Tấn công khách sạn Mali, al-Qaeda bắt 170 con tin

21/11/2015 09:16 GMT+7

Đến 0 giờ 30 ngày 21.11, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại một khách sạn lớn ở Mali, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt giữ 170 người, hầu hết là công dân nước ngoài, làm con tin và gây thương vong lớn.

Đến 0 giờ 30 ngày 21.11, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại một khách sạn lớn ở Mali, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt giữ 170 người, hầu hết là công dân nước ngoài, làm con tin và gây thương vong lớn.

Lực lượng an ninh Mali hộ tống một con tin thoát khỏi khách sạn - Ảnh: AFPLực lượng an ninh Mali hộ tống một con tin thoát khỏi khách sạn - Ảnh: AFP
Đến rạng sáng nay 21.11 (giờ VN), các binh sĩ đặc nhiệm của quân đội Mali vẫn đang chiến đấu với một nhóm tay súng thuộc lực lượng al-Mourabitoun, “đàn em” của al-Qaeda tại miền bắc nước này, cố thủ trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako.
Chiến dịch có sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cũng như đặc nhiệm Mỹ và Pháp. Trước đó, có đến 140 khách và 30 nhân viên khách sạn bị khống chế, bao gồm rất nhiều người nước ngoài, vì Radisson Blu, thuộc sở hữu của Tập đoàn Rezidor ở Mỹ, là một khách sạn quốc tế hạng sang tại Mali.
Đây là nơi lưu trú thường xuyên của du khách, các phái đoàn và nhân viên các hãng hàng không quốc tế, theo AFP. Trong số con tin, có du khách, nhân viên các hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) và Air France (Pháp), phái đoàn quan chức một số nước và cả một nhóm nhân viên Lầu Năm Góc.
Khoảng 0 giờ ngày 21.11, tuy giao tranh vẫn chưa kết thúc nhưng giới chức Mali khẳng định nhóm tấn công không còn cầm giữ con tin nào vì tất cả đã được giải cứu hoặc thiệt mạng.
Reuters dẫn lời một binh sĩ LHQ cho hay đã nhìn thấy ít nhất 27 thi thể nhưng chưa thể phân biệt đâu là con tin, đâu là các phần tử al-Mourabitoun. Hiện giới chức các nước liên quan chỉ mới xác nhận có 20 người Ấn Độ, 12 người Pháp, 7 người Algeria, 6 người Mỹ, 6 người Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người Trung Quốc, 2 người Đức và 1 người Guinea đã được an toàn. Họ được giải cứu, tự thoát thân hoặc được thả ra sau khi có thể đọc thuộc một đoạn trong kinh Koran. Số thiệt mạng được xác định mới có ít nhất 1 người Pháp, 1 người Bỉ và 2 người Mali cũng như 2 tay súng bị tiêu diệt.
Súng nổ vang trời
Vào 7 giờ sáng qua 20.11 (giờ địa phương, tức 14 giờ, giờ VN), khoảng từ 5 đến hơn 10 tay súng xông vào khách sạn Radisson Blu và xả súng loạn xạ. Reuters dẫn lời Bộ trưởng An ninh nội địa Mali Salif Traore cho hay bọn chúng đi trên xe mang biển số ngoại giao đâm vào rào chắn và hét lên những khẩu hiệu của Hồi giáo.
Một phiến quân trong nhóm chiếm khách sạn Radisson Blu - Ảnh: Chụp từ clipMột phiến quân trong nhóm chiếm khách sạn Radisson Blu - Ảnh: Chụp từ clip
Sau đó, bọn tấn công bắt đầu lùng sục khắp 7 tầng của khách sạn và dồn các con tin lên tầng trên cùng. Bọn chúng liên tục nã đạn trên các hành lang để chống trả lực lượng an ninh cũng như gây hoảng loạn. Nhiều con tin ngoại quốc vẫn giấu được điện thoại và liên tục nhắn tin cầu cứu đến đường dây nóng của nước mình. Hình ảnh chụp từ đoạn phim do một con tin gửi ra ngoài cho thấy một tay súng cầm AK-47 đứng trước một thi thể nằm vắt trên cầu thang.
Ca sĩ nổi tiếng người Guinea, Sekouba Bambino, là một trong số những người đầu tiên tự thoát khỏi khách sạn. Tờ Le Monde dẫn lời ông bàng hoàng kể: “Tôi giật mình tỉnh dậy và nghe tiếng súng nổ vang trời. Tôi nghĩ đó là cướp nhưng nhanh chóng nhận ra không phải tiếng súng lục mà là vũ khí quân dụng. Tôi trốn dưới gầm giường và cố không phát ra tiếng động nào khi chúng đi lùng sục từng phòng”.
Đầu giờ chiều, giới truyền thông loan tin 80 con tin đã an toàn, nhưng sau đó các quản lý của khách sạn cho hay vẫn còn 135 người mắc kẹt bên trong.
Đụng độ ác liệt
Chiều 20.11, Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng tổng thống Mali cho biết Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita đã rút ngắn chuyến thăm Chad và CH Trung Phi để trở về Bamako theo dõi tình hình. Sau nhiều giờ giằng co, các binh sĩ Mali quyết định tiến vào khách sạn để giải cứu con tin, dẫn đến giao tranh quyết liệt. “Tiếng súng liên tục vang lên. Các binh sĩ rà soát từng góc một để tìm kiếm con tin và các tay súng”, một nhân chứng và một nguồn tin an ninh cho hay.
Vụ tấn công ở Mali xảy ra đúng một tuần sau khi ít nhất 130 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong đợt khủng bố liên hoàn ở thủ đô Paris của Pháp và tiếp tục có nhiều công dân Pháp có mặt trong khách sạn Radisson Blu. Vì thế, Bộ Nội vụ Pháp quyết định triển khai 40 cảnh sát tinh nhuệ chuyên thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin đến Bamako hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đang dự một cuộc họp tại đại sứ quán nước này ở Bamako cũng được huy động tham gia cuộc giải cứu.
Cuối cùng, đến 0 giờ ngày 21.11, sau 10 tiếng đồng hồ náo loạn và cực kỳ căng thẳng, giới chức Mali tuyên bố chiến dịch giải cứu đã kết thúc nhưng lực lượng an ninh vẫn đang truy diệt nhóm tấn công.
Từ nhiều năm qua, chính quyền Mali và lực lượng quốc tế phải liên tục chiến đấu với những nhóm vũ trang chiếm cứ miền bắc nước này. Theo Reuters, đa số các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Mali đều thần phục al-Qaeda và không đặc biệt liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong năm 2012, hầu như toàn bộ miền bắc đều rơi vào tay phiến quân nhưng sau đó bọn chúng đã bị đánh dạt bởi một chiến dịch quân sự lớn do Pháp dẫn đầu vào năm 2013.
Giới chuyên gia đánh giá hành động liều lĩnh của nhóm al-Mourabitoun hôm qua có thể là nhằm tiếp nối “khí thế” từ sau vụ khủng bố đẫm máu ở Pháp của IS hoặc al-Qaeda không chịu ngồi yên khi thấy bị IS “cướp cờ”. Mặt khác, dường như muốn ăn theo để tiếp tục khẳng định vị trí cầm đầu hiện nay trong lực lượng Hồi giáo cực đoan nên một thành viên IS hôm qua tuyên bố vụ tấn công ở Pháp là nhằm trả đũa chiến dịch của nước này tại Mali. “Chúng ta sẽ không quên nỗi nhục của các anh em Mali và sự ngạo mạn của người Pháp”, kẻ này tuyên bố với Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.