Tấn công tội phạm giáp tết - Kỳ 3: Giết người, đốt xe, cướp xác phi tang...

08/01/2014 03:00 GMT+7

Tại Hà Nội, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, nhiều ổ nhóm trộm cướp liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản.

 Chiếc taxi bị nhóm cướp đốt cháy
Chiếc taxi bị nhóm cướp đốt cháy - Ảnh: Hà An

>> Kỳ 1: Nhập nha gia tăng
>> kỳ 2: Trộm “điệp viên”, cướp cô độc

Nhận định về loại tội phạm này, mới đây thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh: “Trong những tháng cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản tại 29 quận, huyện của thủ đô Hà Nội có chiều hướng gia tăng, tính chất các vụ việc cũng nghiêm trọng hơn”.

Ra tay tàn độc

Tối 16.10.2013, Hoàng Quốc Mạnh (21 tuổi) cùng Nguyễn Xuân Hiền (21 tuổi), Đào Văn Ninh (17 tuổi) và Hà Anh Vũ (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) đến khu vực Bến xe Vĩnh Yên (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để cướp tài sản. Ban đầu nhóm này định cướp tài sản, nhưng do có đông người qua lại nên không ra tay.

Không từ bỏ ý định, cả nhóm đón taxi của hãng Mai Linh do anh Đinh Xuân Nam điều khiển. Lên xe, 4 tên này yêu cầu anh Nam chở lòng vòng tới nhiều địa điểm. Khi tới khu vực xã Tam Quan (H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Hiền đã dùng dao nhọn khống chế anh Nam, cướp đi 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng. Sợ bị phát hiện, bọn chúng đưa chiếc taxi tới xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn (Hà Nội), rồi đổ xăng đốt cháy chiếc xe. Đến ngày 28.10.2013, 4 tên cướp táo tợn đã bị bắt và bị khởi tố.

Dã man hơn, khoảng 19 giờ ngày 28.11.2013, Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, quê xã Yên Thịnh, H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã thuê ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, quê xã Yên Nhân, H.Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), hành nghề xe ôm tại khu vực Bến xe Giáp Bát, chở về chùa Đậu ở xã Nguyễn Trãi (H.Thường Tín, TP.Hà Nội) rồi ra tay cướp tài sản. Khi qua nghĩa trang Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi), Đạt dùng dao đâm ông Quảng tới chết. Sau đó, Đạt đã tháo xăng trong bình xe, tưới lên người ông Quảng và châm lửa đốt xác phi tang. Đạt đem cầm chiếc xe máy cướp được để lấy 4,5 triệu đồng.

Táo tợn không kém, Đặng Quốc Đạt (25 tuổi, ngụ Nam Định) đã mua súng bắn đạn bi, lựu đạn để đi cướp. Lúc 2 giờ ngày 27.11.2013, y đột nhập vào một biệt thự trên phố Âu Cơ (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), khống chế vợ chồng gia chủ. Khi bà vợ chống cự, Đạt liền chĩa súng lên trần nhà bắn liên tiếp hai phát đạn. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời xuất hiện bắt giữ Đạt.

Đột nhập công sở, trường học

Mới đây, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã lưu ý lực lượng công an cần chú ý các nhóm tội phạm trộm cắp, đặc biệt là một số thành phần chuyên nhắm vào cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Đêm 18.11.2013, nhóm kẻ gian đã leo qua tường, rào sắt đột nhập vào trụ sở Công ty TNHH Á Châu (ngoại thành Hà Nội) rồi cạy cửa phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ để phá két sắt lấy đi hơn 30 triệu đồng. Theo cán bộ điều tra vụ án, nhóm này hoạt động hết sức táo tợn vì Công ty Á Châu có tới 5 bảo vệ cùng hệ thống đèn chiếu sáng và đàn chó canh.

Trước đó, lợi dụng đêm tối, Trần Trọng Đông (25 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn) đã 2 lần đột nhập vào phòng làm việc tại tầng 2 của Trường tiểu học Quảng An (Q.Tây Hồ) tháo trộm 3 bộ máy vi tính. Tới lần thứ 3, khi vừa trèo qua tường để thoát ra, Đông bị công an P.Quảng An phát hiện, bắt quả tang. Mới đây, vào hai ngày 1 và 5.12.2013, tại hai trường THCS của một huyện ngoại thành Hà Nội đã bị kẻ gian đột nhập, cắt khóa trộm tài sản. Trong đêm 5.12.2013, kẻ gian cũng đột nhập UBND xã của huyện này rồi cạy phá cửa một số phòng làm việc để trộm tài sản.

Theo thiếu tá Bùi Thanh Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội), gần tết là thời điểm mà tội phạm trộm cắp hoạt động mạnh với thủ đoạn tinh vi. Thiếu tá Bình nói: “Trước lúc ra tay bọn chúng thường gọi điện theo số điện thoại ghi trên biển đặt tại trụ sở UBND, trường học, công ty hoặc cơ quan nhà nước... Nếu có người nghe máy, đồng nghĩa với việc có người đi tuần hoặc bảo vệ còn thức, thì chúng sẽ rút lui, còn nếu không thấy nhấc máy là chúng đột nhập vào để khoắng đồ”.

Cướp phụ tùng xe đang lưu thông

Khoảng 12 giờ 20 ngày 25.12.2013, chiếc xe hơi Mercedes dừng đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy bẻ kính chiếu hậu rồi phóng về hướng công viên Hoàng Văn Thụ. Lập tức, tài xế ô tô đuổi theo, đến trước cổng sân vận động Quân khu 7, tông thẳng vào đuôi xe 2 tên cướp. Dù ngã nhào xuống đất nhưng cả hai tên cũng nhanh chân tẩu thoát. Thời gian qua, “nạn” cướp logo, kính chiếu hậu xe hơi đang có chiều hướng gia tăng, thường diễn ra ban ngày, giữa chốn đông người. Hồi tháng 10, chiếc Audi A8 của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng bị kẻ gian cướp đi logo phía trước khi đang dừng chờ đèn đỏ ở một giao lộ tại Q.1, TP.HCM.

Đàm Huy

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.