Cứu sống bé trai ngưng tim, ngưng thở do mắc bệnh cực kỳ hiếm gặp

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
03/03/2021 16:51 GMT+7

Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vừa cứu sống một bé trai 9 tuổi bị ngưng tim, ngưng thở do mắc bệnh hiếm gặp từ trước đến nay.

Chiều 3.3, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bé trai trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở hiếm gặp từ trước đến nay.
Theo bác sĩ Hà, ngày 17.2, cháu N.V.P (9 tuổi, ở P.3, TP.Sóc Trăng) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ khẩn trương cấp cứu khoảng 15 phút tim mới đập trở lại. Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng trong tình trạng mê man, nằm im, chân nứt nhiều, loét, có mủ và máu.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu có bệnh nền là Mitchell (bệnh đau đỏ chi) kèm theo viêm phổi nặng, suy tuần hoàn nặng, tổn thương gan, tăng tiểu cầu, béo phì... Do bé có nhiều chứng bệnh lạ, phức tạp nên kíp trực đã tổ chức hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để nhờ hỗ trợ. Kíp trực đã tiêm kháng sinh, trợ tim mạnh cho bé P. để tăng cường hoạt động của tim.
Sau nhiều ngày điều trị, đến nay bệnh của cháu P. đã giảm, sức khỏe ổn định. Dự kiến cháu sẽ được xuất viện trong tuần này.
Theo bác sĩ, bệnh lý nền Mitchell của cháu P. là bệnh cực kỳ hiếm gặp, đây là lần đầu tiên các bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng gặp trường hợp này. Nhưng nhờ chẩn đoán ban đầu đúng bệnh, tập trung các bác sĩ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, điều trị kịp thời nên đã cứu chữa thành công.
Bà Huỳnh Thị Ngọt (42 tuổi, dì ruột cháu P.) cho biết lúc mới đưa vào bệnh viện cấp cứu, cháu P. rất nguy kịch đến tính mạng, tính khó qua khỏi nhưng nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ mà nay cháu P. đã khỏe, ổn định. Gia đình rất xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự tận tâm, tận tình cứu chữa của các bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.