Tăng Thanh Hà: “Sống thật là cách sống khôn ngoan nhất”

08/11/2008 21:11 GMT+7

Gọi cho Hà – cô Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc đang nổi đình nổi đám - để hẹn gặp, Hà bảo: “Em đang quay ở Hồ Cốc, bận lắm luôn, hay là chị gửi câu hỏi qua e-mail cho em đi!”... Tuần sau..., rồi lại tuần sau..., và tuần sau nữa: “Chị ơi, em vừa ghi hình xong ở TFS, 10 phút nữa em đến..., chị tranh thủ đi liền giùm em nha, vì em còn cái hẹn làm việc khác nữa...”.

Gặp mới biết, thời gian này, lịch của Hà trong mỗi ngày rất sít sao, dường như chỉ trừ một khoảng trống để đi chuyển. Nào học, nào ở trường quay (phim Đẹp từng centimet), rồi về hãng phim lồng tiếng (cho những tập cuối của Bỗng dưng muốn khóc), ghi hình cho Tạp chí văn nghệ (TFS), rồi chụp hình, đóng quảng cáo... và vô số những cái hẹn, những công việc kinh doanh khác mà Hà làm thêm và xin được “không kể hết nhé chị, không nhất thiết phải liệt kê ra đâu”.

Những tưởng đi nhiều như thế, bận bịu như thế thì kết thúc một ngày, Hà sẽ không còn đủ sức và hứng thú với những mối quan tâm, quan hệ khác. Nhưng không, năng lượng trong tinh thần và thể chất của cô gái trẻ ấy luôn ở trạng thái cân bằng và được bổ sung bởi 4 “vitamin”: gia đình, bạn bè, công việc và tình yêu.

“Với ba mẹ, con cái ra đời không bị tiếng xấu... là hạnh phúc”

Là “út nhỏ” nên hiện giờ, Tăng Thanh Hà vẫn đang sống cùng ba mẹ và anh trai (một anh trai nữa đã ra riêng). Dù nhỏ nhất, luôn được người lớn trong nhà chăm sóc và bảo bọc cẩn thận (ba và mẹ vẫn đợi con gái mỗi tối, nếu diễn hay chụp hình trễ, 1-2 giờ sáng chẳng hạn, thì anh trai sẽ đón Hà về), nhưng trong quan niệm chung của gia đình Hà, “vai trò của các thành viên là ngang nhau, tiếng nói - quyết định của tất cả các thành viên đều được tôn trọng như nhau.

Góp ý, chia sẻ là điều hiển nhiên, nhưng ai có “vấn đề” thì người đó sẽ tự chọn cho mình giải pháp cuối cùng, chứ không phải ai lớn nhất là có quyền nhất”.
Có cảm giác khi nói đến gia đình, Hà rất tự tin chia sẻ: “Cuộc sống gia đình em xưa giờ rất hạnh phúc. Hòa khí, sự vui vẻ dường như lúc nào cũng đầy ắp... Em mong nó sẽ được tồn tại mãi mãi. Sau này khi có gia đình nhỏ, em cũng mong nó sẽ giống như gia đình lớn của em hiện tại. Và em cũng muốn trở thành một người mẹ như mẹ của em bây giờ, để các con noi theo. Với em, và có lẽ với các anh cũng vậy, mẹ như là một quyển nhật ký sống vậy... Chắc chị cũng thấy bữa ăn trong gia đình ngày nay rất khó được duy trì, nhưng mẹ em, nhà em đến ngày hôm nay vẫn làm được điều đó. Cuối tuần nào các thành viên cũng quây quần bên nhau; em, mẹ và các chị dâu, mỗi người làm một món...”.

Hai anh trai Hà đều đã ổn định cuộc sống, còn Hà, dù đang học ngành thương mại tại ĐH RMIT nhưng “có nhiều cơ hội làm việc, thu nhập cũng “good”. “Được như vậy là ba mẹ đã rất tự hào về các con của mình rồi.

Với ba mẹ, con cái ra đời không bị tiếng xấu, có công ăn việc làm là hạnh phúc”.

Người rất đặc biệt trong... Hội độc thân

Đấy là hội của những người bạn còn... cô đơn, đã “gắn bó với nhau gần 2 năm nay, và  “ngày càng thân tình, khắng khít hơn vì cứ mỗi lần gặp được nhau là mắt lại sáng rực lên”, Hà vừa cười tít mắt, vừa kể về những người bạn độc thân... vui tính của mình. Trong hội, ngoài Hà, có khá nhiều nghệ sĩ: Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Quốc Cường, Bùi Việt Hà, Kim Hồng, Đức Trí, Phạm Anh Khoa... Ngành nghề đa dạng, mỗi người chịu một áp lực công việc riêng, nhưng cứ mỗi lần tụ họp, dường như mọi căng thẳng đều tan biến. Chỉ cần nói chuyện phiếm với nhau, ngồi với nhau thôi cũng đủ giảm stress rồi (cười). “Như em nè, dù bận cỡ nào đi nữa thì mỗi ngày đều có chút thời gian dành cho hội, không nhất thiết phải đủ các thành viên”.

Là người nhỏ tuổi nhất hội, nhưng các hội viên cho biết, Hà là người rất đặc biệt - rất có trách nhiệm và quan tâm nhiều nhất đến  buồn - vui của các thành viên, hễ ai đau ốm hay có bất cứ chuyện gì thì Hà là người báo tin cho mọi người và thăm hỏi đầu tiên (không phải vì Hà là hội phó). “Cô ấy rất tốt với bạn, nên đôi khi, sự “cho đi” quá nhiều của cô ấy lại làm cho cô ấy buồn, hụt hẫng... Dù thỉnh thoảng cứ bị như vậy, nhưng tính tốt ấy thì vẫn... y nguyên”.

Với Hà, trong tình bạn cần phải có sự cảm thông, chia sẻ với nhau - quan niệm có vẻ xưa cũ, nhưng lại rất cần và phải luôn nghĩ được như thế. “Ngày xưa, bạn làm điều gì đó khiến mình hụt hẫng, rồi buồn và cứ hay suy nghĩ... Nhưng giờ thì khác, mỗi người mỗi tính, mà không phải ai cũng giống tính mình, nên hãy nhìn vào những khía cạnh tốt của bạn mà chơi, như vậy thì tinh thần sẽ thoải mái hơn”.

Một Tăng Thanh Hà khắt khe chính mình

Đấy là nhận xét của những ai từng làm việc với Hà. Từ năm 16 tuổi, khi bước chân vào nghề (với vai Trang trong Dốc tình) cho đến nay, tác phong làm việc của Hà không thay đổi. Quy tắc “không được trễ hẹn” luôn luôn được đưa lên hàng đầu. “Bản thân em rất ghét sự chờ đợi vì trễ hẹn và rất nóng tính trong chuyện trễ hẹn. Cứ thử nghĩ đến cảm giác khó chịu khi đợi một ai đó thì đừng để người khác phải chịu đựng mình như vậy. Em may mắn được làm việc với những ê-kíp chuyên nghiệp, nên bản thân là diễn viên, mình cũng buộc phải có trách nhiệm với công việc cũng như với ê-kíp của mình... Bởi, có những lúc chỉ cần trễ 1, 2 phút thôi là dở dang và ảnh hưởng đến cả quá trình, thậm chí là cả cuộc sống của mình...”.

Không chỉ trong công việc, Hà mới khắt khe với mình như vậy. Mà cả với gia đình hay bè bạn, thì cách sống và làm việc, theo Hà là khôn ngoan nhất, chính là sống đúng và thật với bản thân mình. Vì vậy, “mình làm sao để đừng có sự khác biệt nào giữa Tăng Thanh Hà là diễn viên trước ống kính, trong gia đình, hay với bạn bè.... Tất cả nên hòa làm một, như vậy mình sẽ không bị áp lực vì không phải đóng giả làm ai hết!”.

Không muốn là tiêu điểm gây tò mò

Không phủ nhận vị trí đặc biệt của tình yêu đối với bản thân, vì với Hà, “nó có sức mạnh, nó cho con người cảm giác mãnh liệt để giữ lửa trong công việc... Nhưng đừng để chuyện tình cảm lấn át nghề nghiệp, là tiêu điểm gây tò mò đối với công chúng khi họ nhắc về mình, hay đọc đâu đó trên những trang báo”.
Hà tâm sự: “Ngày nay, rất khó tìm được tình yêu thật sự. Nên nếu mình yêu và có cảm giác đau khổ vì một ai đó thì đã hạnh phúc rồi... Trong tình yêu, em không đặt ra hình mẫu nào cho đối tượng của mình, chỉ cần người đó tạo cho mình sự tự tin và hãnh diện khi đi bên cạnh”.

Thế còn tình yêu của Hà hiện nay? “Như đã nói, hiện tại em không muốn đề cập chuyện tình yêu và tin đồn. Không phải em muốn che giấu hay né tránh, nhưng thời gian qua, báo chí, internet đã đầy ắp những thông tin này, từ có thật cho đến thêu dệt, nên em không muốn hình ảnh của mình gắn liền với những chuyện này nữa, em muốn mọi người quan tâm nhiều hơn ở một Tăng Thanh Hà - diễn viên”. 

* Kế hoạch mới nhất của Hà sau phim Đẹp từng centimet: việc học vẫn được ưu tiên. Nếu sắp xếp được thời gian, em vẫn tham gia đóng phim...

* Điều Hà sợ nhất khi đóng phim: không sợ già, không sợ xấu, chỉ sợ bị chai lỳ hay mất cảm xúc thôi!

* Vai diễn cho Hà ấn tượng nhiều  nhất: Út nhỏ trong Hương phù sa.

* Điều Hà ao ước nhất lúc này: một ngày được ngủ từ sáng đến chiều (nhưng với điều kiện phải ngủ trong cảm giác thư thái hoàn toàn, chứ nếu công việc đang trôi chảy và đang cần mình thì... cũng không thể ngủ yên suốt ngày được).

Nguyên Vân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.