Chỉ bắt được 1/5 hàng lậu

15/11/2014 09:00 GMT+7

Với đường biên giới dài 15 km nằm đối diện xã Som Rong, H.Chan Tria (Svay Rieng, Campuchia), cùng 6 casino đặt ngay sát cửa khẩu, xã Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ, Long An) lâu nay là địa bàn nóng bỏng vì nạn buôn lậu.


Xuồng cao tốc chở thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa trên kênh Đường Xuồng, H.Đức Huệ - Ảnh: H.PH

Để khắc chế tình hình phức tạp trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, lực lượng đặc nhiệm chống buôn lậu bao gồm bộ đội biên phòng, hải quan, công an, đã được triển khai đóng chốt và hoạt động 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm dọc biên giới. Kết quả là nạn buôn lậu thuốc lá có giảm, đồng thời các lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ hơn 130.000 gói thuốc lá lậu. Tuy nhiên, theo đại úy Lê Trọng Tình, Phó trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thì tỷ lệ bắt được chỉ chừng 1/5.

Núp bóng “đi casino” để chở thuốc lá lậu

 

Liều lĩnh cướp tang vật

Theo đại úy Lê Trọng Tình, có lần phát hiện dân đai hàng lậu đang lội qua sông ở Mỹ Quý Tây, chặn lại không được, lực lượng đặc nhiệm phải sử dụng trái nổ đe dọa nhưng họ vẫn cứ đi tới. Một lần khác, lực lượng đặc nhiệm dùng ca nô đuổi theo xuồng cao tốc chở thuốc lá lậu, yêu cầu dừng lại nhưng họ không dừng. Khi lực lượng đặc nhiệm quăng trái nổ sang xuồng cao tốc cảnh cáo thì họ liều lĩnh nhặt lên, quăng ngược trở lại ca nô. Thậm chí, có lần lực lượng chống buôn lậu đang mật phục thì bị bọn canh đường phát hiện, dùng ná bắn vào đầu...

Đặc biệt, có trường hợp bộ đội biên phòng bắt được 2 xe thuốc lá lậu tại khu vực cầu Đường Xuồng. Do lực lượng ít nên đã cố gắng giữ lại một xe với 1.800 gói nhưng chưa kịp đưa đi thì bọn buôn lậu cản đường, xông lên cướp lại tang vật.

Đối diện với cửa khẩu Mỹ Quý Tây có một dãy nhà kho tập kết hàng lậu, mà chủ yếu là thuốc lá. Theo đại úy Tình, mỗi ngày các đầu nậu đưa về đây từ 100 - 150 thùng (mỗi thùng 50 cây thuốc lá) để tuồn vào VN. Từ khi lực lượng đặc nhiệm ra quân chốt chặn 24/24 giờ, dân buôn lậu khó hoạt động nên chuyển địa bàn qua khu vực khác. Từ kho hàng lậu bên kia biên giới, các đầu nậu cũng cho người đai bằng xe gắn máy chuyển về kênh G1, Giồng Cát, Ba Thu. Từ đây, thuốc lá lậu được tuồn vào VN qua tuyến Hựu Thạnh hoặc kênh Đường Xuồng và tập kết tại bến đò Lộc Giang (H.Đức Hòa), sau đó đưa về TP.HCM qua ngả Bình Tân, Hóc Môn. Gần đây, do tuyến kênh Đường Xuồng có lực lượng cảnh sát đường thủy đóng chốt, dân buôn chẻ thuốc lá lậu bằng xe gắn máy dọc theo hai bên bờ kênh.

Khi các tuyến đường thủy, đường bộ bị chốt chặn, dân buôn chuyển qua móc nối các tài xế chở khách đi casino để tuồn thuốc lá lậu về TP.HCM. Mới đây, bộ đội biên phòng bắt được chiếc Innova chở 4 người khách nhưng trên xe còn có 1.400 gói thuốc lá. Sau đó lại bắt tiếp một tài xế ở Q.8 (TP.HCM) đi một mình và chở 4.880 gói thuốc lá lậu. Theo đại úy Tình, cơ quan chức năng xác định có 12 người thường xuyên móc nối xe chở khách đi casino để vận chuyển thuốc lá lậu.

Giăng võng trước đồn biên phòng

Để đối phó với lực lượng đặc nhiệm, ngoài việc thay đổi phương thức, giờ giấc hoạt động, đám buôn lậu còn sử dụng “trinh sát” để canh đường và theo dõi mọi động tĩnh của lực lượng chống buôn lậu. Chẳng hạn, ngay trước cổng đồn biên phòng lúc nào cũng có 2 người lạ mặt giăng võng nằm từ sáng đến tối. Hoặc ở khu vực cầu Mỹ Bình, nơi chiếc ca nô của cảnh sát đường thủy đậu thì có 4 người canh chừng. Chỉ cần công an tháo dây ca nô là các “trinh sát” báo ngay cho đồng bọn.

Ông Châu Văn Luyến, Đội trưởng Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (đóng tại thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa), nhìn nhận thời gian gần đây khó bắt được thuốc lá lậu vì lúc nào cũng bị đám buôn lậu cho người theo dõi. Đặc biệt, ở Đức Hòa có một nữ “trinh sát” tên Uyên, còn khá trẻ, thường sử dụng xe gắn máy “kè” theo QLTT và được đầu nậu trả 3 triệu đồng/tháng. Cũng vì bị theo dõi chặt nên có lúc thực thi công vụ, QLTT phải… leo rào hoặc quá giang xe.

Trên thực tế, mặc dù bị xử phạt rất nặng, như chở dưới 60 cây thuốc lá thì bị tịch thu hàng đồng thời phạt bằng 100% giá trị; chở trên 60 cây thì tịch thu xe, bất kể là xe thuê hay xe nhà, nhưng dân đai thuốc lá lậu vẫn không “ngán”. Khi chở hàng lậu họ chạy bạt mạng, bất kể nguy hiểm, QLTT không dám đón lõng, công an cũng ngại…

Một cán bộ đặc nhiệm cho biết tại Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông có 2 đầu nậu chuyên chỉ đạo qua điện thoại cho đàn em tổ chức buôn lậu nhưng lực lượng chức năng “chưa làm gì được” vì chưa thu được chứng cứ. Giữa đầu nậu và đàn em buôn lậu cũng có “luật ngầm” là nếu bị bắt thì khai là chở cho người Campuchia, gia đình vợ con thì đầu nậu sẽ lo. Ngược lại, nếu khai ra đầu nậu thì mạnh ai nấy “bơi”, đầu nậu không chịu trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi bị bắt, dân đai hàng lậu rất ít khi chịu khai báo đồng phạm.

Chống người thi hành công vụ

 Đội CSĐT tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đang tạm giữ Trương Thành Phụng (36 tuổi, ngụ số 252 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều) để tiếp tục làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm.

Khoảng 19 giờ ngày 13.11, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở kinh doanh tạp hóa của Phụng tàng trữ khoảng 400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong lúc lực lượng kiểm tra, người nhà của cơ sở này có thái độ chống đối, bất hợp tác, thậm chí có người còn cầm bút (viết bi) đâm vào tay và ngực của một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Lực lượng kiểm tra phải yêu cầu Cảnh sát 113 và cơ động đến hiện trường hỗ trợ, áp giải 4 đối tượng chống đối giao cho Công an P.An Nghiệp xử phạt hành chính mới có thể tiếp tục việc khám xét. 

Ngoài thuốc lá lậu, lực lượng kiểm tra còn thu giữ số lượng lớn bật lửa (zippo), xăng, đồ chơi điện tử...  không rõ nguồn gốc.  

Mai Trâm

Hoàng Phương

>> Chống buôn lậu phải quyết liệt hơn nữa
>> Bắt vụ buôn lậu hơn 8.000 lít dầu
>> Nóng' buôn lậu xăng, dầu trên biển Tây Nam
>> Buôn lậu làm suy kiệt đất nước
>> Đánh vào tận gốc buôn lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.