Tàu câu mực bị đâm chìm: Mừng giữ được mạng, lo tiền tỉ đổ biển

05/05/2016 13:30 GMT+7

Sáng 5.5, thuyền trưởng tàu câu mực QNa-95959TS đã liên lạc với gia đình, báo tin 34 ngư dân đang quay vào bờ. Ông Thành mừng vì giữ được mạng người, và lo vì tài sản tiền tỉ coi như đổ xuống biển, mất trắng.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 5.5, từ tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), thuyền trưởng Phạm Phú Thành gọi về cho vợ là chị Bùi Thị Luận báo tin các ngư dân đang vào bờ, dự kiến 15 giờ hôm nay (5.5) sẽ về đến Đà Nẵng.
“Ảnh báo tin là anh em ngư dân đều khỏe hết, yên tâm. Giữ được tính mạng là quý rồi!”, chị Luận kể lại.
Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá
Sáng nay, chính quyền H.Thăng Bình (Quảng Nam) và xã Bình Minh (H.Thăng Bình) đã họp để bàn các phương án hỗ trợ ngư dân.
Ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết địa phương thuê sẵn xe để đưa 34 ngư dân từ Đà Nẵng về đến quê nhà. Ngoài các cán bộ do huyện cử đi đón ngư dân, còn có đại diện của các công ty bảo hiểm.
“Hôm qua, thuyền trưởng Thành có báo tin các ngư dân nhận diện tàu hải cảnh Trung Quốc đã tông chìm tàu QNa-95959TS. Tuy nhiên, chúng tôi còn đang xác minh thêm, tạm thời mới khẳng định họ đã bị một 'tàu nước ngoài' đâm chìm”, ông Bảy cho biết.
Báo cáo của UBND xã Bình Minh gửi đến UBND H.Thăng Bình sáng nay cũng xác định tàu QNa-95959TS bị tàu nước ngoài tông chìm ở tọa độ 19 độ 10 vĩ bắc - 113 độ 50 kinh đông rồi bỏ chạy.
Đại tá Văn Ngọc Quế, Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết đơn vị đã báo cáo sơ bộ vụ việc lên Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Quảng Nam.
Trắng tay từ chuyến đi biển kinh hoàng
Từ sáng sớm ngày 5.5, những người vợ có chồng “đi bạn” (cùng đi câu mực - PV ) trên tàu QNa-95959TS tiếp tục tụ tập tại nhà thuyền trưởng Phạm Phú Thành ở thôn Bình Tân, xã Bình Minh. Họ cùng nhau chờ tin người thân để nỗi lo lắng được san sẻ bớt.
“Tối hôm 3.5, tôi vừa gọi hỏi thăm tin tức với chồng qua bộ đàm, thì vài tiếng sau đã xảy ra sự cố. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi mới biết chuyện nhờ đứa cháu Phạm Phú Trung gọi báo”, chị Luận nhớ lại.
Phạm Phú Trung chính là thuyền trưởng tàu QNa-94998TS đang hoạt động gần đó và đã kịp ứng cứu các ngư dân trên tàu QNa-95959TS rồi lai dắt vào bờ, trước khi tàu SAR 412 ra tiếp ứng.
Người thân chờ ngóng từng tin tức các ngư dân Ảnh: H.X.H
Phạm Phú Trung gọi thuyền trưởng Thành là chú ruột. Trên tàu QNa-95959TS, ngoài cha con thuyền trưởng Thành còn có 1 con rể, 3 em ruột, 1 em rể của chị Luận.
Lúc bị đâm chìm, trên tàu QNa-95959TS chỉ có 4 người, gồm cha con ông Thành và 2 ngư dân trẻ. Còn 30 ngư dân khác đã rời tàu để thả câu, trong đó có đến 27 người quê ở xã Bình Minh, 3 người khác ở huyện Duy Xuyên và Tiên Phước.
Tàu QNa-94998TS của thuyền trưởng Trung dự tính vẫn ở lại câu mực tiếp (sau khi tàu SAR 412 tiếp cận đưa 34 ngư dân vào bờ), nhưng đến giờ chót quyết định cắt ngắn chuyển biển luôn vì tâm trạng ngư dân đang rất bất an.
Mặc dù được chồng động viên “còn giữ được tính mạng là tốt rồi”, nhưng thiệt hại nghiêm trọng vẫn khiến chị Luận xót ruột xót gan.
“Mất trắng rồi! Vỏ tàu mua 1,5 tỉ, vừa đổi máy 600 triệu rồi tu bổ 250 triệu, chưa kể 30 tấn mực khô, hơn 30 chiếc thúng... Toàn bộ tiền nong mà vợ chồng tôi dành dụm, vay mượn lâu nay mất hết”, chị Luận than.
Mới vài ngày trước, chị Luận đã gửi thêm nhiều hàng hóa theo tàu mang ra biển “tiếp tế” cho chồng nhưng các thuyền viên tàu QNa-95959TS chưa kịp nhận được thì đã gặp sự cố.
“Hôm qua, thuyền trưởng Thành có báo tin các ngư dân nhận diện chính tàu hải cảnh Trung Quốc đã tông chìm tàu QNa-95959TS. Tuy nhiên, chúng tôi còn đang xác minh thêm, tạm thời mới khẳng định họ đã bị một “tàu nước ngoài” tông chìm”, ông Bảy nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.