Tất cả chúng ta đều có lỗi

15/03/2010 23:33 GMT+7

Loạt bài Bùng phát bạo lực học đường đăng trên Thanh Niên ngày 13 và 14.3 nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc từ phía các bậc phụ huynh và chính các bạn HS-SV.

Người lớn có lỗi lớn

Câu "Tiên học lễ - Hậu học văn" luôn được đặt trang trọng trước cửa chính của các trường học tại đất nước chúng ta. Thế mà ngày nay, chuyện các nữ sinh đánh nhau rồi tung clip lên mạng đã quá phổ biến. Phải thừa nhận rằng, những hành vi ấy trước hết lỗi thuộc về những người lớn, trong đó có nhà trường nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung. (Huỳnh Nguyễn Hùng - nghung...@yahoo.com)

Gia đình cần quan tâm hơn

Thật đáng lo ngại cho những hành vi thiếu văn hóa này. Tôi thật khó hiểu: tại sao những nữ sinh xinh xắn là thế, đáng yêu là thế mà lại có thể có những hành vi đáng chê trách như vậy. Thiết nghĩ điều này cần phải có sự tham gia của chính gia đình các bạn đó. Gia đình cần quan tâm hơn và giáo dục cho con em mình nhiều hơn. Ngoài ra, cần phải có sự giúp đỡ từ phía nhà trường cũng như xã hội.(Văn Dũng - SV Đại học Kinh tế TP.HCM)

Tăng cường dạy đạo đức

Theo tôi, ngoài vấn đề dạy chữ cho học sinh thì điều không kém phần quan trọng là giáo dục đạo đức cho các em. Vì hiện nay hầu hết các trường (từ trường tư thục đến trường công lập) đều tập trung vào chỉ tiêu. Có chỉ tiêu cao thì mới thu hút được phụ huynh và đồng thời làm hài lòng lãnh đạo. Chính tôi cũng là giáo viên và đang chịu bởi áp lực này mà không biết bày tỏ cùng ai. (Bùi Đức Hạnh - lcph...@gmail.com)

Xã hội hãy chung tay giải quyết

Thật buồn và đau lòng với những hình ảnh như thế này. Các em đang ở trong độ tuổi ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất, vậy mà có thể có những hành động thiếu văn hóa đến vậy. Thực sự đây là một vấn đề hết sức đáng lo ngại. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, từ các bậc cha mẹ, nhà trường, các cấp lãnh đạo và toàn thể xã hội hãy chung tay giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc và khẩn trương. Ở đây các em cũng có lỗi một phần nhưng trách nhiệm chính thuộc về chúng ta, những người đi trước. Các thầy cô hãy lấy cái tâm, chữ đức của nghề giáo để dạy bảo các em, và bản thân các em hãy ý thức được rằng các em là niềm tin, niềm hạnh phúc, niềm tự hào của gia đình và người thân; các em nắm tương lai, vận mệnh của đất nước, đừng đánh mất giá trị bản thân vì sự bồng bột, đánh mất tuổi thanh xuân tươi sáng. Một gia đình hạnh phúc, một xã hội thịnh vượng là một gia đình, một xã hội mà ở đó giá trị con người phải được đặt lên hàng đầu. (tuananh04...@gmail.com)   

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.