía những người gọi là đại diện cho dự án, hồ sơ, giấy tờ mà họ đưa ra là không rõ ràng, họ chưa cung cấp được giấy tờ nào liên quan đến dự án cả. Sở cũng không hề biết về dự án này”.

Người được cử đi dự lễ động thổ là bác sĩ Trần Hữu Vinh, Trưởng phòng Quản lý y dược học cổ truyền Sở Y tế. Bác sĩ Vinh kể: “Bản thân tôi chưa hề nghe nói về dự án này. Hôm tôi đến dự, có nghe 4 bài phát biểu theo như giới thiệu trong giấy gồm: PGS-TS Nguyễn Thị Hồng, Viện trưởng Viện Quy hoạch chiến lược phát triển đô thị; GS-TS Bùi Duy Tâm (Mỹ); lương y Trần Văn Nghiêm (Chủ tịch Hội Đông y Q.5) và phát biểu của một người đàn ông người Singapore. Khi họ giới thiệu đại diện các cơ quan, các lãnh đạo, quan chức thì tôi không thấy ai đứng lên. Tôi cũng không thấy cấp trên của mình đâu, nên đến phần nghi lễ động thổ thì tôi ra về”.

Động thổ để... xin tài trợ

Chiều qua, phóng viên liên lạc với lương y Trần Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội Đông y Q.5. Ông Nghiêm lúc đầu đinh ninh là dự án có thật, nhưng khi phóng viên hỏi một số chi tiết cụ thể của dự án thì ông Nghiêm trả lời “không nắm rõ vì ngại hỏi ban tổ chức”. Ông Nghiêm cũng cho biết ông dự lễ và phát biểu là vì HTYV muốn kết hợp với Hội Đông y Q.5 để làm từ thiện và một số khía cạnh về y học cổ truyền.

Để xác minh dự án, phóng viên cũng đã liên lạc với người được giới thiệu trên danh thiếp là PGS-TS Nguyễn Thị Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển đô thị, Trưởng ban tổ chức lễ động thổ. Bà Hồng không đồng ý gặp trực tiếp phóng viên vì “đang bận lo gấp một số giấy tờ”. Qua điện thoại, bà Hồng khẳng định dự án là có thật, gồm bệnh viện 18 tầng lầu với 600 giường bệnh. “Một tổ chức ở Úc hứa hỗ trợ chúng tôi 80 triệu USD để xây dự án HTYV với mục đích làm nhân đạo. Sau đó, hằng năm họ sẽ tài trợ 25 triệu USD để vận hành, hoạt động dự án như khám chữa bệnh cho người nghèo, làm từ thiện, trả tiền công cho bác sĩ... Chúng tôi đã xin chủ trương UBND thành phố và Bộ Y tế, chúng tôi được duyệt 19,5 ha ở Q.2 nằm bên đường Thảo Điền, chúng tôi đã xin làm từ 3 năm nay...”, bà Hồng nói. Nhưng khi đề nghị cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, thì bà Hồng lúng túng: “Dự án đã trình cho UBND thành phố..., đang còn xin... chờ duyệt...”. Phóng viên đề nghị cung cấp các văn bản đồng ý chủ trương làm dự án của Bộ Y tế, UBND TP.HCM..., nhưng bà Hồng cũng từ chối.

Chưa được cấp phép, vậy tại sao tổ chức lễ động thổ và vì sao đã được duyệt đất làm dự án ở Q.2 lại qua... Bình Chánh làm lễ động thổ? Trước những thắc mắc này, bà Hồng phân trần: “Phải làm sớm trong tháng 2, vì nếu không thì tổ chức hứa tài trợ sẽ rút lại 80 triệu USD có mà uổng!”. Còn nơi động thổ, bà Hồng nói: “Chỉ là lễ ra mắt HTYV thôi, làm đâu cũng được” (!).

Điều lạ lùng tại văn phòng Công ty Innotech

 

Nơi được cho là văn phòng Công ty Innotech - Ảnh: Lê Tùng

Trong một tài liệu phát hành tại lễ động thổ ghi Phó ban tổ chức là Ths Lê Thăng Long, Chủ tịch CLB doanh nhân chấn hưng nước Việt, và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ Innotech (82 phố Chùa Hà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Chiều 25.2, phóng viên đến địa chỉ 82 phố Chùa Hà. Đó là một tòa nhà văn phòng cho thuê 8 tầng, nhưng hầu hết các nhân viên làm việc tại đây đều không biết về trụ sở Công ty Innotech. May có một nhân viên bảo vệ tại tầng trệt cho biết: “Trước đây, Innotech đặt văn phòng tại tòa nhà này, nhưng giờ họ chia tách, đi chỗ khác rồi. Chỉ còn anh Thuận làm việc trên tầng 8, mà anh Thuận mới là Tổng giám đốc chứ, thi thoảng anh Long (Lê Thăng Long - PV) vẫn đến gặp anh Thuận”. Sau khi xin được số điện thoại của ông Long, phóng viên liên hệ và ông Long tỏ ra khá nhiệt tình nhưng xin khất buổi hẹn phỏng vấn vào sáng 26.2 rồi dập máy. Sau đó, ông Long nhắn tin vào máy phóng viên đề nghị liên lạc với “đồng chí Hồng”. Lên tầng 8 tòa nhà 82 Chùa Hà, hiện ra trước mắt chúng tôi là những cánh cửa gỗ khóa im lìm, không bảng hiệu, cho thấy đây là một nơi ít người qua lại chứ không giống văn phòng một công ty...

Lê Tùng

Thanh Tùng - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.