Suýt thua Vietttel, HLV Hà Nội kêu trời vì thiếu Quang Hải và Omar!

05/07/2020 22:55 GMT+7

Trước trận đấu của vòng 8 V-League 2020, nhân sự bị thiếu hụt nghiêm trọng do bị đau ốm hoặc chấn thương nên đương kim vô địch Hà Nội chỉ còn lại ‘lắt lay’ 13 cầu thủ.

Kết quả hòa 1-1 trên trong cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy vào tối 5.7 không phải là quá tệ với hai đội bóng đang rất khát cần điểm. Hà Nội làm chủ thế trận vào có được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, Viettel mới là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống Hoàng Đức ở phút 28. Dẫu vậy, chỉ 4 phút sau đó, Hà Nội đã có bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m nhờ công của Rimario. Bước sang hiệp 2, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng triệt để nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Hoàng Đức mở tỷ số cho Viettel

Ảnh: Vy Khánh

Giành được 1 điểm trước Viettel, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm khẳng định đây là một thành công trong bối cảnh lực lượng Hà Nội không có nhiều sự lựa chọn. Ông Nghiêm nói: “Chúng tôi mất mát nhiều trụ cột vì những vấn đề khác nhau và các cầu thủ còn lại phải cày ải nhiều. Trong trận hôm nay, cả Văn Quyết, Hùng Dũng cùng các cầu thủ đều đã nỗ lực hết sức. Tính cả trường hợp Thái Quý gặp chấn thương phải thay ra ở gần cuối hiệp 2, hiện chúng tôi chỉ còn 13 cầu thủ”.
Việc thiếu đi cả Quang Hải lẫn Omar đã khiến sức mạnh ở hàng công của đội bóng thủ đô giảm sút đáng kể. “Omar đang dính phải đa chấn thương từ căng bắp đến rách sụn trên. Muốn chữa trị dứt điểm phải mổ nhưng Omar không mổ mà tiêm huyết tương. Sẽ cần khoảng 3 tuần để cậu ấy trở lại tập luyện. Hải đang điều trị chấn thương và lại đang bị cảm sốt. Cả Omar và Quang Hải đều là mắt xích quan trọng trên hàng công của đội. Thiếu đi hai cầu thủ này, chất lượng chuyên môn của đội bị ảnh hưởng khá nhiều”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Khi các nội binh bỏ lỡ nhiều cơ hội, Rimario đã lập công và anh hiện đã ghi được 5 bàn sau 8 vòng đấu

Ảnh: Vy Khánh

Một tình huống 'lạ' trên sân: Sau khi ghi bàn, Rimario và trung vệ Bùi Tiến Dũng có chút đôi co nhưng ngay sau đó cả hai đã làm lành bằng một động tác ôm thân thiết và nụ cười rất tươi

Minh Tú

Ông Nghiêm nói tiếp: “Viettel đã chơi rất thận trọng và chỉ dám chơi đôi công ở hiệp 2. Chúng tôi ở 45 phút đầu tiên đã kiểm soát thế trận nhưng không tận dụng được cơ hội. Hà Nội không sợ thua và đã chơi tốt hơn nhưng lại tạo cho đối thủ có cơ hội ghi bàn. Đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi bàn sớm nhưng không may mắn. Tình huống bỏ lỡ của Thành Chung đầu trận, cầu thủ không ai định ghi bàn kiểu ấy. Trong tình huống đó đáng nhẽ sẽ phải ép lòng bàn chân chứ không thể đá mu. Thành Chung không may mắn”.
Còn HLV trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng cũng cho rằng, việc giành được 1 điểm trước Hà Nội FC là một thành công. “Hà Nội dù thiếu nhiều cầu thủ nhưng vẫn là đội bóng chất lượng. Tôi nghĩ rằng việc thận trọng trước Hà Nội FC là điều cần thiết. Như các bạn đã thấy, chỉ một phút không thận trọng đã khiến cho đội bị gỡ hòa. Khi hai đội bóng cùng thủ đô chiến đấu, ai cũng sẽ muốn thể hiện bản lĩnh của mình”, HLV Trương Việt Hoàng nói.

Thầy Park không được chứng kiến nhiều bàn thắng

Ảnh: Vy Khánh

Đây là trận đấu thứ 3 trên sân nhà Viettel không thể giành chiến thắng. Dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng dường như đội bóng áo lính đang gặp phải tâm lý dẫn đến lối chơi chưa gắn kết.
“Chiến thắng ở sân Hàng Đẫy sẽ giải tỏa được rất nhiều vấn đề về tâm lý. Tôi cho rằng, tinh thần mà bị căng cứng thì không phát huy được điểm mạnh. Chúng tôi ghi bàn trước nhưng không giữ được thành quả nhưng được 1 điểm cũng không phải quá tồi”, HLV Trương Việt Hoàng nói.
Với kết quả hòa 1-1, Hà Nội FC tạm xếp ở vị trí thứ 5, trong khi đó, Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.