Suýt chết, tứ chi sẽ bị cắt cụt chỉ vì một vết thương nhỏ do giấy cắt

02/04/2018 11:25 GMT+7

Bà Marguerite Henderson (54 tuổi, ở Fife, Scotland) gần như sắp chết và sẽ mất luôn cả tứ chi chỉ vì một vết thương nhỏ do một tờ giấy cắt gây nên.

Theo The Sun, tình trạng hôn mê sâu của Henderson đã kéo dài bảy ngày, vì vậy gia đình của bà Henderson đang chuẩn bị tâm lý để nói lời từ biệt với bà.
May mắn thay, các bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng hết sức cứu sống được bà. Tuy nhiên, họ vẫn không thể cứu được tứ chi của bà.
Bà Henderson đã bị nhiễm trùng máu nặng và bây giờ đang đối mặt với tình trạng tứ chi sẽ bị cắt cụt.
“Bà bị một vết cắt nhỏ trên ngón tay trỏ phải. Vết thương rất nhỏ do bị giấy cắt. Bà không nhớ bị khi nào”, con gái lớn nhất của bà Henderson nói với The Sun.
Những ngày sau đó, vết thương ngày càng nhiễm trùng trầm trọng, vì vậy bà đã đến một cửa hàng thuốc ở gần nhà để mua thuốc. Nhưng, dược sĩ ở đó khuyên bà nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.
Henderson quá nghèo đến nỗi không thể đi đến các bác sĩ khám. Hậu quả là sức khỏe của bà ngày càng suy yếu dần đến nỗi bà không thể đi nổi. Môi của bà chuyển sang tím tái. Vì vậy, các con của bà phải đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu.
Các bác sĩ ở đó chẩn đoán và cho gia đình Henderson biết rằng bà bị nhiễm trùng máu. Một ngày sau nhập viện, bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì các cơ quan của bà đã bắt đầu suy và buộc phải lọc thận.
May mắn thay, bà không chết và đã tỉnh lại nhưng hai tay của bà đã không thể cứu được nữa. Chúng đã bị cắt cụt. Hai chân của bà sẽ tiếp tục được cắt cụt vào một vài tuần sau.
Ở Anh, nhiễm trùng máu đã cướp đi mạng sống của 40.000 người mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.