Suýt chết vì bệnh nặng, cụ bà 86 tuổi vẫn lấy được bằng tiến sĩ

20/07/2017 08:49 GMT+7

Cụ bà Peggy Styles đã suýt mất mạng vì bị nhiễm trùng thận. Tuy nhiên, cơn bạo bệnh và tuổi già không thể ngăn bà thôi học tập. Styles đã hoàn thành chương trình tiến sĩ và ghi tên mình vào kỷ lục của Đại học Bristol (Anh).

Cụ bà Peggy Styles vừa lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol (Anh) - Ảnh chụp màn hình The Independent

Bà Styles được trao bằng tiến sĩ hôm 19.7 khi đã ở tuổi 86. Đồng thời, bà cũng là người già nhất từng tốt nghiệp tại Đại học Bristol, theo BBC.
Bà bắt đầu học tiến sĩ ngành giáo dục vào năm 78 tuổi. Thông thường, thời gian hoàn thành khóa học là khoảng 4 năm. Tuy nhiên, căn bệnh nhiễm trùng thận ập đến rồi dần trở nặng vào năm 2014, đe dọa đến tính mạng Styles.

Không còn cách nào khác, bà buộc phải tạm nghỉ học 18 tháng để trị bệnh. “Tôi bị nặng đến mức suýt chết. Tôi nằm viện cả tháng trời”, cụ bà kể lại.
Nhờ sự hỗ trợ của trường, bà Styles được phép kéo dài khóa học đến 8 năm. “Trường đại học thật tuyệt vời vì đã đồng ý cho tôi tạm ngưng việc học, chờ đến khi khỏe lại mới tiếp tục. Tôi quyết tâm hoàn thành để lấy bằng tiến sĩ”, bà nói.
Điều thiếu sót trong hôm bà nhận bằng là người chồng không thể chung vui. Ông đã mất vào năm 2016 khi bà đang làm bài luận văn dài 48.000 từ của mình.
“Chân tay của tôi không còn linh hoạt nhưng lưỡi vẫn khỏe mạnh và bộ não còn minh mẫn. Tôi sẽ học nữa nếu có thể”, cụ bà cho biết.

tin liên quan

Nhiều nhầm lẫn khi điều chỉnh nguyện vọng
Qua 4 ngày thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, không ít phụ huynh và thí sinh bị nhầm lẫn dẫn đến sai sót trong quy trình này, đưa đến nguy cơ không trúng tuyển đúng nguyện vọng.

Bà Styles sinh năm 1931 ở Anh. Bố mẹ là người gốc Bỉ. Năm 6 tuổi, bà theo gia đình trở về Bỉ. Năm 1940, khi Chiến tranh thế giới thứ hai vừa nổ ra, bà đã theo bố mẹ trở lại Anh tị nạn. Do phải chạy nạn, phải học ở 2 môi trường với 2 ngôn ngữ khác nhau, bà đã thôi học năm 15 tuổi.
Sau khi lấy chồng, Styles có tham gia hỗ trợ nơi ở cho những phụ nữ bị lạm dụng. Việc này đã thôi thúc bà quyết tâm đi học lại sau khi cùng chồng chuyển đến thành phố Bristol. Bà học cử nhân, rồi lấy bằng thạc sĩ. Đến năm 78 tuổi, bà mới học lấy bằng tiến sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.