Tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước: Vợ mất, 2 con 'thập tử nhất sinh'

14/07/2015 16:17 GMT+7

(TNO) Hai con nằm viện đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh", nhưng anh Nam xót xa không thể qua chăm sóc mà phải ở nhà lo hậu sự cho người vợ xấu số vừa thiệt mạng trong tai nạn trên cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng.

(TNO) Hai con nằm viện đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh", nhưng anh Nam xót xa không thể qua chăm sóc mà phải ở nhà lo hậu sự cho người vợ xấu số vừa thiệt mạng trong tai nạn trên cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi Minh và Linh vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: Nguyễn Tú
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, đội ngũ y bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị máy móc hiện đại đã được tăng cường để cứu chữa hai nạn nhân Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi).
Nạn nhân Minh bị gãy cả tứ chi, hiện vẫn đang hôn mê sâu và dùng máy trợ thở sau khi bị rơi từ độ cao 30 mét xuống bãi cỏ. Kết quả chụp CT cho thấy cháu Minh bị dập phù não, tụ máu não, vỡ xoang hàm, nứt xương sọ trán, chấn thương ngực kín, dập phổi hai bên, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới…
Còn nạn nhân Trần Khánh Linh cũng bị chấn thương sọ não kín, phù não, tụ máu dưới màng cứng vùng trán bên phải, tụ máu nhu mô não trán phải cộng thái dương trái, gãy xương đùi trái…
Đến sáng 14.7, Linh đã hồi tỉnh nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì về bệnh trạng khá nặng. Các bác sĩ cho biết, nghe cháu Linh khóc gọi mẹ mà ai cũng đứt ruột.
Không khí tang thương bao trùm căn nhà anh Nam, chị Khánh - Ảnh: Nguyệt Minh
Trong khi đó tại ngôi nhà nhỏ của anh Trần Hải Nam, cha của 2 cháu bé và chồng của nạn nhân Lê Thị Vân Khánh (31 tuổi) ở đường Lê Tấn Trung, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, không khí tang thương bao trùm.
Anh Nam là công nhân đóng tàu tại Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (Nhà máy X50).
Quê anh ở Hải Phòng, vào Đà Nẵng đóng tàu gần 10 năm trước mới gặp chị Khánh, làm kế toán và nên duyên chồng vợ.
Hai con nằm viện thập tử nhất sinh, nhưng anh Nam xót xa không thể qua chăm sóc mà phải ở nhà lo hậu sự cho vợ. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, em của chị Khánh rầu rĩ: “Đúng là cái số, căn nhà mới xây xong chưa đầy năm, nay đã vắng bóng chị”.
Trước đó, vào chiều 13.7, chị Khánh qua Q. Hải Châu chở Minh, Linh về nhà thì xảy ra tai nạn thảm khốc.
Chị Khánh là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Mọi người sống hòa thuận, tình cảm, cứ có dịp gì là quay quần lại nhà ba mẹ nên khi nghe tin đứa con gái út chết tức tưởi vì tai nạn giao thông, mẹ chị Khánh ngất lên ngất xuống khi thấy thi thể con nằm đấy, chờ đến giờ liệm.  
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Nguyễn Tú
Ba của chị Khánh đã ngoài 90 tuổi, được người thân đưa bằng xe lăn tới. Từ ngoài ngõ, ông đã lặng lẽ giấu dòng nước mắt, nhưng khi tới nơi, thấy bảng cáo phó của con gái, ông đã ngất đi và phải nhờ sự giúp đỡ của bác  sĩ. 
Khi thấy cha vợ của mình đã tuổi cao sức yếu mà còn phải chịu cảnh “đầu bạc tiễn đầu xanh”, anh đã không cầm được nước mắt và lặng im vào một góc, bưng mặt khóc.
Thi thể nạn nhân được đưa về từ 9 giờ đêm qua, đến khoảng 12 giờ trưa nay người thân đã bắt đầu vào viếng. Lễ di quan sẽ được cử hành vào ngày 17.7  đưa chị về yên nghỉ ở nghĩa trang Hòa Sơn. Tiếng kèn, trống rền rĩ, mọi người vẫn đang chuẩn bị một cách vội vã cho đám tang bất ngờ này. Lả người đi trước di ảnh, mẹ chị Khánh luôn miệng gọi tên con.
Còn tại nhà ông Đinh Quốc Long (57 tuổi, tên thường gọi là Đinh Cúc Tráng) ở tổ 112, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), không khí cũng vô cùng tang thương khi cùng lúc tổ chức 2 đám tang cho ông và vợ là bà Trần Thị Thái (54 tuổi).
Chiếc xe sau cú đâm nằm quay đầu chắn ngang đường - Ảnh: Nguyễn Tú
Chiều 13.7, sau bữa cơm, ông Long chở vợ qua cảng cá Thọ Quang, Q. Sơn Trà để 2 vợ chồng cùng bán cà phê mưu sinh đến sáng hôm sau như thường lệ, thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.
Theo hàng xóm, cả 2 vợ chồng sống rất hiền lành, được mọi người yêu mến. Trước đây, cuộc sống của họ khó khăn, khoảng 1 - 2 năm trở lại đây làm ăn có vốn liếng nên xây được ngôi nhà mới khang trang hơn trước, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì đã gặp nạn.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 13.7 tài xế Đinh Thế Hiệp điều khiển xe ô tô 7 chỗ lao dốc cầu Thuận Phước hướng về Q.Hải Châu trong tình trạng say xỉn đã đâm vào 2 xe gắn máy khiến 3 người chết, 2 trẻ em nguy kịch.
Đại diện P.Xuân Hà trao tiền hỗ trợ gia đình ông Long, bà Thái - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 14.7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến từng gia đình của nạn nhân bị thiệt mạng, trao 5 triệu đồng hỗ trợ an táng cho mỗi trường hợp bị thiệt mạng và 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.