Sức sống Air Supply

10/10/2009 22:45 GMT+7

Dấu ấn tuổi tác đã hằn trên gương mặt của hai thành viên Air Supply, nhưng giọng hát và phong cách trình diễn của họ vẫn đem đến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời. > Ban nhạc Air Supply đến VN \ Air Supply muốn chinh phục 3 thế hệ khán giả

Nhà tổ chức chương trình - Công ty Viettop Media - đã rất khôn ngoan khi xác định đối tượng chính của chương trình là lớp khán giả trung niên, những người đã gắn bó với âm nhạc của Air Supply từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Khi đó, Air Supply là một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng nhất, cùng với những ABBA, Boney M, Modern Talking. Đến nay, trong khi những ban nhạc kia đã giải tán, thì Air Supply vẫn bền bỉ hát, ra mắt ca khúc mới và lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Cứ vào trang web của Air Supply, nhìn lịch diễn dày đặc của nhóm cũng hiểu, tuy không còn ở thời đỉnh cao nhưng nhóm vẫn có rất đông người hâm mộ.

Buổi chiều ngay trước khi đêm đầu tiên (9.10) của Air Supply tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), trời đổ mưa to và mưa kéo dài đến tận giờ biểu diễn. Nhưng đến sát giờ mở màn thì những hàng ghế trống đã dần được lấp đầy. Sân khấu, được trang trí đơn giản với tên nhóm treo ở giữa, đã sẵn sàng. Tự dưng cảm giác hồi hộp dâng lên. Ký ức một thời bạn bè chuyền tay từng trang giấy chép tay lời bài hát của Air Supply, chuyền nhau từng cuộn băng ghi âm những bài hát của nhóm, và đêm về, nghe Good bye, Even the nights are better mà... mất ngủ cũng ùa về. Thần tượng ngày ấy giờ đã 60 tuổi, liệu có còn đủ sức khơi lên sự nồng nhiệt những người nghe nay cũng đã qua tuổi đôi mươi?

Nỗi lo tan biến khi ca sĩ chính, Russell Hitchcock, cất tiếng hát. Giọng hát quen thuộc, thanh và cao vút đặc biệt ấy lập tức khiến những tràng pháo tay nổi lên như sóng.

Graham Rusell, với những ngón đàn guitar vẫn rất điêu luyện, cùng với Hitchcock khuyến khích khán giả vẫy tay, vỗ tay và hát theo họ. Những bài hát quen thuộc: Making love out of nothing at all, Power of love, Lost in love, Just as I am... cùng ca khúc mới Just a little bit more lần lượt vang lên. Phong cách biểu diễn giản dị, sôi nổi, thường xuyên có những cử chỉ giao lưu với khán giả của ban nhạc, cùng với chất lượng âm thanh, ánh sáng rất tốt đã khiến đêm diễn thực sự làm người xem hào hứng.

Sự hào hứng càng tăng khi Air Supply đi xuống phía dưới khán phòng vừa hát vừa bắt tay khán giả, và mời khán giả lên khoảng trống sát sân khấu để “dance with me” (nhảy cùng tôi). Như được thoát khỏi sự gò bó của chiếc ghế ngồi đối với loại nhạc soft rock của Air Supply, nhiều bạn trẻ lập tức tiến đến sát sân khấu, reo hò nhảy nhót, cổ vũ cho ban nhạc (trong đó có cả các ca sĩ Việt Nam: Hồ Ngọc Hà, Quang Vinh...). Lúc này lớp khán giả trung niên mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra “đám trẻ” nghe Air Supply cũng không phải là ít. Xem Air Supply ở tuổi 60 hát và nhảy liên tục một cách nhiệt tình trong 2 tiếng đồng hồ, không ít người phải thực sự khâm phục sự chuyên nghiệp trong luyện tập và biểu diễn của họ.

Ca sĩ và khán giả đã cùng nhau hát vang bài All out of love, tạo nên một kết thúc đẹp cho chương trình. Chỉ có chút tiếc nuối khi ra về: mặc dù khán giả đã liên tục hò hét yêu cầu, Air Supply đã không trình bày bản Without you, ca khúc của nhóm Badfinger, được nhóm cover thành công trong album The earth is... năm 1991. Nhưng biết đâu, một chút luyến tiếc ấy cũng là chủ ý của ban nhạc, để người nghe nhớ đến họ nhiều hơn! 

Phạm Thu Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.