Tác giả “giày bay” xin lỗi

19/12/2008 11:10 GMT+7

(TNO) Ngày 18.12, Yasin Majeed, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq tuyên bố Muntader al-Zaidi, người đã quăng hai chiếc giày về phía Tổng thống Mỹ, đã đưa ra lời xin lỗi về hành động “xấu xa” của mình. Tuy nhiên, gia đình al-Zaidi phủ nhận điều này, cho rằng ông Majeed nói dối.

Theo lời Majeed thì al-Zaidi đã gởi thư xin lỗi cho Thủ tướng Nouri Maliki với nội dung hành động xấu xa của anh ta thuộc loại không thể tha thứ được, nhưng Zaidi muốn được Thủ tướng bỏ qua như một người cha tha thứ cho con.

 

 Các nhá báo ở tận Sudan giơ cao giày trong một cuộc tuần hành ủng hộ al-Zaidi - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một người em trai của al-Zaidi là Udai al-Zaidi nói rằng không thể có chuyện đó: “Thông tin này hoàn toàn không đúng. Đó là lời nói dối. Muntader là anh trai của tôi và tôi hiểu anh ấy. Anh ấy sẽ không đời nào xin lỗi. Còn nếu điều này có xảy ra thì chắc chắn anh ấy bị ép”.

Trong một diễn biến khác, Thẩm phán Dhiya al-Kenani cho biết đôi giày mà al-Zaidi đã ném về phía ông Bush đã bị lực lượng an ninh Mỹ và Iraq thiêu hủy trong lúc kiểm tra xem bên trong có giấu chất nổ hay không.

Ông phát biểu với hãng tin AFP: “Tôi vẫn muốn có được đôi giày để làm bằng chứng trong vụ này nhưng vì Muntader al-Zaidi đã thừa nhận hành động của mình và các hình ảnh trên truyền hình xác nhận điều đó nên vụ điều tra vẫn có thể tiếp tục”.

Được biết, đã có nhiều lời đề nghị mua đôi giày “nổi tiếng” này từ bên trong thế giới Ả Rập, trong đó có người đòi mua với giá tới 10 triệu USD!

Liên quan đến tiến trình xét xử, Thẩm phán al-Kenani tuyên bố tòa án từ chối đề nghị tại ngoại hầu tra của nhà báo al-Zaidi “vì lợi ích của cuộc điều tra cũng như vì sự an toàn của chính bản thân anh ta”.

Trong một diễn biến khác, một người đàn ông Ai Cập tên Saad Gumaa tuyên bố gả cô con gái 20 tuổi cho al-Zaidi.

Tôi cảm thấy không gì giá trị hơn con gái của mình để tặng cho cậu ấy và tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà con gái tôi cần cho đám cưới”, Saad Gumaa tuyên bố với Reuters.

Bản thân cô con gái Amal Saad Gumaa cũng đồng ý: “Điều này mang lại vinh dự cho tôi. Tôi muốn sống ở Iraq, nhất là trong trường hợp được kết hợp với người anh hùng này”.

Hiện Amal Saad Gumaa đang là sinh viên ngành y tại Trường đại học Minya ở miền trung Ai Cập.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.