Nhà nông phục vụ tết - Kỳ 18: Làng đá nở hoa

31/01/2015 04:55 GMT+7

Những người nông dân cần mẫn đã biến vùng đá khô cằn dưới chân núi Voi, thuộc xã Hiệp An (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) trở thành làng hoa nổi tiếng cung cấp hàng chục triệu cành hoa vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm...

Những người nông dân cần mẫn đã biến vùng đá khô cằn dưới chân núi Voi, thuộc xã Hiệp An (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) trở thành làng hoa nổi tiếng cung cấp hàng chục triệu cành hoa vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm...
Vườn hoa thiên điểu của ông Tạ Công Hưng chờ đón tết	- Ảnh: Gia BìnhVườn hoa thiên điểu của ông Tạ Công Hưng chờ đón tết - Ảnh: Gia Bình
Cách đây 23 năm, từ một vùng quê nghèo ở Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Năm (51 tuổi, thôn Tân An, Hiệp An) vào vùng đất này tìm cơ hội lập nghiệp.
“Ban đầu tôi mua 1.000 m2 đất của người dân địa phương, họ chỉ mảnh đất thấy cây bụi mọc nhiều tưởng dễ, ai ngờ khi bắt tay vào dọn cây thì mới “tá hỏa” vì phát hiện đá nhiều hơn đất. Tôi đành hì hục suốt một thời gian dài để đào, đục dọn đá mới có đất trồng hoa. Sau này tôi mua thêm mấy sào đất nữa nhưng cũng toàn là đá nhiều hơn đất và phải mất cả chục năm trời mới dọn xong”, ông Năm kể lại. Nhờ làm ăn có hiệu quả, đến nay ông Năm đã mua được tổng cộng 2 ha đất và trồng toàn bộ hoa lay ơn. Cũng theo ông, hoa lay ơn được ông trồng gối đầu suốt cả năm và mỗi tháng cung cấp ra thị trường 30.000 - 40.000 cành, riêng vụ tết năm nay ông có 5.000 m2 trồng hoa này và dự kiến thu hoạch hơn 100.000 cành.
Nhờ làm ăn có uy tín, hoa đạt chất lượng nên năm nào gia đình ông cũng có thương lái đến tận vườn tìm mua hoa và chưa có khi nào bị “dội chợ”. Ông Năm cho biết: “Vụ tết năm nay thương lái cũng đã dặn hàng và tôi không đủ hàng cung cấp. Tuy nhiên, giá cả lại không được ấn định trước mà được tính theo giá thị trường lúc xuất bán. Nếu bán với giá 2.000 đồng/cành thì cũng đã có lãi, nhưng nếu được giá như tết năm ngoái (4.000 - 4.500 đồng/cành) thì rất tốt. Tính bình quân, mấy năm nay gia đình thu nhập hơn nửa tỉ đồng từ cây hoa lay ơn”.
Từ Quảng Ngãi “di cư” vào vùng đất này, ông Tạ Công Hưng (55 tuổi) được nhiều người ở đây nể phục với thành tích “phá đá trồng hoa”. Nhìn những bờ ta luy đá trong đó có bờ dài cả 70 m, cao 3 m và rộng hơn 2 m được chất thủ công đều tăm tắp để ngăn cách vườn ai cũng lắc đầu “kinh sợ”. Ông Hưng cho biết: “Vào đây gia đình tôi mua 6.000 m2 đất đá với giá 1 chỉ vàng, rồi vợ chồng, con cái đều tập trung ngày đêm đào, đục đẽo đá. Phải mất nhiều năm mới có được vườn tược bề thế như ngày hôm nay”.
Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình ông Hưng trồng hoa lay ơn, nhưng cách đây khoảng 5 năm, ông chuyển 4.000 m2 đất sang trồng hoa thiên điểu. Sau 18 tháng, cây cho hoa và cứ thế 3 ngày ông cắt một lần được khoảng 500 bông, bán với giá 6.000 đồng/bông. Ông Hưng vui vẻ: “Mùa Tết Nguyên đán này dự kiến gia đình cắt được 6.000 bông thiên điểu, bán giá rẻ cũng khoảng 10.000 đồng/bông. Cùng với 2 sào hoa lay ơn tết. Nếu được giá như năm ngoái thì tết nay gia đình cũng có thu nhập khá”.
Theo UBND xã Hiệp An, cây hoa đã giúp nhiều bà con xóa đói giảm nghèo, trong đó có nhiều hộ vươn lên làm giàu. Không tính diện tích xâm canh vùng lân cận, hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ trồng hoa với tổng diện tích 450 ha, trong đó riêng vụ tết năm nay có 245 ha hoa cắt cành (chủ yếu là hoa lay ơn) với sản lượng ước khoảng 50 triệu cành...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.