Tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình nghèo

27/03/2018 10:05 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Trung Tín (ngụ ấp 3, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), khi gặp phải cảnh tai ương và đang chật vật chống chọi với bệnh tật, hoạn nạn.

Sau một đêm sốt cao và bị co giật, bé Nguyễn Thị Kim Ngân (2 tuổi), con của anh Tín, đã biến từ một đứa trẻ chập chững bước đi phải sống đời sống thực vật, thở bình ô xy. Hiện bé Ngân đang nằm điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Từ lúc bé Ngân bị bệnh, vợ chồng anh Tín phải lên Biên Hòa để đi làm kiếm tiền trang trải. Hằng ngày, anh Tín đi làm công nhân, lo cơm qua bữa cho cả gia đình, còn chị Nguyễn Thị Kiều Nhi (29 tuổi, mẹ bé Ngân) ngày đêm túc trực trong bệnh viện để lo cho bé Ngân. Hai đứa con còn lại của anh chị là cháu Nguyễn Trung Dũng (5 tuổi) và Nguyễn Trung Hùng (3 tuổi) phải gửi bà nội già yếu, bệnh tật chăm sóc ở H.Vĩnh Cửu. Thương con nhưng vợ chồng anh Tín cũng phải cắn răng chịu đựng. Xa hơi ấm và bàn tay của cha mẹ đã hơn một năm nay, ba bà cháu phải trông cậy vào sự giúp đỡ của xóm giềng từng bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn nên hai em Hùng, Dũng teo tóp, ốm lên bệnh xuống. Năm nay, Nguyễn Trung Dũng chuẩn bị vào lớp 1 nhưng đến giờ vẫn chưa được đi học mầm non ngày nào.
Vài ngày trước, tai họa lại một lần nữa giáng xuống gia đình anh Tín. Bà nội hai cháu Hùng, Dũng không may qua đời do té ngã, hai đứa nhỏ vì chưa hiểu chuyện nên chẳng kịp kêu ai giúp đỡ, đến khi phát hiện thì đã quá muộn.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nỗi đau này chưa nguôi thì mất mát khác đã tới. Bà nội mất, hai đứa trẻ bơ vơ không ai chăm sóc. Chi phí cho bé Ngân nằm điều trị ở bệnh viện hằng ngày lại quá sức của gia đình. Ngay lúc này, vợ chồng anh Tín đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc gần xa.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Nguyễn Thị Kim Ngân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Kim Ngân trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.