Tập trung lực lượng quyết bắt kẻ thảm sát ở Yên Bái trước ngày 19.8

15/08/2015 07:38 GMT+7

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người bị giết, xảy ra ở vùng sâu, gây hoang mang cho đồng bào dân tộc, nên phải tập trung lực lượng để bắt giữ kẻ gây án nhanh nhất, giải quyết dứt điểm vụ án trước ngày 19.8”, đại tá Phạm Ngọc Thắng khẳng định.

Hơn 500 công an, lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ngụ xã Lâm Giang, H.Văn Yên, Yên Bái), nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người tại thôn Cài (xã Lâm Giang, H.Văn Yên) vào ngày 12.8.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến băng rừng tới hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Nam Anh
Bỏ trốn cùng 2 súng tự chế
Ngày 14.8, đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại thôn Cài. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cũng chính thức phát đi thông tin truy tìm Đặng Văn Hùng. Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, H.Văn Yên). Khi bỏ trốn, Hùng mang theo 2 súng kíp tự chế.
Chiều cùng ngày, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, đã lên thôn Cài để thực nghiệm hiện trường, phối hợp với Công an Yên Bái truy bắt nghi phạm. Tại trụ sở xã Lâm Giang, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã có cuộc họp nhanh với Ban chuyên án trước khi vào hiện trường.
Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, nhận định nhiều khả năng nghi phạm chưa ra khỏi địa bàn gây án. Đến chiều 13.8, đã có hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an huyện, tỉnh được huy động tham gia phá án. Nếu tính cả lực lượng chức năng cấp xã, số lượng lên đến hơn 500 người.
Cảnh sát cơ động chuẩn bị vũ khí tham gia truy bắt Hùng - Ảnh: Lê Quân
Hiện toàn bộ 7 xã giáp ranh hiện trường vụ thảm án và các bến đò ngang vượt sông đều có lực lượng chốt chặn, tạo thành vòng vây dần siết chặt khu vực xảy ra vụ án. Cảnh sát tập trung truy tìm nghi phạm ở các cánh rừng già ở xã Lâm Giang. Cùng với đó, hai tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 Công an tỉnh Yên Bái) đã sang tỉnh Lào Cai truy lùng nghi phạm. Suốt đêm qua, lực lượng công an 2 địa phương tuần tra ở các cửa khẩu, đường mòn, lối mở... đề phòng nghi phạm bỏ trốn sang Trung Quốc...
“Giải quyết dứt điểm trước 19.8”
Theo đại tá Phạm Ngọc Thắng, do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, điều kiện liên lạc kém nên phải rải quân khắp nơi trực 24/24, đặc biệt lưu ý đến các khu vực bến tàu, xe, bến đò, tuyệt đối không để lọt tội phạm. 23 giờ đêm 13.8, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục bổ sung thêm 30 cảnh sát cơ động (CSCĐ) chia thành 9 tổ công tác chốt trọng điểm ở địa bàn các xã quanh Lâm Giang như: An Bình, Quế Hạ, Tân Hợp, Lăng Thíp, Đông An, Đông Cuông và bến đò Phúc Linh, Lăng Khay, tham gia tuần tra cùng Công an H.Văn Yên. Các tổ trang bị đèn pin, thức ăn, nước uống đảm bảo túc trực toàn thời gian cả tuần.
“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người bị giết, xảy ra ở vùng sâu, gây hoang mang cho đồng bào dân tộc, nên phải tập trung lực lượng để bắt giữ kẻ gây án nhanh nhất, giải quyết dứt điểm vụ án trước ngày 19.8”, đại tá Phạm Ngọc Thắng khẳng định.
Ảnh của nghi phạm Hùng và Hương đã được gửi đến các khu vực bến xe, tàu, đò, cửa khẩu… để người dân nhận diện - Ảnh: Lê Quân
Thiếu tướng Chiêu lưu ý Hùng là người địa phương, thường xuyên đi làm nương rẫy nên rất thông thạo địa hình đồi núi, rừng sâu nơi đây. Do vậy, trong quá trình trinh sát rà soát vòng trong cần đặc biệt lưu ý các hang hốc, khe suối, lán làm nương.
“Cơ quan CSĐT thông qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan xác định nghi phạm bỏ trốn có mang theo 2 khẩu súng và dao phát rừng. Dù là vũ khí thô sơ, nhưng khi ở cự ly gần vẫn có thể gây sát thương cao. Do vậy, khi phát hiện nghi phạm, bằng mọi biện pháp phải thuyết phục để Hùng ra đầu thú, tránh trường hợp kích động, xung đột có thể gây thương vong cho nghi phạm hay lực lượng chức năng. Trường hợp bất đắc dĩ mới nổ súng”, thiếu tướng Chiêu nhắc nhở và cho biết Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái cũng tăng cường vận động người dân tham gia tố giác tội phạm để sớm bắt được nghi phạm.
Tang thương xóm núi
9 giờ sáng 14.8, không khí tang thương bao trùm thôn Đá Mốc, xã Tân Hợp, H.Văn Yên. 3 chiếc quan tài, 2 lớn 1 nhỏ được lần lượt khiêng ra từ ngôi nhà đơn sơ của gia đình nạn nhân anh Long, chị Hoa và cháu Tuyền. Di ảnh cháu Tuyền kháu khỉnh được đặt ở giữa di ảnh bố mẹ, trong làn khói nhang khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Nhiều tiếng khóc tiếc thương các nạn nhân bật ra khi cháu Trần Thu Quyết, con gái đầu lòng của anh Long với người vợ trước, lặng lẽ thắp nén nhang trước giờ tiễn biệt bố, dì và em...
Trong khi đó, tại xã Lâm Giang, gia đình ông Phàn Văn Chung cũng đang lo tổ chức lễ tang cho nạn nhân Phàn Thị Hà (15 tuổi, em gái chị Hoa), cũng bị giết trong vụ thảm sát.
Ông Trần Văn Lọng (72 tuổi), chú ruột nạn nhân Long, kể trong nước mắt. “Long sinh ra trong gia đình 9 anh em, 8 tuổi mồ côi cha. 10 tuổi nó đã trở thành lao động chính cùng mẹ và anh chị lo cho các em. Hơn 20 tuổi, lấy vợ rồi sinh con gái đầu lòng nhưng được vài năm thì chia tay nhau. Đến năm 2012, Long lấy cháu Hoa, sinh được bé Tuyền nhưng bị bệnh tim bẩm sinh, có bao nhiêu tiền hai vợ chồng dồn chạy chữa cho con hết. Đến cuối năm 2014, bé Tuyền được phẫu thuật, sức khỏe dần ổn định. Đấy là lúc kinh tế khá giả hơn nhờ chịu thương chịu khó canh tác lúa và quế trên mảnh đất nửa héc ta do bố mẹ vợ cho. Nợ nần trả được hết, vợ chồng Long còn mua thêm được một mảnh đất ở trung tâm xã Lâm Giang, dư thêm vài chục triệu đồng chờ xây nhà. Đang lúc làm ăn thuận lợi thì xảy ra cơ sự này”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.