Sức sống diệu kỳ của cậu bé sinh ra với não nằm ngoài hộp sọ

21/01/2018 19:54 GMT+7

Ba mẹ và các bác sĩ đều nghĩ Jamie Daniel (ở Nuneaton, Warwickshire, Anh) sẽ không sống được lâu sau khi sinh ra với não nằm bên ngoài hộp sọ và trước chán che gần hết hai mắt.

Tuy nhiên, cậu bé đã không đầu hàng số phận và bây giờ cậu bé vừa mới được tổ chức sinh nhật lần thứ 10.
Mẹ Daniel nói với Daily Mail ngày 19.1 rằng các bác sĩ phát hiện thai nhi bất thường khi thai được 31 tuần. Họ đề nghị cô bỏ thai vì em bé khó có thể sống khi sinh ra và nếu có sống thì sẽ bị khuyết tật nặng.
“Nghe bác sĩ nói thế, tim tôi rất đau và quyết định bỏ thai. Tuy nhiên, lúc đó nước ối bắt đầu vỡ”, mẹ Daniel kể thêm. Mẹ Daniel mang song thai nhưng chị gái song sinh của Daniel sinh ra khỏe mạnh bình thường.
Danile sinh ra vào ngày 11.1.2008, chỉ nặng 1,1 kg. Vì các bác sĩ của bệnh viện nơi cậu bé sinh ra nghĩ cậu bé không có một chút hy vọng nào để sống cả nên họ không đưa cậu bé đến phòng chăm sóc sơ sinh tích cực.
Daniel bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp gọi là thoát vị não, khiến não tràn ngoài hộp sọ. Đây là kết quả do ống thần kinh không đóng lại vào tuần thứ ba và thứ tư thai kỳ để tạo thành não và tủy sống, hình thành đường mở ở phần trên của hộp sọ, giữa trán và mũi hoặc mặt sau của hộp sọ khiến não phát triển ra bên ngoài.
Tuy nhiên, thật kỳ diệu, Daniel có một sức sống thật mãnh liệt, cố gắng vượt qua số phận. Cậu bé bú rất giỏi cho dù rất khó khăn khi bú bình vì kích thước của núm vú to bằng cái não ngoài. Daniel tăng cân tốt và chỉ sau một tuần cậu bé được xuất viện về nhà.
Khi được chăm sóc ở nhà, chất dịch trong não đã bị chảy và dính đầy mặt cậu, bốc mùi kinh khủng. Chất dịch luôn làm mắt cậu dính chặt, không mở ra được nên mẹ cậu phải thường xuyên lau chất dịch này.
Mỗi ngày, Daniel chỉ ngủ được một giờ và phải được bế suốt ngày.
Để cứu con thoát khỏi tình trạng này, mẹ của Daniel đã đưa cậu bé đến Bệnh viện Đại học Coventry (Anh) với hy vọng có thể cậu bé được điều trị. Sau khi chụp MRI cho cậu bé, các bác sĩ ở đó xem và thảo luận với các bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Birmingham để chuyện viện cho cậu bé đến đó để được phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết rủi ro trong phẫu thuật cũng cao.
Theo các bác sĩ phẫu thuật, Daniel là trường hợp thứ hai họ điều trị trong 20 năm qua.
Mẹ của Daniel nói với Daily Mail: “Chúng tôi đã chọn phẫu thuật mặc dù biết rằng trong khi phẫu thuật, con trai tôi có thể tử vong”.
Cuối cùng, Daniel đã được cắt bỏ thành công não bên ngoài và đóng lại ống thần kinh. Sau bảy tuần, cậu bé đã được xuất viện về nhà.
Tuy nhiên, hiện giờ Daniel bị bại não và chậm phát triển trí tuệ. Cậu bé rất thích đến trường, cưỡi ngựa, và xem tivi.
Bây giờ, mẹ Daniel kể lại câu chuyện của con trai để giúp xóa bỏ sự kỳ thị đối với những người chậm phát triển trí tuệ và làm cho cộng đồng biết được các biến chứng xảy ra trong suốt thai kỳ.
Trong 12.200 trẻ sinh ra ở Mỹ mỗi năm, có một trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh này. Nhưng ở Anh, thì không biết tần suất mắc bệnh, theo Daily Mail. Hiện tại, nguyên nhân gây ra dị tật này vẫn chưa được biết rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.