Susan Boyle: Chuyện đời tôi - Kỳ 1: Chưa từng hôn ai

03/11/2010 00:33 GMT+7

Vừa qua, tại London (Anh), giọng ca nổi tiếng từ cuộc thi Tài năng nước Anh (Britain’s Got Talent) đã ra mắt quyển tự truyện đầu tiên: Susan Boyle – The woman I was born to be – My story (tạm dịch Chuyện đời tôi). Với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh tại TP.HCM, phóng viên Thanh Niên đã có mặt tại sự kiện này và được bà ký tặng lên trang sách.

Quyển Susan Boyle – Chuyện đời tôi gồm 4 chương, kể về cuộc đời của “cô vịt xấu xí” bỗng chốc nổi tiếng khắp thế giới sau khi mạng Youtube tung ca khúc I dreamed a dream do chính bà trình bày trong cuộc thi Tài năng nước Anh vào tháng 9.2009. Từ đó cuộc đời bà chuyển sang bước ngoặt mới.

Tình yêu thầm kín

Susan Boyle, 49 tuổi, thừa nhận trong quyển tự truyện: “So với trước khi tôi thành công qua cuộc thi Britain’s Got Talent thì cuộc đời tôi thay đổi quá nhiều. Một điều kỳ diệu đã đến với tôi, một sự thay đổi lớn đó là kiểu tóc mới và tôi còn biết trang điểm!”. Từ một phụ nữ nông thôn bình dị, sống trong căn nhà cũ kỹ và đang thất nghiệp, bà trở thành người nổi danh. Susan Boyle thú nhận chưa từng được ai yêu trong đời và dĩ nhiên cũng chưa biết được cảm giác của nụ hôn.

Bà nhớ lại: “Thành thật mà nói, khi tôi thấy Donny Osmond trong chương trình Top of the Pops với mái tóc dài, giọng cao vút, tôi đã nhầm anh ấy là con gái”. Nhưng rồi bà chợt nhận ra ngay Donny là chàng trai dễ mến, là một phần của tình yêu tuổi ô mai thơ ngây của bà. Sự phải lòng Donny khiến bà không thể xem anh như một người bạn được. Mỗi ngày, bà đều tưởng tượng ra phút giây được gặp mặt người mình yêu nhưng: “Sự thân mật nhất thời đó của một cặp yêu nhau cũng chỉ là cái nắm tay. May mắn là bố mẹ cũng hiểu ra và cho tôi dán đầy ảnh của Donny trên tường phòng ngủ”.

Có được đồng nào lập tức Susan Boyle mua ngay tạp chí Pop Swap và Fab 208 đăng hình Donny. Bà mê mẩn anh em nhà Osmond, cả Wayne lẫn Jimmy nhưng Donny mới là người khiến Susan Boyle xốn xang. Bà sưu tập cả những bài viết về Donny đăng trên báo và dành tiền mua những bộ quần áo mà anh nói rất thích thấy con gái mặc như thế, đến nỗi mẹ bà phải gắt gỏng: “Con muốn túi mình lúc nào cũng trống trơn hay sao mà bỏ tiền ra mua mấy tờ tạp chí vớ vẩn đó?”.

Susan Boyle từng đau khổ: “Mẹ không cho phép tôi tham gia câu lạc bộ người hâm mộ Osmond trong khi nhỏ bạn Anna thì được gia đình đồng ý nên tôi phải lấy thông tin từ nó. Tôi chia sẻ cảm xúc với Donny thông qua Anna, một kịch bản mà Anna hoàn toàn có thể dựng lên khi kể lại với tôi”.

Để nắm bắt những cơ hội

Chuyện đời tôi không nhằm mục đích để các bạn trẻ noi theo. Điều tốt nhất là khi nhìn lại, bạn sẽ thấy toàn bộ con người tôi với đủ đầy cảm xúc, dáng vóc, tinh thần và cả tâm hồn, những thứ mà có thể biến giấc mơ đời bạn thành hiện thực nếu bạn đủ can đảm, ý chí để nắm bắt lấy những cơ hội” - Susan Boyle.

Nổi tiếng vì... gàn

“Tôi yêu đôi mắt đen tuyệt đẹp của Donny, thích sự thân thiện với nụ cười khoe hàm răng trắng tinh của anh ấy. Tôi yêu cả giọng hát của anh khi cất lời bài Puppy love. Tôi nghĩ anh ấy hát bài đó dành tặng tôi”, Susan Boyle kể lại trong quyển tự truyện. Ca sĩ Donny đi vào suy nghĩ, con tim, cả trong giấc mơ của cô gái tuổi ô mai quê mùa. Bà nhớ những tháng năm đó, khi ra đường chỉ cần nhìn thấy một người con trai nào mà dáng dấp hao hao như Donny cũng đủ khiến bà xao xuyến. “Tôi điên khùng thật. Quá nhiều cô gái trẻ lúc đó cũng tơ tưởng Donny như tôi thì làm sao mình có cửa?”.

Mỗi sáng thức dậy, nhìn lên trần nhà, nhớ đến Donny, bà từ từ nhận ra bà chỉ là một đứa trẻ. “Dĩ nhiên tôi vẫn có quyền được yêu, được chăm sóc nhưng chỉ là trong giấc mơ thôi. Và thật sự là như thế!”, Susan Boyle thừa nhận. Sau này khi được gặp Donny Osmond bằng xương bằng thịt tại Los Angeles, Susan Boyle vẫn còn nguyên sơ cảm xúc. Bà như muốn đổ quỵ xuống, không nói được lời nào, chỉ cười khúc khích. “Nhiều năm dài tôi không gặp lại Anna, nếu không tôi có thể khoe điều này với cô ấy. Lạy Chúa, nếu cô ấy thấy được tâm trạng tôi lúc đó”.

Giờ thì Susan Boyle đã có tất cả, duy chỉ tình yêu là chưa gõ cửa nhà bà. “Chàng phi công trẻ” - ca sĩ Úc Michael Johns - tuyên bố trên tờ US Weekly rằng anh sẵn sàng hôn Susan Boyle vì rất phục tài năng cũng như hoàn cảnh của bà. Không chỉ Michael Johns mà nhiều ngôi sao Hollywood cũng là fan của Susan Boyle như Demi Moore, Katie Holmes, Jon Bon Jovi…


Chữ ký tặng của Susan Boyle dành cho PV Thanh Niên trên trang đầu tiên của quyển sách - Ảnh: Đ.T

Ngày dự thi Britain’s Got Talent, ban giám khảo cười nhạo bà bởi Susan chỉ là một phụ nữ lùn, mập, không có nhan sắc và đã luống tuổi. Trong ngôi làng ở Blackburn, West Lothian, xứ Scotland, nơi “ngôi sao” này sống người ta gọi bà là “Susie đơn giản”. Và ở làng mình, bà “nổi tiếng” là kẻ gàn, sống một mình với con mèo 10 tuổi tên Pebbles. Bà bị dị tật não bẩm sinh nên gặp nhiều khó khăn trong chuyện học hành. Susan Boyle có những thói quen lập dị như giữ tiền trong vỏ chai rượu whisky và rất hoan hỉ chọc ghẹo trẻ em trong làng. Từ bé, Susan Boyle luôn mong có cơ hội vươn tầm mắt khỏi ngôi làng bé nhỏ, lặng lẽ của mình. Ác thay, con đường dẫn bà ra khỏi nhà lại luôn hướng đến… bệnh viện. Bởi sức khỏe bẩm sinh yếu ớt, Susan Boyle thường xuyên phải nhập viện. Những lúc đó không khí gia đình chùng xuống. Mẹ bà thôi không ca hát luôn miệng nữa mà trầm lặng hẳn đi. Bác sĩ phải kiểm tra não Susan Boyle nhiều lần vì bà mắc chứng động kinh và hiếu động thái quá.

Susan Boyle tiết lộ từng “chớm” yêu một người. Cuộc tình kéo dài vỏn vẹn 7 tuần thì bị bố phát hiện và ngăn cấm. “Tôi gặp John tại đám cưới người bạn. Anh ấy tốt và quan tâm đến tôi. Tình yêu trong sáng đến nỗi chúng ta chỉ nắm tay nhau và anh ấy hôn nhẹ lên má. Một lần, tôi nghe bố nói điện thoại với John rằng: Con gái tôi không muốn gặp anh, rồi ông lạnh lùng gác máy, buông một câu: Con chưa sẵn sàng để có bạn trai đâu! Năm đó tôi đã 27 tuổi”, bà kể.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.