Làm mới những điều cũ

06/08/2012 03:31 GMT+7

Đến Thái Lan bằng máy bay thì không có gì đáng nói. Một hành trình đường bộ xuyên qua tuyến đường kinh tế 3 nước Việt Nam - Campuchia - Thái Lan là một trải nghiệm hết sức khác biệt.

 du lịch thai lan 1
Một góc cung điện Bang Pa-In ở Ayutthaya

 du lịch thai lan 2
Tượng Phật nằm trong rễ cây tại đền Wat Mahatat (Ayutthaya) - Ảnh:
Đăng Nguyên

Cảnh trí thay đổi liên tục

Gọi đây là hành trình khác biệt vì có lẽ rất ít du khách lựa chọn hình thức du lịch mà thời gian ngồi trên xe quá nhiều. Xuất phát từ TP.HCM, đến Tây Ninh, qua cửa khẩu Mộc Bài và Bà-Vẹt (Campuchia), sau đó đi một quãng đường hơn 500 km đến Siem Reap (Campuchia). Nghỉ lại Siem Reap một đêm, xe tiếp tục di chuyển qua hai cửa khẩu Poipet và Arannyaprathet để đến Bangkok. Sau khi tham quan Bangkok, hành trình sẽ tiếp tục về cố đô Ayutthaya, thành phố Pattaya. Đến đây, nhiều tour du lịch sẽ quay lại Bangkok để du khách lên máy bay về Việt Nam. Nhưng từ Pattaya, vẫn có thể đi đường bộ qua cửa khẩu Baan Had Lek/Koh Kong để đến thẳng Phnom Penh tham quan và trở về Việt Nam.

Với hành trình đường bộ dài hơi như vậy, cảnh đẹp hai bên đường hiện lên rất phong phú. Chúng tôi vẫn còn nhớ cảm giác vỡ òa khi di chuyển từ Pattaya về Phnom Penh. Đang đi giữa làng mạc, rừng cây thì đột nhiên hiện ra cả đường bờ biển dài với màu nước xanh ngắt. Biển kéo dài từ vịnh Thái Lan đến Koh Kong (Campuchia) với những đường cong quyến rũ, hay những miếu thờ, tượng Phật huyền bí hiện lên giữa những đỉnh đèo trên đường đi... 

Du lịch “chậm”

Không vội vã tham quan nhanh chóng để còn đến điểm khác, hành trình bằng đường bộ giúp du khách có dịp thưởng lãm cảnh vật trong trạng thái ung dung. Hành trình đi qua những điểm tham quan nổi tiếng và quen thuộc như Angkor Wat, Angkor Thom, Cung điện Hoàng gia (Campuchia), Grand Palace, chợ Jatujak, Pattaya (Thái Lan)… Nhưng còn có những điểm tham quan mà một số tour du lịch khác ít có thời gian để cho du khách trải nghiệm. Đó là cố đô Ayutthaya yên bình và rực rỡ. Chúng tôi đến Cung điện Hoàng gia Bang

Pa-In, nơi nghỉ ngơi của các vị vua thời Ayutthaya trước khi các đời vua sau này quyết định dời lên Bangkok. Nơi đây có đài tưởng niệm thứ phi Sumanda Kumanrantana được vua Rama V sủng ái nhất. Bà chết đuối khi mang thai nhưng không ai dám cứu vì lệnh cấm không cho bất kỳ người dân nào chạm vào phụ nữ hoàng tộc. Từ đó, nhà vua rất đau buồn và quyết định sửa đổi lệnh cấm này. Đây cũng là nơi tưởng niệm nhiều hoàng tử, công chúa mất khi còn nhỏ. Trong đó, có một vị công chúa được vua rất yêu mến nên ngài đã thành lập một bệnh viện mang tên công chúa để chữa bệnh cho người dân. Vào Bang Pa-In, có thể quên hết mọi ồn ào của cuộc sống bên ngoài.

Quần thể di tích đền đài tại Ayutthaya cũng là một trải nghiệm đặc sắc. Nơi đây có đầu tượng Phật nằm trong thân rễ cây tại đền Wat Mahatat cùng các bức tượng Phật không đầu nằm rải rác sau cuộc xâm lăng của người Miến Điện (Myanmar ngày nay), hay công viên lịch sử Ayutthaya với cảnh vật hoang tàn... 

Nước không nhấn chìm chợ nổi

Không nhiều chợ nổi như ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, càng ít mang hơi thở miền sông nước nhưng khách du lịch vẫn ùn ùn đổ về các chợ nổi của Thái Lan. Chẳng hạn chợ nổi tại Ayutthaya được thiết kế tái hiện cảnh chợ nổi thời xa xưa, đặt trên một con kênh nhân tạo. Chợ nổi tại Pattaya lớn hơn nhưng cũng cùng một cách thiết kế với hàng quán san sát hai bên đường. Những cây cầu uốn lượn, dịch vụ chở khách tham quan bằng thuyền, những linh vật dễ thương do con người đóng… làm chợ nổi trở nên rất thân thiện. Đặc biệt là không có cảnh chèo kéo, nói thách, ồn ào, mất vệ sinh, hút thuốc lá bừa bãi...

Hành trình chỉ trải qua trong khoảng một tuần nhưng với những du khách ưa thích tìm hiểu văn hóa, đi đường bộ xuyên ba nước là lựa chọn không thể bỏ qua.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.