Sỹ Luân từng bị mất trí nhớ, sống như trẻ thiểu năng

01/06/2021 20:00 GMT+7

Trong Ký ức Sài Gòn , Sỹ Luân có dịp trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Anh không ngại nhắc lại vụ tai nạn từng khiến bản thân thay đổi nhiều về suy nghĩ.

Sỹ Luân sinh năm 1982 tại TP.HCM, được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, giảng viên… Thuở nhỏ, vì nhà nghèo không có tivi nên Sỹ Luân thường qua nhà hàng xóm xem ké, mà lúc đó cải lương là thịnh hành nhất. Do có “máu” âm nhạc nên lần nào xem, anh cũng múa hát theo khiến ai cũng bật cười. Lên lớp 7, nam ca sĩ được mẹ cho học đàn, đó là nền tảng cơ bản để Sỹ Luân phát huy khả năng sáng tác của mình.
Sỹ Luân kể năm 16 tuổi, anh có sáng tác đầu tay mang tên Tuổi hồng. Ca khúc được giới thiệu trong chương trình Thay lời muốn nói năm 2000 của HTV. Chia sẻ về cơ duyên tạo ra ca khúc này, Sỹ Luân tiết lộ Tuổi hồng được anh viết vào năm 1998, khi đang là học sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Giọng ca Em yêu anh nhiều lắm bộc bạch vì là trường nữ sinh nên không có cảnh giờ ra chơi học sinh chơi đá cầu, đá banh như những ngôi trường khác, mọi hoạt động rất nhẹ nhàng. Điều đó để lại cho Sỹ Luân ấn tượng mạnh về sự dịu dàng của các bạn gái, được anh đưa vào nhiều ca khúc của mình như Áo dài ơi, Tóc dài ơi, Khúc hạ, Mắt nai cha cha cha....

Sỹ Luân gây chú ý với ca khúc Tuổi hồng, được anh sáng tác năm 1998

Ảnh: BTC

Bên cạnh những ca khúc học đường, Sỹ Luân còn là chủ nhân của các bài hát như Ánh sao băng, Cô gái Trung Hoa, Em yêu anh nhiều lắm, Khi tình yêu đến… từng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Anh còn thử sức ở vai trò MC trong game show Thế giới vui nhộn, Hát với ngôi sao… và còn góp mặt trong nhiều dự án phim.
Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp năm 2009, Sỹ Luân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bản thân mất trí nhớ, công việc nghệ thuật bị gián đoạn. Trong chương trình, giọng ca sinh năm 1982 kể lại: “Tối 11.9.2009, tôi đang thực hiện một dự án âm nhạc cùng bạn bè, cũng khá bận rộn. Chúng tôi làm việc suốt ngày, đến tận khuya mới về nhà. Chạy xe đến một khúc cua ở quận 1, bất ngờ có hai thanh niên cũng đi xe máy đâm ngang qua hướng của tôi. Tôi loạng choạng thắng gấp, cú giật thắng quá mạnh hất tôi về phía trước, đầu và nguyên phần mặt tôi đập mạnh xuống đường”. Thời điểm đó, anh bị mất trí nhớ, sống như trẻ thiểu năng và phải nhờ sự chăm sóc của gia đình.

Nam khách mời thay đổi suy nghĩ, sống chậm và lạc quan hơn sau vụ tai nạn năm 2009

Ảnh: BTC

Trải qua tai nạn khủng khiếp đó, Sỹ Luân bắt đầu tập sống chậm và sống vui hơn. Anh cho biết trước đây rất đam mê công việc, không phải vì muốn nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền mà chỉ muốn đón nhận cái duyên nghề nghiệp đến với mình bằng tất cả đam mê. Giọng ca sinh năm 1982 cũng chưa bao giờ làm điều gì bốc đồng hay tạo scandal. Anh chỉ có 1 điều hối tiếc duy nhất đó là thành công đến quá sớm với anh khiến anh lao vào công việc mà quên đi người thân của mình. Khi anh mua được chiếc xe hơi đầu tiên, anh đã dùng nó đi công việc quá nhiều, chỉ chở bà và ba mẹ đi được vài lần thì bà mất. Nam ca sĩ thấy tiếc vì "lý ra mình phải dành thời gian để chở bà đi chơi nhiều hơn". 
Sau tai nạn, Sỹ Luân ít đi hát mà tham gia vào lĩnh vực giáo dụckinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1982 gần như lui về “hậu trường” để sản xuất là chính. Tuy vậy, âm nhạc của anh vẫn luôn hướng về giới trẻ, cộng đồng với tinh thần lạc quan, tích cực. Sỹ Luân nói Sài Gòn đã cho anh niềm tin yêu và những giá trị đúng đắn về cuộc sống. Do vậy anh muốn lan tỏa nó cho thế hệ học trò của mình và hi vọng các bạn sẽ có những tư duy mạnh hơn, sáng tạo hơn, có kỹ thuật tốt để khai thác và đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.