Tăng Bảo Quyên & "Giao lộ định mệnh"

26/09/2010 15:14 GMT+7

(TNTS) Trở lại ấn tượng trong bộ phim Giao lộ định mệnh, Tăng Bảo Quyên khiến người xem không khỏi bất ngờ về sự trưởng thành và “phiêu” hơn trong cách diễn. Đây cũng là vai diễn lớn của cô sau thành công với Chuyện tình xa xứ, phim của đạo diễn Việt kiều - Victor Vũ. Bên cạnh đó cũng có nhiều tin đồn về tình cảm của hai người. Tăng Bảo Quyên trò chuyện với TNTS.

Giới showbiz xa lạ, khó hòa nhập

Bạn có thể nói một chút về vai Linh trong Giao lộ định mệnh? Dường như đây là dạng vai mà bạn hoàn toàn lột xác trong cách diễn?

Mình đóng vai cô ca sĩ phòng trà, em kết nghĩa của một trùm xã hội đen. Là một người không bình thường vì cô đang trong giai đoạn stress do gặp sự cố tình cảm. Và cũng đang muốn đi tìm lại tình yêu của mình. Nhân vật này từ vẻ bề ngoài đến nội tâm rất đặc biệt, có cái gì đó hơi tối, lạnh. Cô xuất hiện lúc nào cũng bí ẩn, khi xuất hiện chỉ để lại thông điệp nên phần đầu cô ta chỉ như một cái bóng, sau đó mới rõ dần. Quyên đã thay đổi gần như 180 độ. Vai diễn trong Chuyện tình xa xứ thì nhu mì, hiền lành, còn vai này rất “ngầu”, lạnh lùng ở vẻ ngoài, giọng nói rất dữ dội. Cũng là tình yêu nhưng Thảo trong Chuyện tình xa xứ yêu rất nhẹ nhàng, êm đềm tuy cũng đau khổ, Linh thì lại si tình đến mức bệnh hoạn, mù quáng.

Nhìn vẻ bề ngoài của bạn khá non nớt, nhí nhảnh, trong khi lại diễn một vai lạnh lùng. Vậy bạn phải biến đổi mình như thế nào?

Mình phải cố gắng tập trung, nếu không sẽ “lòi” cái cốt cách của mình ra liền! Hơn nữa đạo diễn đã nói rõ ý cho mình nắm. Các diễn viên tham gia phim trước khi quay có 2 tuần để tập luyện cùng nhau, làm quen với nhân vật của mình, với không khí của phim nên mình nhập cuộc khá dễ dàng.


Đạo diễn Victor Vũ

Trong phim này bạn đã tự thể hiện hai bài hát, mọi người dành nhiều lời khen và khá bất ngờ khi nghe giọng hát của bạn. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ hướng đến lĩnh vực ca hát?

Thật sự lúc thu hai bài hát này ở phòng thu của anh Khắc Linh, mình không biết phải hát như thế nào. Anh Linh bảo mình cứ nghe qua bài hát và thể hiện tình cảm trong đó, hát với cảm xúc của mình. Và mình đã làm được. Đặt tình cảm vào một điều gì đó thì mình làm rất dễ dàng. Với người làm nghệ thuật, có thể tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng quan trọng là tìm được hướng đi để dựa vào. Sau khi hai bài hát này, cũng có nhiều lời mời mình làm album và hát chung, nhưng Quyên nghĩ việc trở thành ca sĩ là rất khó.

Hơn nữa mình đang tập cho bản thân tính nghiêm khắc, làm cái gì cũng phải cân nhắc kỹ càng để tạo được thành công nhất định. Việc ca hát mình đang suy nghĩ, chưa vội, có thể hoặc không thể. Trước đây Quyên chưa bao giờ hết lòng với nghề, làm việc với thái độ chọn việc và chọn người để làm, ít phiêu lưu trong công việc, nhưng giờ mình nghĩ nên mạnh dạn thử và sẵn sàng để thử sức.

Có vẻ bạn làm việc theo cảm tính nhiều. Nếu ai đó nói rằng bạn không hợp với giới nghệ thuật? 

 Cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn rất bình thường. Hết lớp 12 lên Sài Gòn học, ba mẹ đã tạo cho mình một cuộc sống tốt, mua cho mình một ngôi nhà để sống cùng với anh trai. Suốt những năm học trường Sân khấu - Điện ảnh mình chỉ làm việc cầm chừng thôi, chưa sẵn sàng để nhập cuộc. Nghệ thuật với mình rất đẹp nhưng giới showbiz lại rất xa lạ và khó hòa nhập. Phải mất một thời gian dài và đến bây giờ Quyên mới làm quen được với ánh đèn, những buổi chụp hình… Mình có tính trẻ con nên trong giai đoạn đầu tính cách này khiến mình không thích hợp với công việc làm nghệ thuật cho lắm. Hiện Quyên đang học hỏi để làm việc chuyên nghiệp hơn.

Victor Vũ là người để cho nhiều bạn gái lựa chọn

Trẻ con, sống theo tình cảm nhiều. Vậy điều gì khiến bạn dễ khóc?

Trong cuộc sống, những người thân nhất với mình không hiểu mình, điều đó mới làm Quyên buồn và dễ khóc. Còn khóc với Quyên không phải dễ, đặc biệt trong công việc, dù mình là diễn viên, đôi khi bắt buộc phải khóc. Nên nhiều khi cầm kịch bản đọc, phải diễn cảnh khóc là mình nín thở, không biết diễn thế nào.

Trong Chuyện tình xa xứ đó, có những cảnh khóc lấy nước mắt của người xem, sao khổ quá đi. Xem kịch bản xong, ký hợp đồng nhưng mình nghĩ đến cảnh khóc, lo lắng đến nỗi muốn trả vai. Lúc đó mình nói thẳng với anh Victor Vũ: “Em không khóc được, hai năm qua em chưa rơi một giọt nước mắt nào. Có thể em khóc vì vui, vì hạnh phúc, còn khóc vì đau khổ thì rất khó”. Đang lo lắng nên vừa nói với anh ấy mà nước mắt mình chảy lúc nào không biết. Anh ấy nhìn thấy bảo: “Em đang khóc kìa”. Mình quê quá, cười giả lả. Anh ấy trấn an, động viên mình cứ diễn.


Cảnh trong phim Giao lộ định mệnh

Bạn tham gia không nhiều phim nhưng những vai diễn lớn, đem lại sự thành công nhất định cho bạn đều là phim của đạo diễn Victor Vũ. Liệu có sự ưu ái nào cho “gà nhà” của mình như lời đồn?

Không đâu, những vai diễn mà Quyên có được trong phim của anh ấy đều phải casting như mọi người. Lúc casting Giao lộ định mệnh, anh Vũ nói với mình: “Hãy xem buổi casting như một buổi làm việc nghiêm túc, có như vậy mọi người mới thấy được năng lực của em”. Quyên cũng phải trải qua hai vòng casting rất vất vả vì đạo diễn toàn giao những cảnh tâm lý, gay cấn, cao trào.

Vậy thực hư tin đồn tình cảm giữa bạn và Victor Vũ là thế nào? Nếu có bạn có thừa nhận không?

Mình cũng nghe nhiều về lời đồn này. Không hiểu sao mọi người lại nghĩ như thế. Sau Chuyện tình xa xứ, Quyên và Bình Minh đã được chọn lại trong phim mới này của anh Vũ, đó là một vinh dự và mình đã cố gắng để diễn tốt. Còn chuyện đồn tình cảm mình không bận tâm và thật sự là không có chuyện đó. Dù tụi mình đã nói rõ, nhưng mọi người vẫn cứ hỏi nên giờ anh Vũ và Quyên cũng thấy ngại lắm.

Vậy Victor Vũ có phải là mẫu người đàn ông sẽ khiến bạn dễ yêu không?

Anh ấy là hình mẫu cho nhiều cô gái lựa chọn. Vì anh Vũ rất có tài, bề ngoài cũng rất được. Còn Quyên khi yêu cần một người hợp với mình, hòa hợp, biết chia sẻ mọi điều. Mình rất thích cái cảm giác dù mình ở đâu, đi đâu cũng đang có một người dõi theo mình, đang nghĩ đến mình.

Có vẻ bạn thuộc típ phụ nữ lãng mạn khi suy nghĩ như vậy, và ngay cả khi hẹn phỏng vấn bạn cũng chọn một quán cà phê tận tầng 9 để nhìn ngắm phố xá?

Quyên lãng mạn thật nhưng cũng tùy hoàn cảnh. Mình thích ra đây ngồi để nhìn ngắm dòng người qua lại và suy nghĩ vẩn vơ.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.

Thu Thủy
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.