Chiều Xuân: Mơ ước không gian sống hiện đại mang tâm hồn Hà Nội

06/12/2019 13:30 GMT+7

Nhiều người biết NSƯT Chiều Xuân đang sống cùng chồng trong căn biệt thự cổ ở phố Nguyễn Thái Học, mà không hình dung rằng, chị từng có cả một thời gian dài làm “công dân tập thể”.

“Ở tập thể ngày xưa cũng vui, nhưng bây giờ bảo sống lại trong điều kiện như thế, chắc không ai muốn”, chị nói đùa.
Chiều Xuân kể, chị sinh ra và lớn lên ở một căn nhà tập thể xây cấp 4 ở dốc Tam Đa, quận Ba Đình, Hà Nội ngày nay. Gia đình chị được phân một phòng rộng 40 m2, nhưng với 6 người, gồm bà, bố mẹ, chị gái, anh trai và chị, thì cũng phải rất khéo léo mới có thể sắp xếp cuộc sống.
Nữ diễn viên sinh năm 1967 kể, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi vào Trường đại học Sân khấu điện ảnh, nhưng không ở nội trú tập thể như chị gái, mà vẫn đạp xe đi học mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ mới bước sang năm thứ 2 đại học, cô nữ sinh khoa diễn viên đã có cuộc gặp gỡ “định mệnh” chàng nhạc sĩ 31 tuổi Đỗ Hồng Quân, yêu nhau rồi quyết định làm đám cưới chỉ sau có 6 tháng quen biết.
Vẫn tiếp tục là sinh viên, Chiều Xuân làm đám cưới dù bị nhà trường kỷ luật, và về sống chung với gia đình nhà chồng trong căn biệt thự cổ khá lớn ở số nhà 65, phố Nguyễn Thái Học. Về đây, chị lại được sống trong một môi trường “tập thể” khác.
Nữ diễn viên Chiều Xuân luôn dành một tình yêu đặc biệt cho không gian phố của Hà Nội

Nữ diễn viên Chiều Xuân luôn dành một tình yêu đặc biệt cho không gian phố của Hà Nội

Chị kể, căn biệt thự 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng này vốn của cụ Cự Lĩnh, một nhà thầu khoán lớn của Hà Nội thời thuộc Pháp. Và cuộc sống của Chiều Xuân tiếp tục trôi đi trong những tất bật của thời kỳ bắt đầu mở cửa, trong một khu nhà quy tụ tới 20 gia đình chung sống, sinh hoạt, ra vào, đụng chạm…
Sau khi gia đình ở gian bên chuyển đi, vợ chồng Chiều Xuân mua lại căn phòng của nhà văn, từ đó, không gian sống của gia đình chị mới được mở rộng. Đến nay, con gái lớn của chị đã đi lấy chồng, cuộc sống của các gia đình trong khu biệt thự cũng dần khép kín hơn, tính chất “khu tập thể” bớt dần theo năm tháng.
Dù sống ở phố lớn, Chiều Xuân vẫn luôn theo dõi tình hình xây dựng các khu đô thị, các tòa chung cư trên khắp thành phố. Chị đánh giá, các khu đô thị ngày nay đã có bước phát triển mạnh mẽ so với các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Quỳnh Mai, Giảng Võ trước đây, với nhà xây chất lượng, hạ tầng đồng bộ, nếp sinh hoạt văn minh nên đáp ứng được nhu cầu cho rất nhiều hộ gia đình.
Không gian sống lý tưởng trong lòng Khu đô thị quy hoạch mở The Manor Central Park

Không gian sống lý tưởng trong lòng Khu đô thị quy hoạch mở The Manor Central Park

Trong quá trình kiếm tìm không gian sống cho gia đình con, cháu, nữ diễn viên hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện ảnh và Sân khấu Việt Nữ vui mừng khi biết khu đô thị The Manor Central Park do Tập đoàn Bitexco đầu tư được quy hoạch khoa học, có kiến trúc hiện đại mang tầm quốc tế để hội nhập cùng dòng chảy toàn cầu, đồng thời kết hợp được tinh thần giao thương, cảm hứng văn hóa của Hà Nội 36 phố phường.
Chị đánh giá, khu đô thị như The Manor Central Park sẽ rất phù hợp với những gia đình đang muốn sở hữu một không gian sống rộng rãi, đẳng cấp mà vẫn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, như gia đình con gái của chị, cả hai vợ chồng từng du học ở nước ngoài về.
NSƯT Chiều Xuân tin tưởng rằng, với không gian quy hoạch mở, hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng, định hướng trở thành điểm đến mới về thương mại và văn hóa của thủ đô, khu đô thị The Manor Central Park cũng sẽ góp phần giữ gìn được những nét văn hóa đặc sắc của Thủ đô.
Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Chủ đầu tư: Bitexco Group
Đơn vị phân phối độc quyền: CenLand
Hotline bán hàng: 0888 464 345
Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 299 999
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.