Tấn công sòng bạc ở Mexico, 53 người chết

27/08/2011 00:40 GMT+7

Mexico rúng động khi có ít nhất 53 người thiệt mạng trong vụ đánh cướp và đốt sòng bạc kinh hoàng ở thành phố Monterrey, bang miền bắc Nuevo Leon.

Thống đốc Nuevo Leon Rodrigo Medina ngày 26.8 nói số người chết có thể sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm thêm thi thể trong sòng bạc Casino Royale. AFP dẫn lời ông Medina cho hay vào lúc 16 giờ chiều ngày 25.8 (rạng sáng qua, giờ VN), khoảng 6 tay súng ập vào sòng bạc giữa lúc có hàng trăm người bên trong. Sau khi cướp sạch tiền bạc, chúng tưới xăng khắp nơi rồi ném lựu đạn gây ra một vụ nổ lớn và lửa nhanh chóng bao trùm Casino Royale.

Đoạn băng hình ghi lại cảnh tại hiện trường cho thấy khói đen bốc mù mịt trong khi các nhân viên cứu hỏa cố gắng phá vỡ những bức tường mặt tiền của sòng bạc. Phải mất 4 tiếng đồng hồ, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa và giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt trong khói bụi và các đống đổ nát.

Theo nhà chức trách, khi bọn cướp tấn công, nhiều người trong sòng bạc hoảng loạn chạy sâu vào bên trong nên không kịp thoát ra và thiệt mạng vì ngộp thở do khói. AP dẫn lời Thị trưởng Monterrey Fernando Larrazabal cho biết nhiều thi thể được phát hiện bên trong các phòng tắm khóa trái cửa.

“Thật kinh khủng! Bọn chúng bắt mọi người nằm xuống sàn rồi bắt đầu cướp tiền. Tôi nghe một tiếng nổ đinh tai rồi lửa bao trùm khắp nơi”, một người sống sót bàng hoàng kể lại. Đến tối qua, người thân của các nạn nhân vẫn còn đứng ngoài sòng bạc để chờ tin. “Đây là một đêm buồn cho Mexico. Những hành động khủng bố này sẽ bị trừng phạt”, phát ngôn viên Lực lượng An ninh liên bang Alejandro Poire nói. Còn Tổng thống Mexico Felipe Calderon thì lên án vụ tấn công là “hành động khủng bố dã man, đáng ghê tởm” và kêu gọi “tất cả người dân Mexico kiên trì trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm”.

Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công đẫm máu trên nhằm trả đũa việc chủ sòng bạc từ chối trả tiền bảo kê của các băng nhóm tội phạm. Lâu nay, Monterrey tương đối yên bình nhưng hiện đã trở thành chiến trường của hai băng nhóm khét tiếng tàn nhẫn là Los Zetas và Gulf Cartel. Theo AFP, gần 850 người đã bị sát hại ở thành phố này từ đầu năm đến nay. Các bang miền bắc Mexico đang bị đe dọa bởi làn sóng bạo lực giữa các băng nhóm nhằm giành quyền kiểm soát đường vận chuyển ma túy vào Mỹ và từ năm 2006 đến nay đã có ít nhất 41.000 người thiệt mạng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.