Tang thương ở xóm nghèo

18/10/2013 09:00 GMT+7

Chưa khi nào người dân thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, H.Quảng Trạch, Quảng Bình lại hứng chịu trận thiên tai kép gây thiệt hại nặng nề, đau thương như trận lốc xoáy rồi ngập lụt xảy ra vào rạng sáng 16.10.

>> Cứu trợ ở vùng tâm bão Quảng Nam
>> Hà Tĩnh hoang tàn sau lũ

Chưa khi nào người dân thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, H.Quảng Trạch, Quảng Bình lại hứng chịu trận thiên tai kép gây thiệt hại nặng nề, đau thương như trận lốc xoáy rồi ngập lụt xảy ra vào rạng sáng 16.10.

Tang thương ở xóm nghèo 1

Những gương mặt đầy lo âu của người dân thôn Linh Cận Sơn - Ảnh: T.Q.Nam

Tang thương ở xóm nghèo  

Chị em Lan ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, H.Quảng Trạch, Quảng Bình lần giở giấy tờ của bố mẹ; bố mất, mẹ nằm viện, 2 chị em không biết sống như thế nào - Ảnh: T.Q.Nam 

Đến sáng qua, khi chúng tôi trở lại thôn Linh Sơn Cận thì đường vào xã Quảng Sơn vẫn còn bị ngập, chia cắt nhiều đoạn. Dọc đường về thôn là những hình ảnh đổ nát, tang thương chưa từng thấy. Trận lốc xoáy xảy ra lúc 1 giờ 30 ngày 16.10 đã biến toàn bộ thôn thành đống hoang tàn đổ nát. Thôn có 147 ngôi nhà thì gần như bị tốc mái toàn bộ, nhiều nhà bị sập. Đã thế, ngay khi lốc xoáy vừa đi, mưa lớn đổ ập xuống khiến nước từ sông Nam dâng lên nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà trong biển nước.

Các nhà dân nằm trải dài theo sườn núi phía xa nên hứng chịu trọn vẹn luồng đi của cơn cuồng phong. Cảnh tượng chúng tôi ghi nhận được sau khi lũ rút là những ngôi nhà đổ nát, cây cối gãy ngang xơ xác, nhà nào không bị sập thì tốc mái tứ tung, bùn đất trộn với đồ đạc. Không nhà nào còn bất cứ một thứ gì nguyên vẹn. Giường chiếu, tủ, ti vi, tủ lạnh, xoong nồi... đều lấm lem, ngập ngụa trong bùn đất. Bên cạnh đó là những gương mặt thẫn thờ, hốc hác...

Tang thương càng lớn vì lốc đến vào thời điểm bà con đang ngủ. Lúc đó, nhiều người dân chỉ kịp choàng tỉnh dậy chạy quờ quạng tứ tung, người vấp phải bàn ghế, người vấp tường nhà. Nhiều người không kịp thoát ra ngoài đã tử nạn hoặc bị chấn thương nặng phải nhập viện. Tại Khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình là những cảnh tượng xót xa khi nhiều người nằm nghiêng ngả, người gãy tay, người gãy chân, người đa chấn thương nằm bất động. Các bác sĩ ở đây cho biết, 3 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển đi Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục chữa trị. Có gia đình bị chấn thương nặng cả nhà như nhà ông Hoàng Văn Hòa, vợ ông gãy chân, con trai gãy tay; 3 người nằm co cụm trong 2 giường của bệnh viện. Có quá nhiều trường hợp thương tâm như em Trần Thị Mỹ Linh (học lớp 10) bị gãy tay phải nằm bệnh viện một mình vì bố mẹ đều đi làm ăn xa chưa về kịp. Những trường hợp này, y tá, bác sĩ bệnh viện phải mua cơm, cháo cho ăn.

Với những gia đình có người chết thì người còn sống cũng lâm cảnh éo le như nhà ông Phan Xuân Sơn (đã tử nạn), vợ ông, bà Trần Thị Lĩnh đang bị thương nặng nằm ở bệnh viện. Cha mất, mẹ nằm viện nên hai em Phan Thị Lan và Phan Ngọc Trung (học lớp 6) phải ở nhà một mình. Lan kể lại trong nước mắt: “Tối đó, ba mẹ ngủ ngoài nhà quán để trông hàng, còn hai đứa em ở trong nhà khác, dù ngói bị tốc rơi xuống hết nhưng may mắn không bị thương, chứ không giờ hai đứa em cũng không biết đi về đâu. Chiều đó, ba còn chở em đi giao hàng, ba bảo giao cho hết để đêm chạy lũ. Vậy mà ai ngờ ba không còn đây nữa. Sáng đó, lũ to quá, bà con hàng xóm vào đưa quan tài ba em ra đi lên chỗ cao dựng trại để che mà cũng không đi được. Giờ sổ sách, giấy tờ ghi nợ bán hàng của ba mẹ em trôi sạch rồi, sắp tới không biết nhà em sống sao nữa”.

Tang thương ở xóm nghèo 4

Đoàn cứu trợ phát gạo cho người dân H.Quảng Trạch, Quảng Bình - ẢnhH: T.Q.Nam

Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp

Ngày 17.10, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức 2 đoàn mang tiền mặt và gạo, mì, nước uống đi cứu trợ khẩn cấp các vùng bị cô lập, chia cắt tại 2 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch. Tổng số tiền chúng tôi thực hiện trước mắt là 100 triệu đồng. Đoàn đến thăm những gia đình có người bị chết và trao 3 triệu đồng/người, trao hỗ trợ cho người bị thương 1 triệu đồng /người.

Chúng tôi không khỏi cầm lòng thấy người dân khi nhận quà ai nấy đều chảy nước mắt, bởi toàn bộ lúa gạo của họ đều đã bị mưa lũ dầm ướt hết, nước giếng thì đục ngầu do ngập. Trong khi điện sinh hoạt vẫn chưa có do hệ thống đường dây bị hư hỏng từ trận bão số 10 chưa khắc phục được.

Trương Quang Nam

>> Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp làng 'lốc xoáy
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại vùng 'rốn lũ' Hà Tĩnh
>> Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên cứu trợ vùng tâm bão

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.