Đừng về làng Hạ Cảng chỉ vì cây 'mắt biếc'

24/01/2020 21:41 GMT+7

Làng quê được chọn làm bối cảnh phim “Mắt biếc” tại Thừa Thiên-Huế vẫn nườm nượp người đến xem "check - in" vào ngày cuối năm.

Sau hơn một tháng ra mắt phim “Mắt biếc”, bối cảnh của phim là cây ngô đồng hay còn gọi là cây “cô đơn”, cây “mắt biếc” tại làng Hạ Cảng - xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (cách trung tâm thành phố Huế khoảng 20 km) chưa bao giờ được "yên tĩnh". Hằng ngày, từng đoàn gắn máy, xe hơi… vẫn lũ lượt về đây, chỉ để ngắm cái cây cô đơn, chụp hình, check - in. Người đi đông không kể đầu tuần hay cuối tuần. Chị Dung sống tại làng Hạ Cảng cho hay, có hôm cuối tuần, xe hơi đậu dãy dài hơn chục chiếc, xe cày không chạy được phải tránh đi đường khác, người đi đông như trẩy hội. Mấy hôm gần tết, người đi xa về cũng tò mò ra đây chụp hình, ngắm nghía cây “cô đơn” nên lượng người đến với cây "cô đơn" nhiều hơn. Chỉ 2 ngày cận tết, người đi thưa hơn, nhưng hầu như chưa bao giờ thấy vắng bóng khách đến. Chiều cuối năm sẽ vui và thấy yêu đời hơn khi chứng kiến những đôi bạn về đây chỉ để... chụp hình tạo dáng các kiểu.

Tấm bảng chỉ đường đến các điểm là bối cảnh quay phim Mắt biếc ngay đầu đường nhỏ dẫn vào cây ngô đồng

Quán Đo Đo được phủ thêm tấm bạc che nắng, bên trong kê hai cái bàn nhựa đỏ, vài ba cái ghế và bán một vài loại nước ngọt khá đơn điệu

Phim “Mắt biếc” ra mắt ngày 20.12.2019, đã hơn 1 tháng, người về làng Hạ Cảng nhiều hơn, bụi cuốn mù phủ cả ruộng mía, ruộng rau má hai bên đường, nhưng chỉ là những chuyến đi vội vã, chưa ai có ý định dừng lâu hơn sau khi đã kịp bấm vài ba tấm ảnh. Quán nước Đo Đo trong phim được dựng tạm bằng cây tre và mái tranh, nay có người bỏ vài ba chai nước ngọt bán, nhưng khách sau khi chụp hình vào quán uống nước thì rất hiếm.

Nhiều đôi trẻ cho biết đến đây chỉ vì tò mò và... theo "trend" Mắt biếc. "Bạn bè đi hết rồi, mình không đi thấy quê quá, lại đi", cô gái tên Hương cho biết

Nhiều người chỉ đến đây một mình, tự selfie vài ba tấm đủ các góc ảnh, rồi ung dung lên xe về

Bạn bè, gia đình, nhiều trẻ em cũng được đu "trend" theo ba mẹ về với cây mắt biếc.

Làng Hạ Cảng nằm ven sông Bồ, đẹp hiền hòa, trù phú cây trái, là một trong những ngôi làng đẹp, giàu có của xã Quảng Phú. Nhưng cho đến khi được chọn làm bối cảnh cho những cảnh quay đẹp trong phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ, cái tên làng được nhắc đến nhiều hơn. Nếu nói cây "cô đơn" sẽ giúp dịch vụ du lịch nơi đây sẽ phát triển, kinh tế sẽ dồi dào hơn, e hơi sớm. Hơn một tháng, hàng ngàn du khách đã tìm đến đây, nhưng chưa thấy dấu hiệu động tĩnh của một dịch vụ "ăn theo" nào như một số địa phương từng làm... Giá như sau phim này, các nhà kinh doanh du lịch sớm tổ chức được tour du lịch đạp xe lang thang ngay trong dịp tết này, đi từ làng Hạ Cảng (nơi có cây "mắt biếc" và nhiều nhà vườn trù phú) về làng Bao La (chuyên đan thúng mủng, hiện có hợp tác xã và nhà trưng bày đồ tre rất đẹp nằm sát đình làng, làng có miếu Thần Cẩu...) quay ra làng Hạ Lang (nằm ven sông Bồ, có nhiều miếu thờ Thần Hoàng gắn với nhiều truyền thuyết ly kỳ hấp dẫn..)...

Một cây ngô đồng khác trên ruộng lúa làng

Thực tế, nếu không vội và nếu không quá tập trung vào mỗi cây "cô đơn" khách đến đây chịu khó đi lang thang vào trong làng, sẽ tìm thấy nhiều cây ngô đồng và nhiều điều thú vị hơn nữa. Những ruộng mía bạt ngàn, ruộng rau má, những ngôi vườn xanh mướt những mít, chuối, chanh dây và nhiều cổng đình làng, bến nước còn giữ nguyên vẻ hoang sơ rất đẹp

Trên lối vào cây ngô đồng, mặc cho người ở xa vào ra nườm nượp, nhiều nhà nông vội đạp xe ra đồng làm cỏ cho ruộng lúa mới sạ tuần trước

Khách chụp hình xong vội vã rời đi, bởi không còn gì hấp dẫn để lưu lại lâu hơn. Đâu đó trên đường đi, có những “còm” kiểu hụt hẫng: “Có chi đâu, chỉ là một cái cây”. Nhưng người ở xa vẫn nườm nượp về, chiều 29 tết, con đường nhỏ dẫn vào cây cô đơn phủ bụi mịt mù vẫn dập dìu từng đôi bạn trẻ đến và về chỉ đề chụp hình và "check - in".

Gần 5 giờ chiều trời vẫn còn nắng gay gắt, vẫn còn khách chạy vội vào trước khi trời tắt nắng. Tết năm nay ở Huế may mắn trời không mưa lạnh như mấy năm trước, nắng đẹp. Nhưng tết mà nắng quá lại khiến không khí tết hao khuyết một điều gì đó... rất Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.